Image of 2 retro cars in a driveway of a Palm Springs house
Image of palm trees Image of palm trees

CHĂM LO THỰC CHẤT

Để đất nước có được độc lập, tự do như hôm nay; để chúng ta được sinh sống, học tập và làm việc trong môi trường hòa bình, ổn định; để có một Thành phố Hồ Chí Minh phát triển năng động như hiện tại, biết bao thế hệ ông, cha đã dũng cảm xung phong ra mặt trận, anh dũng chiến đấu. Không ít người đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường hoặc trở về mang trên mình những thương tật suốt đời. Không ít người mẹ, người vợ, người con đã mãi mãi mất đi người thân yêu nhất của cuộc đời mình.

Đại biểu các thế hệ đứng lặng thắp nến tri ân trong một không gian tưởng niệm linh thiêng, thể hiện trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của người dân Thành phố.

Đại biểu các thế hệ đứng lặng thắp nến tri ân trong một không gian tưởng niệm linh thiêng, thể hiện trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của người dân Thành phố.

Sự hy sinh ấy là vô bờ bến mà không gì có thể bù đắp được.Thấm nhuần sâu sắc đạo lý truyền thống ngàn đời của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo người có công bằng những chính sách kịp thời, thiết thực và phù hợp.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài, 86 tuổi, hiện sinh sống trên địa bàn phường Khánh Hội, vui mừng khi mới đây được đoàn lãnh đạo Thành phố và địa phương tới thăm, tặng quà. Mẹ Tài có chồng là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, có con trai là liệt sĩ trong chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế. Bản thân Mẹ Tài cũng là thương binh hạng 4/4, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài.

Kể về những năm tháng trong bom đạn, Mẹ nói đó là trách nhiệm của một người con mang dòng máu Việt Nam. Không ai bảo ai, lúc ấy mọi người đều sẵn sàng tham gia kháng chiến, không tiếc máu xương, chỉ mong giành lại độc lập, tự do cho đất nước.

May mắn được chứng kiến ngày đất nước hòa bình, phát triển, Mẹ Tài xúc động khi luôn được Đảng, Nhà nước, Thành phố và chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo. Mẹ cho biết sẽ luôn giáo dục con cháu trong gia đình phát huy truyền thống, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Hoạt động thăm hỏi ân cần tại nhà các gia đình chính sách tiêu biểu, minh chứng rõ nét cho chủ trương chăm lo thực chất và "mệnh lệnh từ trái tim" của Thành phố.

Hoạt động thăm hỏi ân cần tại nhà các gia đình chính sách tiêu biểu, minh chứng rõ nét cho chủ trương chăm lo thực chất và "mệnh lệnh từ trái tim" của Thành phố.

Lãnh đạo Thành phố khẳng định, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, Thành phố luôn quan tâm ban hành nhiều chính sách đặc thù, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành nét đẹp văn hóa, việc làm tự giác, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Mỗi căn nhà tình nghĩa được xây dựng, mỗi công trình tri ân được hoàn thành, mỗi nghĩa cử sẻ chia được thực hiện đều là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động thiết thực.

Lực lượng chức năng trao tặng lại di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng trang trọng cho thân nhân các gia đình, giúp xoa dịu phần nào nỗi đau của người ở lại.

Lực lượng chức năng trao tặng lại di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng trang trọng cho thân nhân các gia đình, giúp xoa dịu phần nào nỗi đau của người ở lại.

Thành phố cũng dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, tập trung đầu tư tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công.

NHỮNG VIỆC LÀM CỤ THỂ NẶNG NGHĨA TÌNH

Để chứng minh cho những chủ trương, chính sách mang tầm vĩ mô ấy, bắt đầu từ tháng Bảy, cấp Thành phố cho tới xã, phường, đặc khu là đều diễn ra những hoạt động tri ân ý nghĩa. Minh chứng rõ nét nhất, sâu sắc nhất cho quyết tâm chính trị và "mệnh lệnh từ trái tim" của Thành phố chính là việc quyết liệt triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh".

Theo thống kê từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đất nước hiện có gần 1,2 triệu liệt sĩ, nhưng vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ nằm lại trên các chiến trường xưa chưa được quy tập và hơn 300.000 hài cốt đã yên nghỉ tại các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính. Nỗi đau ấy vẫn luôn đau đáu trong lòng những người ở lại. Trên bia mộ của các anh, giữa năm sinh và năm mất chỉ là một vạch ngang rất nhỏ giữa nắng mưa, nhưng đằng sau dấu gạch ấy là cả một sự hy sinh vô bờ bến.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, với tinh thần khẩn trương nhất, lực lượng chức năng của Thành phố mà nòng cốt là Bộ Tư lệnh Thành phố đã ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Tính tới ngày 21/9/2026, chiến dịch đã đạt được những kết quả linh thiêng khi nỗ lực tìm kiếm và cất bốc được 664 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quân trang đi kèm. Không chỉ ở Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố tiếp tục xác định mở rộng việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các địa bàn còn lại.

Các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố ngày đêm tìm kiếm kiên trì trong "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố ngày đêm tìm kiếm kiên trì trong "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

NHỮNG CON SỐ TỪ CHIẾN DỊCH TÌM KIẾM

  • Gần 0 triệu

    liệt sĩ trên cả nước.

  • Khoảng 0

    hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.

  • Hơn 0

    hài cốt liệt sĩ đã yên nghỉ tại các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính.

  • 0 bộ

    hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quân trang đã được tìm kiếm, cất bốc tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Nguồn: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Song song với hoạt động ấy, các hoạt động chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương bệnh binh, gia đình chính sách và người có công cũng được Thành phố triển khai mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở ấp Hải Sơn, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở ấp Hải Sơn, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” được Thành phố cụ thể hóa bằng một kế hoạch toàn diện, triển khai tới từng địa phương.

HOẠT ĐỘNG TRI ÂN DỊP 27/7

  • Hơn 0 tỷ đồng

    kinh phí dự trù từ nguồn ngân sách nhà nước.

  • 0

    đoàn lãnh đạo trực tiếp thăm hỏi, tặng quà

    0

    gia đình chính sách tiêu biểu.

  • Tổ chức họp mặt
    0

    người có công tiêu biểu.

  • Thăm, tặng quà
    0 trung tâm điều dưỡng thương binh

    tại Bắc Ninh, Ninh Bình và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ dừng lại ở nguồn kinh phí ngân sách nhà nước mà còn nhận được sự đồng hành của toàn xã hội. Thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên từ cấp Thành phố xuống đến xã, phường, đặc khu, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai từ sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Điền Đất Đỏ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Điền Đất Đỏ.

Thành phố cũng luôn quan tâm công tác tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ gắn với tổ chức thắp nến tri ân; hỗ trợ cải thiện nhà ở, chăm lo y tế, giáo dục để hỗ trợ những người, những gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Trong dịp này, Thành phố phối hợp với Bệnh viện Quân y 7A, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện 30/4, Bệnh viện Thống Nhất và nhiều bệnh viện khác tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân vùng căn cứ cách mạng, an toàn khu.

Buổi giao lưu, tọa đàm lắng nghe những câu chuyện lịch sử đầy xúc động từ các nhân chứng, góp phần lan tỏa tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” sâu rộng trong cộng đồng.

Buổi giao lưu, tọa đàm lắng nghe những câu chuyện lịch sử đầy xúc động từ các nhân chứng, góp phần lan tỏa tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” sâu rộng trong cộng đồng.

Những hoạt động đền ơn đáp nghĩa ấy không chỉ diễn ra trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ mà được tổ chức thường xuyên, liên tục.

THÀNH PHỐ CỦA NGHĨA TÌNH

Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới nhiều cơ hội nhưng cũng không tránh khỏi những thách thức đan xen. Thành phố luôn xác định, càng đứng trước những vận hội mới, chúng ta càng nhận thức sâu sắc rằng sự phát triển chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng trên nền tảng của lịch sử, của đạo lý và lòng biết ơn. Một thành phố hiện đại không chỉ được khẳng định bằng quy mô kinh tế, những công trình mới hay tốc độ tăng trưởng, mà còn bởi cách thành phố ấy trân trọng quá khứ, chăm lo những người đã hy sinh vì Tổ quốc và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh đứng lặng cúi đầu mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh đứng lặng cúi đầu mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

Với tinh thần đó, Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công; đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện phát triển của Thành phố.

Thành phố định hướng tiếp tục đề xuất bố trí tăng ngân sách nhà nước, đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các tầng lớp Nhân dân để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người có công và gia đình chính sách.

Đặc biệt, Thành phố sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn cho công tác giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Những câu chuyện về lòng yêu nước, tinh thần bất khuất và sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công không chỉ được ghi nhớ trong lịch sử, mà còn trở thành nguồn cảm hứng nuôi dưỡng lý tưởng sống, khát vọng cống hiến và trách nhiệm đối với Tổ quốc trong mỗi người trẻ hôm nay.

Những người cha, người mẹ và người vợ đã đi qua cuộc chiến xúc động ôm chặt bức chân dung của người thân yêu đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Những người cha, người mẹ và người vợ đã đi qua cuộc chiến xúc động ôm chặt bức chân dung của người thân yêu đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Với những người đã đi qua chiến tranh, nhìn thấy các thế hệ trẻ được học tập, lao động trong một đất nước hòa bình, phát triển, chứng kiến Thành phố ngày càng đổi mới, văn minh và hiện đại, đó cũng là một sự an ủi, một nguồn động viên để những người có công tiếp tục sống có ích, làm gương cho con cháu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Mỗi khi nhìn thấy các thế hệ trẻ được học tập, lao động trong một đất nước hòa bình, phát triển, mỗi khi chứng kiến Thành phố ngày càng đổi mới, văn minh và hiện đại, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc rằng mọi hy sinh của lớp người đi trước đều có ý nghĩa.

Ông TRẦN HỒI SINH Thương binh hạng 4/4, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

Từ những nghĩa trang liệt sĩ tu bổ, những căn nhà tình nghĩa được trao tặng, những cuộc thăm hỏi, những hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cho đến việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, lòng biết ơn đang được Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nối bằng những việc làm cụ thể.

Đó cũng là cách một Thành phố đang bước vào chặng đường phát triển mới gìn giữ ký ức của những người đã hy sinh, chăm lo cho những người có công và trao lại cho thế hệ sau một nền tảng tinh thần không thể thiếu.

Bởi một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, năng động và phát triển không chỉ được đo bằng những công trình mới hay những con số tăng trưởng. Thành phố ấy còn được nhận diện từ cách mình trân trọng quá khứ, sống nghĩa tình với những người đã cống hiến, hy sinh và nuôi dưỡng trong thế hệ trẻ khát vọng tiếp nối.

Chỉ đạo sản xuất: Lê Nam Tư
Tổ chức sản xuất: Tùng Quang
Nội dung: Vương Lê, Tất Đạt
Ảnh: Tùng Anh, Thế Anh
Trình bày: Tùng Anh
(Bài có sử dụng hình ảnh AI trong thiết kế)