Người cựu chiến binh gương mẫu

Với hai héc-ta đồi rừng ban đầu, nhờ chăm chỉ làm ăn, tích lũy và gắn bó với rừng, đến nay gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Công, trú tại thôn 2, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã phát triển lên 15 ha đồi rừng, chủ yếu là trồng cây quế và keo lai. Từ thu nhập hằng năm khoảng 300 triệu đồng, gia đình anh đã xây dựng được nơi ở khang trang, đồng thời tạo việc làm thời vụ cho nhiều người dân địa phương có thu nhập ổn định từ việc chăm sóc, thu hoạch gỗ rừng trồng.
Anh Nguyễn Văn Công (người bên trái) trao đổi cách sản xuất hiệu quả với hội viên cựu chiến binh trong xã.
Anh Nguyễn Văn Công (người bên trái) trao đổi cách sản xuất hiệu quả với hội viên cựu chiến binh trong xã.

Cùng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Việt Cường Nguyễn Ngọc Lâm đến thăm trang trại của anh Nguyễn Văn Công, cựu chiến binh làm kinh tế giỏi của xã. Phải đến tận nơi mới thấy cảm phục ý chí vươn lên làm giàu của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Cả trang trại được bao phủ bởi màu xanh bát ngát của quế và keo lai đang độ tuổi sinh trưởng, xen giữa đồi là các ao thả cá, nuôi gà, vịt... theo cách chăn thả tự nhiên, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 1992, khi tròn 19 tuổi, anh Công tham gia nghĩa vụ quân sự tại ngũ, sau khóa huấn luyện tân binh được điều về Lữ đoàn 405, Quân khu 3. Với tác phong nhanh nhẹn, ham học hỏi, anh Công được chỉ huy đơn vị đánh giá cao, lựa chọn tham gia các khóa huấn luyện đặc biệt của lực lượng tăng-thiết giáp. Sau hơn 25 năm phục vụ tại ngũ, năm 2016 anh về hưu, với quân hàm Thiếu tá chuyên nghiệp.

Về địa phương, ban đầu, với 2 ha đất rừng trồng cây lâm nghiệp, sau chu kỳ sáu năm thì thu hoạch, anh dùng tiền tiết kiệm của gia đình mua thêm hơn 13 ha đất rừng liền kề làm trang trại. Sau những ngày vất vả đánh gốc, bốc trà, trồng cây, phát quang dưới tán..., đất đã không phụ công người trồng bằng những cánh rừng xanh ngút tầm mắt.

Năm 2023, từ tiền bán 8 ha keo lai đến tuổi khai thác, tiền thu hoạch cành và lá quế để chế biến tinh dầu quế, gia đình anh đã xây dựng được một căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Ðược các hội viên tín nhiệm, anh Công được bầu làm Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thôn 2, xã Việt Cường. Với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới, 28 hội viên trong chi hội đã chung sức, đồng lòng, có các cách làm hay giúp nhau phát triển kinh tế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Với việc hỗ trợ cây, con giống, chia sẻ cách thức chăn nuôi theo hướng dẫn của khuyến nông, hỗ trợ nhân công giúp các hội viên nghèo, khó khăn, anh Nguyễn Văn Công đã trực tiếp ứng vốn không tính lãi, giúp một số hộ hội viên thoát nghèo. Ðến nay, 100% số hội viên trong chi hội không còn hộ nghèo, không có hội viên nào vi phạm Ðiều lệ hội.

Là đảng viên sinh hoạt ở nông thôn, anh Công được tin tưởng giao làm tổ trưởng tổ tự quản về an ninh trật tự, phụ trách 40 hộ dân trong khu Phú Lương. Thiếu tá Trịnh Quốc Hưng, Trưởng công an xã Việt Cường cho hay, nhờ có sự nhiệt tình, năng nổ và có kinh nghiệm tốt trong thời gian ở quân ngũ, anh Công đã vận động người dân Thôn 2 làm tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, địa bàn không có người nghiện ma túy, không có tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Cùng với đó đã vận động nhân dân đóng góp và duy trì 2 km đường điện thắp sáng đường quê, các camera an ninh bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian qua, anh Công cùng với công an xã tổ chức tuần tra, tiến hành ngăn chặn kịp thời một số thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông; phối hợp tuần tra bảo vệ rừng, không để xảy ra việc cháy rừng, trộm cắp lâm sản, buôn bán động vật rừng trái phép...

Bí thư Ðảng ủy xã Việt Cường Hoàng Văn Biên đánh giá, đảng viên Nguyễn Văn Công đã làm tốt phát triển kinh tế gia đình, gương mẫu đi đầu trong xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao ở khu vực nông thôn miền núi.

Trong cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua, anh Công đã dùng thuyền nan đến các gia đình trong Thôn 9 giúp chạy lũ đến nơi an toàn. Trong suốt ba ngày, hai đêm bám địa bàn vùng ngập lụt, anh Công và lực lượng dân quân xã đã không quản nguy hiểm, cùng 30 gia đình di chuyển đồ dùng sinh hoạt, lương thực, gia súc, gia cầm ra khỏi vùng bị ngập nước, bảo đảm an toàn cho trẻ em và người già trong vùng lũ.