Báo Nhân Dân, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, ra số đầu ngày 11/3/1951 tại Chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trải qua hơn 75 năm xây dựng và phát triển, Báo đã khẳng định rõ nét vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Nhân dân, liên tục đổi mới, phát triển theo hướng báo chí hiện đại, đa phương tiện, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, thông tin tới đông đảo nhân dân.
Báo Nhân Dân kỷ niệm 75 năm Ngày ra số đầu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Chi tiết
Nếu so với hành trình 75 năm của Báo Nhân Dân (11/3/1951-11/3/2026), Nhân Dân điện tử chỉ mới đi được chặng đường 28 năm (21/6/1998-21/6/2026) ngắn ngủi. Nhưng nếu so với những tờ báo điện tử khác, thì ấn phẩm điện tử của Nhân Dân lại có thâm niên lâu đời nhất.
Hơn 4.000 tác phẩm từ khắp mọi miền Tổ quốc đã gửi về tham dự cuộc thi ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới” do Báo Nhân Dân tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ra số đầu.
Với chủ đề “Việt Nam trên hành trình đổi mới”, cuộc thi ảnh báo chí do Báo Nhân Dân tổ chức đã thu hút gần 4.000 tác phẩm từ khắp mọi miền Tổ quốc, ghi lại sinh động diện mạo đất nước và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.
Đợt kỷ niệm 70 năm Nhà in Báo Nhân Dân-Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Hà Nội (1955-2025), đã có nhiều chuyện nghề cảm động được kể từ những người trong cuộc.
Kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu là dịp để những người làm báo Đảng ôn lại truyền thống vẻ vang của báo Đảng.
Trên cương vị Tổng Biên tập hai nhiệm kỳ giai đoạn 2011-2021, nhà báo Thuận Hữu chia sẻ về cách Báo Nhân Dân giữ vững bản lĩnh, chuẩn mực của báo Đảng, đồng thời từng bước thích ứng với môi trường truyền thông mới và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Sáng 11/3, Lễ Kỷ niệm 75 năm Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (11/3/1951-11/3/2026) được tổ chức trọng thể tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Đây là dịp các thế hệ làm báo Đảng được gặp gỡ, chia sẻ niềm vui và tự hào.
Trong hành trình 26 năm qua, kể từ khi Nhân Dân điện tử tiếng Anh ra đời (11/3/1999), Nhân Dân điện tử tiếng nước ngoài đã có những bước phát triển lớn mạnh.
Sáng 11/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Báo Nhân Dân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951 – 11/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.
Bố tôi tên là Nguyễn Ngọc Tứ, sinh năm 1937. Ông là một trong nhiều liệt sĩ-nhà báo của Báo Nhân Dân, cũng là một trong hàng trăm liệt sĩ-nhà báo của nền báo chí cách mạng Việt Nam, những người chiến sĩ xung kích thực thụ đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến vì Độc lập, Tự do của Tổ quốc.
Trong cơn lốc xoáy chuyển động của truyền thông toàn cầu, không ít tờ báo danh tiếng phải nói lời chia tay với báo in, chuyển sang báo điện tử, thậm chí rời khỏi đời sống báo chí. Câu hỏi “tương lai nào cho báo in?” vì thế luôn ám ảnh giới làm nghề. Nhưng tại Báo Nhân Dân, báo in không bị bỏ lại phía sau. Trái lại, báo in được “đánh thức” bằng công nghệ, sáng tạo và tư duy mới để tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng hiện đại.
Sáng 11/3, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Báo Nhân Dân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2026), sáng 11/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm và làm việc với tập thể cán bộ chủ chốt của Báo.
Sáng 11/3, tại Nhà hát Hồ Gươm (thành phố Hà Nội), Báo Nhân Dân tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.
Nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2026), sáng 11/3, tại Hà Nội, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Báo Nhân Dân. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc.
Trong gần 40 năm cầm bút, tôi đã đi qua ba tờ báo cùng với bảy vị tổng biên tập. Mỗi vị đều để lại những kỷ niệm khó quên, nhất là những bài học về đời, về nghề quý giá. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 75 của Báo Nhân Dân, tôi nhớ những kỷ niệm về Tổng Biên tập Đinh Thế Huynh...
Bảy mươi lăm năm qua, Báo Nhân DânDân được xây dựng không chỉ bằng những sự kiện và dấu mốc, mà còn bằng suy nghĩ và trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước.
Nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2026), sáng 11/3, tại Hà Nội, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Báo Nhân Dân.
Các cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại nước ngoài tham gia cung cấp thông tin quốc tế và là bộ mặt đối ngoại của Báo tại địa bàn. Mặc dù chỉ có 6 cơ quan, tuy nhiên, luôn có những dấu ấn nghề nghiệp của các phóng viên thường trú trong mảng tin quốc tế.
LTS - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những ý kiến tâm huyết, những gửi gắm mong muốn từ những cộng tác viên đã gắn bó dài lâu đối với tờ báo Đảng.
Người làm báo trong tâm dịch đều không chọn cách sống bình an mà đã chiến đấu bằng cả sự tự hào, bằng ý chí của người làm báo cách mạng mang trái tim máu đỏ tươi hồng, yêu thương đồng loại, yêu thương con người. Họ đã học được bài học làm người, khi làm báo trong tâm dịch.
Thấm thoắt đã 75 năm kể từ ngày Báo Nhân Dân ra số đầu. Năm nay, nhà báo lão thành Hà Đăng đã bước sang tuổi 97. Với ông, những kỷ niệm một thời làm Báo Nhân Dân vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, ông bồi hồi chia sẻ.
Kỷ niệm 75 năm ngày ra số đầu tiên (11/3/1951 - 11/3/2026), Báo Nhân Dân đang chứng minh sức sống mãnh liệt của một cơ quan báo chí chủ lực trong kỷ nguyên số. Bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính chính luận và đổi mới công nghệ, tờ báo của Đảng vẫn có sức hấp dẫn riêng đối với bạn đọc.
Nếu gắn bó đủ lâu với một nơi nào đó, mỗi ngày trôi qua đều là vô vàn nỗi nhớ. Nhưng ở Nhân Dân điện tử, nhịp sống và làm việc hằng ngày không còn chỗ cho những khoảng lặng nhớ nhung.
Tờ báo Đảng thân thiết của chúng ta hôm nay bước vào tuổi 75. Có biết bao kỷ niệm, bao cảm xúc, bao bài học ùa về. Tôi muốn được nói đôi điều về sự đổi mới tư duy của các thế hệ những người làm Báo Nhân Dân mà tôi nghe được, học được từ các thầy nghề, các đồng nghiệp đi trước.
Cái tên Mai Nhiễu nổi tiếng trong giới phát hành báo chí Việt Nam, đặc biệt là trong thời hoàng kim của báo giấy. Từ một người lính công binh chuyển ngành, bà đã dành trọn thanh xuân và tâm huyết để đưa những tờ báo Đảng đến tận tay người đọc.
Xuân Bính Ngọ năm nay, Báo Nhân Dân tròn 75 năm tuổi!
Từ quyết định ra đời đến từng bài viết cụ thể, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Báo Nhân Dân sự quan tâm hiếm có, sâu sát và bền bỉ. Đó vừa là niềm tin chính trị, vừa là sự trao truyền trách nhiệm, định hình bản sắc và chuẩn mực nghề nghiệp cho tờ báo trụ cột của Đảng suốt hơn bảy thập niên.
Ít ai ngờ rằng ngay giữa trung tâm Thủ đô, nơi nhịp sống số hóa cuốn đi từng khoảnh khắc, vẫn tồn tại một góc phố dành riêng cho việc đọc báo... đứng. Giữa phố cổ Hà Nội, việc đứng đọc Báo Nhân Dân trước cổng số nhà 71 Hàng Trống từ lâu đã trở thành một nếp sinh hoạt quen thuộc của nhiều thế hệ người dân.