Ðổ xô đăng ký cho con học hè
Gần đến hè, các vị phụ huynh chạy đôn chạy đáo tìm chỗ học hè cho con em. Chọn nơi nào để các con sinh hoạt lành mạnh, bổ ích, vừa học vừa chơi, nhằm giúp các em phát triển cả về nhân cách, tâm hồn và thể lực đang là câu hỏi lớn, nhất là trong điều kiện cơ sở hạ tầng dành cho thiếu nhi ở Thủ đô còn hạn hẹp như hiện nay. Các nhà thiếu nhi, nhà văn hóa, trung tâm tiếng Anh... là sự lựa chọn hàng đầu của các gia đình.
Ngày 15-5 vừa qua, Cung Thiếu nhi Hà Nội bắt đầu tuyển sinh các lớp học hè. Từ 7 giờ sáng, hơn mười bàn đón tiếp đặt tại sảnh Cung Thiếu nhi đã đông kín các vị phụ huynh đến hỏi thông tin, ghi tên cho con vào các lớp học. Mặc dù Cung Thiếu nhi đã tăng cường thêm cán bộ ở tất cả các khâu từ cung cấp thông tin, ghi tên học sinh, thu tiền, nhưng do số phụ huynh đến đăng ký quá đông, nên ở khâu nào, phụ huynh cũng phải xếp hàng, chờ khoảng từ 15 đến 20 phút mới đến lượt. Anh Thiều, nhà ở quận Ðống Ða cho biết: Gia đình anh có hai cháu, cháu lớn học lớp 5, cháu bé học lớp 1. Tranh thủ kỳ nghỉ hè, anh chị cho hai cháu tham gia các lớp năng khiếu ở Cung, cháu lớn thì thích học hát và học tiếng Anh, cháu bé thì học vẽ và học võ thuật. Vấn đề "đau đầu" là làm sao xếp giờ học của hai cháu trùng nhau, vào hai buổi trong tuần để bố mẹ có thời gian đưa đón.
Bí thư Thành Ðoàn Hà Nội kiêm Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội Ngọ Duy Hiểu, cho biết: Năm nay, Cung xây dựng kế hoạch tuyển sinh hè từ rất sớm, in hàng chục nghìn tờ rơi phát đến các em học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố. Công tác tuyển sinh được cải tiến, tạo sự thuận lợi, nhanh chóng. Năm nay, ngoài các môn học cũ, Cung mở thêm mười môn học mới như tốc ký, tính nhẩm nhanh, ảo thuật, khoa học vui, thiết kế đồ họa, bóng rổ, chuẩn bị cho bé vào lớp 1... Năm 2010, hướng tới dịp kỷ niệm Ðại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, cho nên chương trình giáo dục của Cung Thiếu nhi trong mùa hè này kết hợp để tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử cho các em. Cung tổ chức một số cuộc thi lớn như thi viết chữ đẹp qua phần trình bày Chiếu dời đô, cho các em tham quan di tích lịch sử như Hoàng thành, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột... Từ tháng 3, Cung đã tiến hành sơn sửa, mua sắm thêm cơ sở vật chất phục vụ việc giảng dạy và học tập trong dịp hè, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên... Chính vì vậy, mà số lượng các em đến học ngày càng đông. Trong dịp hè, Cung phải mở năm ca học, ca đầu tiên bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ca cuối cùng vào 21 giờ 30 phút, tăng hai ca so với trong năm học. Các diện tích đều bố trí tối đa để làm phòng học. Mặc dù tăng ca, mở thêm lớp, nhưng do nhu cầu đăng ký đi học của các em quá lớn, nên chỉ sau hai ngày tuyển sinh, một số môn học như tiếng Anh, vẽ, múa, võ... vào các giờ thuận tiện cho việc đưa đón của các vị phụ huynh đã "khóa sổ".
Tại Trường Thể thao thiếu niên 10-10 quận Ba Ðình, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu thể thao duy nhất dành cho thiếu nhi trên địa bàn Thủ đô, công tác tuyển sinh hè còn "căng thẳng" hơn. Sáng 15-5, ngày đầu tiên trường tuyển sinh hè, nhiều vị phụ huynh đã phải dậy sớm, chầu trực ở cổng trường từ 6 giờ sáng để xếp hàng mua đơn xin học. Một cán bộ văn phòng nhà trường cho biết: Hè này, nhà trường mở hơn 100 lớp học cho 19 môn thể dục thể thao, dự kiến tuyển sinh từ sáu đến bảy nghìn học sinh. Do số học sinh đăng ký quá đông, trường bố trí các giờ học liên tục, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút. Mức học phí cho các môn thể thao ở trường là 245 nghìn đồng/khóa học ba tháng hè, học hai buổi/tuần, khá hợp lý để các gia đình thu nhập trung bình có thể đóng góp. Riêng môn bơi, nếu học sinh học ba buổi/tuần thì học phí là 550 nghìn đồng/ba tháng, nếu học sáu buổi/tuần thì 850 nghìn đồng/ba tháng. Chỉ hai ngày, nhà trường đã tuyển được ba nghìn học sinh, trong đó hai nghìn em đăng ký học bơi.
Các trung tâm tiếng Anh cũng là địa chỉ thu hút sự quan tâm của các vị phụ huynh. Nắm bắt được nhu cầu học ngoại ngữ của các em học sinh, trung tâm nào cũng tổ chức thêm các hình thức chiêu sinh hấp dẫn, mở các lớp đáp ứng mọi lứa tuổi, mọi trình độ, mọi yêu cầu của học viên. Trung tâm tiếng Anh Apolo tuyển sinh học sinh từ lứa tuổi mẫu giáo, mở các lớp tiếng Anh tăng cường học ba buổi/tuần, tổ chức picnic hè cho học sinh tại Bảo tàng Dân tộc học, thi chứng chỉ Cambridge, trại hè hai tuần tại Xin-ga-po... Tuy nhiên học phí cũng khá cao, 210 USD cho khóa học mười tuần (hai buổi/tuần) ở mọi trình độ, đi trại hè hai tuần tại Xin-ga-po là 2.120 USD. Các trung tâm lớn khác như Languelink, May School, các trường quốc tế cũng đều có mức chi phí tương tự, cho nên chỉ có những gia đình có thu nhập cao mới cho con tham gia được. Còn các trung tâm tiếng Anh do giáo viên trong nước giảng dạy, trong đó khoảng 20% số giờ học có giáo viên nước ngoài có mức giá trung bình từ 650 nghìn đồng đến 700 nghìn đồng/khóa học ba tháng (hai buổi/tuần).
Quá ít cơ sở học tập, vui chơi dành cho thiếu nhi
Nhu cầu học tập, vui chơi trong dịp hè của trẻ em, nhất là trẻ em ở các đô thị lớn như Thủ đô Hà Nội là rất lớn. Hè về, là khoảng thời gian các em nhỏ được "trở về" với cuộc sống tuổi thơ. Nhưng tốc độ đô thị hóa nhanh, những địa điểm có thể đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của các em lại càng khó khăn hơn bao giờ hết. Hiện nay, trên địa bàn Thủ đô, số điểm sinh hoạt dành riêng cho thiếu nhi mới chỉ có Cung Thiếu nhi, nhà thiếu nhi quận Ba Ðình, quận Hà Ðông và thị xã Sơn Tây. Các quận Hai Bà Trưng, Ðống Ða, Thanh Xuân, Tây Hồ, Cầu Giấy... mới có nhà văn hóa, trong đó dành một phần diện tích mở các chương trình học hè cho thiếu nhi. Các điểm vui chơi giải trí dành cho trẻ em quá ít và chưa được đầu tư bài bản. Những khu chung cư mới, cũ đều có khoảng không dành cho trẻ em nhưng dường như người lớn đã chiếm dụng vào việc khác. Các khu đô thị lớn như Trung Hòa - Nhân Chính, Mễ Trì Hạ tập trung đông dân, nhưng không có một sân chơi đúng nghĩa, ngay cả những vườn hoa nho nhỏ, nơi trẻ em và người già ngồi hóng mát cũng bị tận dụng làm bãi đỗ xe. Tại các khu chung cư cũ như: Thành Công, Kim Liên, Văn Chương, Ngọc Khánh, Giảng Võ, Mai Ðộng, Quỳnh Mai... những khoảng sân chơi dành cho thiếu nhi đang dần bị thu hẹp hoặc bị chiếm dụng cho mục đích khác. Ðiểm sinh hoạt cộng đồng của đủ lứa tuổi, từ già đến trẻ đã phải nhường chỗ cho các điểm trông giữ xe máy, kinh doanh giải khát, ăn uống từ sáng đến tối. Công viên Thủ Lệ, Công viên Lê-nin, Công viên Bách Thảo... với diện tích rộng hàng chục ha nhưng hầu hết khách hàng "nhí" đến đây để xem hơn là chơi.
Thiếu những địa điểm để các em vui chơi, giải trí lành mạnh, cho nên những hè phố, ngõ hẻm, hoặc bất kỳ khoảng trống nào trong các khu dân cư cũng trở thành điểm tụ tập của các em. Không có sự trông coi, quản lý, của người lớn, nhiều cuộc chơi thường xuyên kết thúc bằng các màn cãi lộn, ẩu đả hoặc các vụ va chạm giao thông. Ðó là chưa kể đến những điểm thu hút trẻ em vào những trò chơi vô bổ, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển nhân cách và thể lực như trò chơi điện tử, trò chơi kích động bạo lực. Các nhà trường, các vị phụ huynh vẫn kêu gọi các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở, cấp xã, phường phối kết hợp tổ chức các đội sinh hoạt hè tại chỗ cho các cháu thiếu nhi, nhưng xem ra sự kêu gọi cũng chỉ dừng lại ở... kêu gọi mà thôi. Khẩu hiệu "Dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em" xem ra còn lâu mới thành hiện thực.
Việt Anh