Nhắc đến Phạm Văn Hạnh, bạn bè của em đều nể phục bởi thành tích xuất sắc trong học tập của em. Năm 2015, Phạm Văn Hạnh là một “ngôi sao sáng” của trường, bởi em liên tục giành các giải thưởng lớn như: Huy chương vàng Ô-lim-pích Tin học quốc tế, Huy chương bạc Ô-lim-pích Tin học châu Á - Thái Bình Dương, Giải nhất khối thi siêu cúp Ô-lim-pích Tin học Sinh viên, vô địch kỳ thi Lập trình viên ACM/ ICPC Vietnam National Programming Contest, Huy chương bạc Lập trình viên Quốc tế Acm/ICPC Asia Phuket Regional Contest...
Trẻ tuổi, có bề dày thành tích, nhưng khi tiếp xúc với mọi người, Hạnh là một thanh niên khiêm tốn và vui vẻ. Chia sẻ về thành công của mình, Hạnh cho biết: “Em chỉ là người “cần cù bù thông minh” thôi. Em may mắn vì luôn được dìu dắt, cổ vũ từ gia đình và các thầy cô, sự quan tâm của bạn bè. Em được ảnh hưởng rất lớn từ nếp sống khoa học và nghiêm túc của gia đình”. Bố em là kỹ sư khoáng sản và mẹ là giảng viên đại học. Bố mẹ Hạnh luôn quan tâm, động viên và định hướng cho em trong việc học tập. Trong các kỳ thi quan trọng, mẹ em luôn là người đồng hành, động viên tinh thần cho con trai.
Yêu thích tin học, Phạm Văn Hạnh xem việc học như một sự khám phá, một cách để thỏa mãn đam mê. Mỗi ngày, em dành từ năm tiếng đến sáu tiếng đồng hồ để học tin học. “Em thử sức tất cả các dạng bài tập trên in-tơ-nét và tham gia các cuộc thi về tin học trên đó. Em không quá quan tâm đến kết quả của các cuộc thi, chủ yếu em rèn luyện cho mình tâm lý tự tin và làm quen với sức ép của các kỳ thi” - Hạnh vui vẻ chia sẻ.
Tại các kỳ thi quốc tế, Hạnh trao đổi với các bạn học sinh, sinh viên các nước về phương pháp học tập. Cơ hội gặp gỡ, giao lưu với bạn bè quốc tế giúp em trau dồi thêm vốn sống, phát triển vốn tiếng Anh và các kỹ năng mềm khác. Điều cậu sinh viên năm thứ nhất Trường đại học Công nghệ cảm thấy thích thú là được nói về văn hóa Việt Nam và hiểu về các nền văn hóa trên thế giới. Hạnh bật mí: “Em thường kể cho bạn bè quốc tế về Tết cổ truyền của nước ta. Chia sẻ với các bạn ấy về những danh lam thắng cảnh đẹp, những truyền thống quý báu của người Việt Nam. Qua các bạn ấy, em cũng hiểu hơn về các nền văn hóa trên thế giới”.
Yêu những con số, các thuật toán và tin học, nhưng Hạnh có đời sống tinh thần phong phú. Em đặc biệt yêu thích tìm hiểu các kiến thức về lịch sử và tiếp thu môn triết học rất tốt. Em chơi thành thạo đàn pi-a-nô, nhất là các bản nhạc cổ điển của nghệ sĩ Pháp Ri-chát Clay-đơ-men. Em cũng ham thích các tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và thường tìm hiểu về lịch sử qua nhiều kênh thông tin. Hạnh tâm niệm, luôn phải nỗ lực không ngừng để phát triển bản thân một cách toàn diện.
Điều mọi người ấn tượng với Phạm Văn Hạnh là em không chỉ đạt thành tích cao trong học tập, mà còn là một sinh viên năng động trong các hoạt động xã hội. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Hạnh làm tình nguyện viên trong chương trình Vui Tết Bính Thân tại Bảo tàng Dân tộc học, hướng dẫn mọi người tham gia các trò chơi dân gian. Em cũng đã được chọn làm tình nguyện viên trong kỳ thi Ô-lim-pích sinh học được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay, giúp Ban tổ chức hướng dẫn các nhóm sinh viên quốc tế tham dự kỳ thi.
Chia sẻ về những kế hoạch trong tương lai, Hạnh cho biết: “Trong thời gian tới, em sẽ chăm chỉ học ngoại ngữ. Dự định của em là chọn một đất nước phát triển về tin học để du học, sau đó về nước lập nghiệp. Ước mơ của em là sẽ xây dựng được nhiều phần mềm hữu ích mà tất cả mọi người đều có thể ứng dụng được”.