Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động tri ân dịp lễ 30/4

Trong không khí trang nghiêm, thành kính hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), các hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được tổ chức sâu rộng mang ý nghĩa tưởng nhớ và tiếp nối.

Chiến sĩ dân quân tự vệ dâng hương tại Nhà tù Phú Lợi.
Chiến sĩ dân quân tự vệ dâng hương tại Nhà tù Phú Lợi.

Tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Tân An Hội, Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp Ban Liên lạc nữ du kích Củ Chi tổ chức gặp mặt, trao quà tri ân các nữ du kích tiêu biểu.

Không khí buổi gặp mặt đầm ấm, lắng đọng khi những câu chuyện về một thời “đất thép thành đồng” được nhắc lại qua ký ức của những người trực tiếp chiến đấu.

img-0022.jpg
Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh trao quà tri ân các nữ du kích Củ Chi.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự trân trọng: “Những cống hiến, hy sinh của các cô, các dì là biểu tượng sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đây là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Những phần quà được trao là sự gửi gắm nghĩa tình, sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã góp phần làm nên hòa bình. Đó cũng là sự khẳng định trách nhiệm của lực lượng vũ trang thành phố trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị lịch sử.

img-0020.jpg
Các nữ du kích Củ Chi dự buổi gặp mặt.

Cùng mạch nguồn đó, một hành trình khác lặng lẽ nhưng đầy xúc động đã diễn ra tại Khu di tích Nhà tù Phú Lợi. Hơn 70 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ đã tham gia chương trình về nguồn, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm, tra tấn nơi đây.

Giữa không gian trầm mặc của di tích những nén hương được kính cẩn dâng lên như một lời nhắc nhở về cái giá của độc lập. Những bức tường cũ kỹ, những song sắt lạnh lẽo là chứng tích lịch sử, là ký ức sống động về ý chí kiên trung, bất khuất của những con người đã dám hy sinh tất cả vì Tổ quốc.

img-0030.jpg
Đại biểu dâng hương tại Di tích nhà tù Phú Lợi.

Đồng chí Nguyễn Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Lợi nhấn mạnh: “Di tích nhà tù Phú Lợi là minh chứng sống động về tội ác của kẻ thù, đồng thời khắc họa ý chí kiên trung của những người cộng sản. Qua hoạt động này mỗi cán bộ, chiến sĩ càng phải trân trọng hòa bình và phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang thành phố”.

img-0027.jpg
Hành trình về nguồn tại Di tích nhà tù Phú Lợi.

Hành trình về nguồn đã trở thành bài học trực quan về lịch sử, với nhiều chiến sĩ trẻ đây là lần đầu tiên họ được chạm vào những chứng tích của quá khứ, được nghe, được thấy và cảm nhận một cách chân thực về những gì thế hệ trước đã trải qua.

Dân quân thường trực Lê Thanh Tuyền chia sẻ: “Mỗi câu chuyện, mỗi hiện vật đều khiến tôi xúc động, qua đó ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, phải không ngừng rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

img-0028.jpg
Chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia dọn vệ sinh khuôn viên Di tích.

Những hoạt động thực tế này là dịp giúp thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống, bồi đắp bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng cũng như nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và ý chí chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Mỗi người đều hiểu rằng, hòa bình là sự tiếp nối xứng đáng với những hy sinh của thế hệ đi trước.

Có thể bạn quan tâm