U23 Thái Lan vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31

NDO -

Tối 19/5, đội tuyển U23 Thái Lan đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 1-0 để chính thức giành tấm vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31. 

U23 Thái Lan (áo xanh) ghi bàn thắng duy nhất khi sang hiệp phụ thứ nhất. (Ảnh: FAT)
U23 Thái Lan (áo xanh) ghi bàn thắng duy nhất khi sang hiệp phụ thứ nhất. (Ảnh: FAT)

Bước vào trận đấu quyết định, Indonesia có những phút nhập cuộc đầy hứng khởi. Đoàn quân của HLV Shin Tae-yong tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của U23 Thái Lan.

Bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan cho thấy họ là những cầu thủ trẻ nhưng có bản lĩnh. Tuyến trung vệ hoạt động hiệu quả để giành lại thế trận. Nắm sự chủ động nhưng U23 Thái Lan không tạo ra quá nhiều nguy hiểm. Các tiền đạo chưa thể tận dụng cơ hội thành công. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào. 

Sau giờ nghỉ, HLV Mano Polking chỉ đạo các học trò thay đổi lối chơi, U23 Thái Lan cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác khi dâng cao đội hình, tấn công dồn dập và sẵn sàng tham gia tranh chấp. Ben Davis là cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng công Thái Lan, bóng được dồn về cho cầu thủ này tương đối nhiều.

Thế nhưng về cuối hiệp 2, U23 Indonesia mới là đội chiếm thế lấn lướt. Anthony Klok là cầu thủ nổi bật bên phía Indonesia với nhiều tình huống đánh đầu nguy hiểm. Thủ thành Kawin liên tục phải hoạt động dưới những tình huống đá phạt cố định và phản công nhanh của các cầu thủ áo đỏ. 

Những cú sút của Indonesia liên tiếp bị Kawin tập trung cản phá. Thời gian còn lại cùng 4 phút bù giờ là không đủ thể hai đội phân định thắng bại. Hai đội bước vào thi đấu hai hiệp phụ.

Phút 95, U23 Thái Lan tìm được bàn thắng mở tỷ số. Ben Davis kiến tạo cho Weerathep Pomphum chạm bóng một nhịp, xoay người và dứt điểm gọn gàng khai thông bế tắc trận đấu. 

Trong những phút còn lại của hiệp phụ đầu tiên và hiệp phụ thứ hai, thể lực của hai đội đều suy giảm đáng kể. William của Thái Lan thậm chí còn phải nhận thẻ vàng thứ hai và phải ra sân. 

Song, lợi thế hơn người là quá muộn đối với U23 Indonesia. Sức nóng về cuối trận còn khiến các cầu thủ xích mích, thậm chí trọng tài đã rút ra tới 4 thẻ đỏ.  

Sau những phút gián đoạn, trận đấu cũng kết thúc với chiến thắng 1-0 thuộc về thầy trò HLV Mano Polking. U23 Thái Lan chính thức giành tấm vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Đối thủ của họ sẽ được xác địch sau trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia.

SEA Games 31 tại Việt Nam