Đoàn công tác do Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hơn 600 chiến sĩ mới tại Trung đoàn 88 thuộc Sư đoàn Bộ binh 302, Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Tiểu đoàn 908 thuộc Lữ đoàn Hóa học 87.
Trước đó, đoàn công tác của Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố đã đến thăm, động viên hơn 700 chiến sĩ mới tại nhiều đơn vị.
Sau gần hai tháng nhập ngũ, phần lớn chiến sĩ đã thích nghi với nền nếp quân đội, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành các nội dung huấn luyện theo chương trình.
Những thanh niên vốn quen nhịp sống đô thị, quen có gia đình chăm sóc từng sinh hoạt nhỏ nay bắt đầu học cách tự lập, sống tập thể và đặt trách nhiệm chung lên trước bản thân.
Chiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, đang huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân cho biết, thời gian đầu không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà và áp lực khi làm quen môi trường mới. Dù vậy, được sự quan tâm của cán bộ chỉ huy và tình cảm đồng đội đã giúp các chiến sĩ từng bước thay đổi nhận thức và trưởng thành hơn.
“Nhờ sự chỉ bảo đó chúng tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình, từ đó cố gắng rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ”, chiến sĩ Bảo chia sẻ.
Sự trưởng thành đó không tự nhiên mà có, đó là kết quả của quá trình huấn luyện bài bản, kỷ luật nghiêm minh và quan trọng không kém là sự đồng hành của những người thân nơi hậu phương, luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách người lính.
Chính vì vậy, những mô hình kết nối giữa đơn vị và gia đình ngày càng được chú trọng tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới.
Tại Trung đoàn Gia Định, việc duy trì các nhóm Zalo giữa đơn vị và thân nhân giúp gia đình thường xuyên cập nhật hình ảnh học tập, sinh hoạt, rèn luyện của con em.
Ông Võ Văn Hùng, đại diện gia đình chiến sĩ mới cho biết từ cảm giác lo lắng ban đầu khi con lần đầu xa nhà, nhiều phụ huynh dần yên tâm hơn khi chứng kiến sự thay đổi tích cực của các em.
“Qua hình ảnh và những lần gặp mặt, chúng tôi thấy các cháu sống nền nếp hơn, có trách nhiệm hơn và biết quan tâm người khác hơn. Gia đình rất yên tâm khi con được rèn luyện trong môi trường như vậy”, ông Hùng bày tỏ.
Một trong những hoạt động tạo nhiều cảm xúc tại chương trình gặp mặt là mô hình “Lá thư từ Trung đoàn Gia Định anh hùng”. Những lá thư viết tay từ thao trường trở thành cầu nối đặc biệt giữa chiến sĩ và gia đình.
Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phủ sóng hầu như mọi mặt của đời sống, việc ngồi xuống để viết một lá thư đòi hỏi người viết phải chậm lại, suy nghĩ và đối diện thật với cảm xúc của mình.
Có lẽ chính sự giản dị đó khiến những dòng chữ trong thư trở nên chân thành hơn. “Con hiểu phía sau mỗi bước trưởng thành của chúng con là sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ”, chiến sĩ Nguyễn Ngô Tiến Duy, Trung đoàn Gia Định viết trong thư gửi mẹ. Đây là tâm sự của một thanh niên lần đầu sống xa gia đình để hiểu giá trị của sự chở che phía sau mình.
Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, đánh giá sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương và gia đình có ý nghĩa rất quan trọng trong giáo dục, quản lý quân nhân trẻ. Đồng chí cho rằng: “Những mô hình kết nối giúp chiến sĩ an tâm học tập, rèn luyện và tạo niềm tin cho gia đình, góp phần xây dựng môi trường quân ngũ gần gũi và nhân văn hơn”.
Trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, hậu phương luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho người lính trong mọi giai đoạn. Ngày hôm nay, họ không tiễn con ra chiến trường như những thế hệ trước nhưng phía sau thao trường thời bình vẫn là ánh mắt dõi theo của từng người cha, người mẹ.
Họ gửi gắm niềm tin vào môi trường quân đội và tiếp thêm sức mạnh tinh thần vững vàng cho từng người lính trẻ vượt qua những tháng ngày đầu quân ngũ. Chính sự gắn bó đó, giúp mỗi người lính thêm vững vàng trên hành trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn.