Pokémon Go là trò chơi sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS để thiết kế bản đồ giống hệt với thực tế. Khi bật ứng dụng này, các con thú Pokémon sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Người chơi muốn bắt được các quái thú này buộc phải di chuyển liên tục đến các địa điểm đó. Ngay từ ngày đầu ra mắt, trò chơi này đã tạo ra một cơn sốt trong giới trẻ. Bất kể giờ giấc, thời tiết như thế nào, rất nhiều thanh niên đã đổ ra đường để "bắt" Pokémon.
Phạm Trung Thắng, sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm T.Ư cho biết, đây là một trò chơi rất thú vị, không chỉ cần nhanh mắt, nhanh tay mà chân cũng phải rất nhanh. “Mọi khi những lúc rảnh rỗi, em chỉ nằm nhà nghe nhạc, xem phim hay chơi các trò chơi khác. Từ hôm có trò này, em chịu khó đi ra ngoài hơn. Em sống ở gần Công viên Hòa Bình, cho nên hay ra công viên để “bắt” Pokémon. Mới sau bốn ngày chơi trò này, em đã bắt được hơn 40 con, lên được mức (level) 5. Nhiều bạn chăm chỉ lùng bắt Pokémon đã đạt đến mức 20 rồi”, Thắng hào hứng khoe.
Các bạn trẻ thường lập thành một nhóm để cùng đi “săn thú”. Có mặt tại hồ Gươm vào 6 giờ chiều 11-8, từng tốp bạn trẻ vừa đi bộ, vừa cắm cúi vào chiếc điện thoại thông minh, rồi đột ngột dừng lại để bắt Pokémon. Nhiều người lớn tuổi không khỏi ngạc nhiên vì hành vi của các bạn trẻ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, thợ ảnh tại hồ Hoàn Kiếm phản ánh: “Ngày nào tôi cũng ra đây hóng gió, nhưng mấy ngày hôm nay cứ thấy đám thanh niên lạ lạ thế nào ấy. Chúng cứ ôm cái điện thoại, đi thành từng tốp rất đông, ríu rít cười nói. Có những cháu, đường đang đông ô-tô, xe máy mà vẫn cứ lao ra, cắt ngang dòng xe, chẳng nhìn trước ngó sau gì, may mà không gặp chuyện gì”. Không chỉ có thanh niên, nhiều người lớn tuổi cũng rất thích thú với trò này. Có gia đình cả bố mẹ và các con cùng kéo nhau đi dạo ở công viên để cùng bắt Pokémon.
Niềm vui mà trò chơi Pokémon Go mang lại cho mọi người là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trò chơi này cũng khiến nhiều người rơi vào cảnh “dở khóc, dở cười”. Tại Công viên Hòa Bình, một ông bố trẻ đưa hai con trai đi dạo, thay vì đẩy chiếc xe nôi cho cậu con nhỏ, ông bố mải mê ôm i-pad tìm Pokémon, giao cho đứa lớn chăm em. Một lúc sau ông bố mới giật mình, tá hỏa đi tìm vì khi anh ngẩng đầu lên thì không nhìn thấy các con đâu. Rất may là các con của anh đi không quá xa.
Anh Phùng Viết Độ (25 tuổi), nhân viên văn phòng tại quận Cầu Giấy cho biết: “ Pokémon xuất hiện ở khắp nơi, muốn bắt được nó phải lùng đến tận nơi, nhanh chân không quái thú sẽ biến mất. Mấy hôm nay, trong giờ nghỉ trưa, nhân viên công ty tôi nháo nhác đi "bắt" Pokémon, cho nên đến giờ làm buổi chiều ai nấy đều uể oải”.
Không chơi Pokémon Go, nhưng chị Đỗ Thị Khánh Vi, nhân viên quầy mỹ phẩm tại Trung tâm thương mại Royal City cũng gặp không ít rắc rối vì trò này. Chị Vi phàn nàn: “Có người đang đi tự nhiên lao vào quầy bán hàng lúc tôi đang tư vấn cho khách. Chị ấy cứ tự nhiên đi vào, hỏi vào làm gì, mới ngẩng đầu lên xin lỗi và bảo cho vào để bắt Pokémon. Trên đường đi làm về, tôi đang đi thì một chiếc xe máy phía trước đột nhiên đỗ lại, suýt nữa tôi đâm phải họ. Thấy người ngồi sau cầm chiếc điện thoại đang mở sẵn ứng dụng này, tôi mới biết họ dừng lại để "bắt" Pokémon”.
Tình trạng nhiều người vừa tham gia giao thông, vừa sử dụng điện thoại để chơi Pokémon Go cũng xuất hiện nhiều trong những ngày gần đây. Nhiều người đi bộ ngang nhiên cắt ngang qua đường, bất chấp các làn xe đang di chuyển để săn “quái thú” ảo. Chỉ tính riêng trong sáng 10-8, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản 23 trường hợp người điều khiển xe máy dừng đỗ sai quy định. Trong đó, có gần 20 trường hợp vi phạm lỗi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và dừng đỗ sai quy định với mức phạt 150 nghìn đồng. Người bị xử phạt hầu hết là các bạn trẻ trong lúc tham gia giao thông vẫn mải “săn” Pokémon.
Bên cạnh đó, các chuyên gia an ninh mạng cho biết, Pokémon Go có khả năng thu thập thông tin, ghi lại dữ liệu cá nhân, làm rò rỉ các thông tin mật. Hiện nay, nhiều công ty đã bắt đầu cấm nhân viên chơi trò này để bảo đảm tính bảo mật của doanh nghiệp.