Ðể chị em thật sự là dâu thảo, vợ hiền, mẹ đảm

Bấy lâu nay, trên nhiều báo, kể cả báo của chị em, vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ cũng ít đề cập khía cạnh các nàng dâu phải ăn ở, cư xử như thế nào cho tròn đạo lý với gia đình nhà chồng, để từ đó củng cố hạnh phúc vợ chồng, đại gia đình êm ái.

Theo tôi, không phải thời đại mới là bỏ đi đạo lý, nền nếp gia đình, thuần phong mỹ tục của người dân đất Việt. Tất nhiên, ngày nay không còn cổ hủ, khắt khe như thời phong kiến. Nhiều bà mẹ chồng yêu thương con không kể là dâu hay rể, làm hết cả những việc lẽ ra các con phải chu tất với cha mẹ. Ngược lại, không ít nàng dâu không biết trách nhiệm, bổn phận của mình, cậy có nhiều tiền, xử sự với cha mẹ chồng không đúng phép, dẫn đến hạnh phúc vợ chồng rạn nứt, mâu thuẫn với cha mẹ chồng ngày càng căng thẳng, dẫn đến "tan đàn xẻ nghé". Ðoàn thể phụ nữ tại các cơ quan, khu dân cư ít hoạt động và có hội họp cũng không mấy khi đề cập tới vấn đề làm thế nào để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Gia đình là tế bào của xã hội, nhiều tế bào ung nhọt thì xã hội không thể phát triển bền vững. Mừng ngày 8-3, chúc các chị em phụ nữ sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, làm tròn bổn phận người con, người vợ, người mẹ để có nhiều dâu thảo, vợ hiền, mẹ đảm nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Có thể bạn quan tâm