Vé “chợ đen” chung kết bóng đá nam SEA Games 31 “hạ nhiệt” trước giờ G

NDO -

Càng tới sát giờ G, giá vé chợ đen trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan càng có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Cò vé chào mời một cặp vé khán đài D với giá 4 triệu đồng. (ẢNH: Sơn Bách)
Cò vé chào mời một cặp vé khán đài D với giá 4 triệu đồng. (ẢNH: Sơn Bách)

Cò vé “ế ẩm”

Trong vai một người hâm mộ có nhu cầu “săn vé” cho trận chung kết, phóng viên có mặt tại trước khu vực cổng soát vé nằm trên mặt đường Lê Đức Thọ. Sau một hồi dò hỏi, ngay lập tức, chúng tôi được một nhóm “cò” tiếp cận. Đeo túi chéo trước ngực, người phụ nữ tầm 50 tuổi đeo khẩu trang kín mít hỏi: “Mua vé đi em. Chị đang có nhiều vé khu vực C, D đây”.

Nói đoạn, cò này kéo nhẹ chiếc túi chéo, cầm ra vài chiếc vé khá nhàu nát được bọc trong túi bóng để tránh nước mưa rồi thủng thẳng: “Hiện giá cặp này là 4 triệu đồng. Em mua mà vào sớm không lát nữa đông lắm”.

Vé “chợ đen” chung kết bóng đá nam SEA Games 31 “hạ nhiệt” trước giờ G -0
Mặc dù chào mua nhiệt tình, nhưng các cò đều khá ế ẩm. 

Khi thấy phóng viên “chê đắt” và có ý đợi sát giờ mới đưa ra quyết định, cò thậm chí còn… trao quyền mặc cả cho chúng tôi: “Em trả được bao nhiêu thì nói để chị xem hợp lý không nào”.

Trong suốt gần 1 tiếng tiếp theo, nhóm cò vé liên tục mời chào nhưng theo quan sát, lượng người mua rất ít. Mỗi khi có ô-tô dừng lại ven đường, ngay lập tức cả nhóm áp sát nhưng hầu hết đều nhận được những cái lắc đầu từ người đối diện.

Tại khu vực quán cafe KOI đối diện sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, một nhóm cò khác cũng liên tục chào mời khách mua vé chợ đen. Hiện tại, mức giá cho một cặp vé đẹp ở khán đài A và B chỉ còn dao động từ 6-8 triệu đồng. Nếu như so với “cơn sốt” một ngày trước đó, giá vé bên ngoài đã giảm rất sâu (từ 15-20 triệu đồng/cặp - PV).

Vé “chợ đen” chung kết bóng đá nam SEA Games 31 “hạ nhiệt” trước giờ G -0
Vé online cũng hạ nhiệt mạnh vào chiều 22/5. 

L.K - một phe vé online từ chiều 22/5 cũng như ngồi trên đống lửa, tìm cách cắt lỗ. Nếu như trước đó chỉ 23 giờ, K. bán 1 cặp vé khán đài A với giá 13 triệu đồng thì hôm nay dù đã hạ giá… xuống còn 8 triệu nhưng vẫn chưa chốt được.

“Hôm nay trời mưa rất lớn nên nhiều người ngại ra sân mà chọn cách ở nhà. Tôi hy vọng đến sát giờ có thể ‘cắt lỗ’ ở mức chấp nhận được”, K. chia sẻ.

Người hâm mộ đợi sát giờ G

Mặc dù có nhu cầu vào sân xem trận chung kết, nhưng nhiều người hâm mộ quyết định sẽ chờ tới sát giờ mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Anh Kim Văn Nam (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) cho hay: Từ trưa, anh đã xuống “săn” vé, nhưng hỏi đâu cũng vẫn còn ở mức 4-6 triệu/cặp.

Vé “chợ đen” chung kết bóng đá nam SEA Games 31 “hạ nhiệt” trước giờ G -0
Các quán cafe đông nghẹt người. 

“Theo kinh nghiệm các giải trước, tôi cùng bạn bè chọn cách… đợi tới sau 18 giờ. Lúc này vé sẽ ở mức rất mềm”, anh Nam chia sẻ.

Tại quán cafe KOI, rất nhiều người hâm mộ liên tục từ chối lời chào mua của các cò. 

Vé “chợ đen” chung kết bóng đá nam SEA Games 31 “hạ nhiệt” trước giờ G -0
Chăm chú theo dõi lượt đá luân lưu trận U23 Malaysia - U23 Indonesia. 

“Nếu tới sát trận mà giá vẫn cao, chúng tôi sẽ lựa chọn ở lại quán xem qua màn hình lớn. Không khí ở đây cũng cuồng nhiệt không kém”, Tùng Lâm - một cổ động viên tới từ quận Hoàng Mai nói.

Theo ghi nhận, các quán cà phê xung quanh sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đều kín khách. Các quán đều bố trí màn hình lớn cùng hệ thống loa công suất cao để phục vụ khán giả.

SEA Games 31 tại Việt Nam