Câu chuyện của “Dũng Thiên Phước”

Nằm sát chân núi Cô Tiên, bên đường Phạm Văn Ðồng dẫn vào thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa), Lữ quán Thiên Phước có dáng dấp một con tàu neo lại bên những lô cốt vững chãi.
Anh Nguyễn Văn Dũng (giữa) tặng quà các nạn nhân chất độc màu da cam. Ảnh: Công Thi
Anh Nguyễn Văn Dũng (giữa) tặng quà các nạn nhân chất độc màu da cam. Ảnh: Công Thi

Khách đến với lữ quán có thể cảm nhận được tiếng sóng vỗ thật gần, thoảng trong gió hương trầm thơm ngát từ chiếc bè nổi phía trước được sắp lễ hoa trái tinh tươm, tưởng nhớ những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ nhân của lữ quán là anh Nguyễn Văn Dũng, một thương binh bậc 2/4, tỷ lệ mất sức 61%. Anh thường được mọi người trìu mến gọi là “Dũng Trường Sa”, hay “Dũng Thiên Phước”.

Tháng 2/1987, anh Dũng lên đường nhập ngũ, ra phục vụ xây dựng, chiến đấu tại quần đảo Trường Sa. Anh bị thương khi đang làm nhiệm vụ trên đảo Nam Yết. Rời quân ngũ, hành trang anh mang theo là một chiếc ba-lô đong đầy ký ức về những khó khăn, gian khổ, những mất mát, hy sinh cũng như niềm tự hào khôn xiết về người lính Trường Sa.

Những năm 90 của thế kỷ 20, khu vực Bãi Tiên hãy còn hoang sơ, đường từ Nha Trang đi ra rất khó khăn. Năm 1993, khi biết định hướng thành phố Nha Trang sẽ phát triển du lịch, anh quyết định khởi nghiệp với ngành dịch vụ, mở quán kinh doanh ăn uống, giải khát, đặt tên là Lữ quán Thiên Phước, tại tổ 14 Ðường Ðệ, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang.

Với phong cảnh hữu tình, thức ăn hải sản tươi sống, phong cách phục vụ mộc mạc, chân tình, chứa chan tình cảm chân thành của chủ quán vốn là một người lính, một người thương binh, đã khiến Thiên Phước trở thành một địa chỉ được tín nhiệm, yêu mến.

Đến năm 2014, anh Nguyễn Văn Dũng thành lập Công ty TNHH Dịch vụ du lịch sinh thái Thiên Phước, vốn đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng, chuyên kinh doanh dịch vụ ăn uống, thể thao giải trí trên biển.

Bận rộn trăm việc, lo mua bán, kinh doanh, nhưng anh Nguyễn Văn Dũng không nguôi nhớ về những đồng đội cũ. Anh tìm cách liên lạc rồi tham gia tổ chức kết nối anh em và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; đón nhận con em của đồng chí, đồng đội chưa có việc làm vào làm việc với thu nhập ổn định.

Hằng năm, cứ đến ngày 14/3, anh Nguyễn Văn Dũng tổ chức lễ kỷ niệm sự kiện Gạc Ma; chương trình tri ân các anh hùng liệt sĩ rất cảm động, ý nghĩa với màn thả hoa đăng ngay trong khuôn viên biển của Lữ quán Thiên Phước.

Thương binh Nguyễn Văn Dũng đã được nhiều bộ, ngành khen thưởng vì có thành tích vượt khó làm giàu… Trong số các giải thưởng, anh Nguyễn Văn Dũng trân trọng nhất Bảng khen tặng có bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với dòng chữ: “Khen tặng đồng chí Nguyễn Văn Dũng đạt danh hiệu Doanh nhân - Cựu chiến binh xuất sắc trên mặt trận kinh tế thời kỳ đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.