Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Chủ tịch Hội đồng ghép tạng Bệnh viện, thắp hương tưởng nhớ anh Trần Hữu N.

Hiến tạng cứu người - nghĩa cử cao đẹp

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Như Hiệp cảm ơn và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của chị B. và người thân đã vượt qua tâm lý, quan niệm để quyết định hiến tặng mô và bộ phận cơ thể anh Trần Hữu N. là chồng chị B. khi đã chết não để ghép cho bảy người khác. Đây là nghĩa cử rất cao đẹp và quyết định kịp thời của chị B. cùng người thân gia đình chồng chị B. giúp Bệnh viện Thống Nhất phối hợp các bệnh viện khác và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia phẫu thuật lấy mô và bộ phận cơ thể của anh N. khi đã chết não để ghép cho bảy người khác.
Người dân ở Lai Châu đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Thúc đẩy hoạt động hiến mô, tạng

Ghép mô, tạng là thành tựu y học quan trọng, giúp cứu sống và cải thiện chất lượng sống cho hàng nghìn bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối. Sau hơn 30 năm, từ ca ghép tạng đầu tiên (năm 1992), đến nay kỹ thuật ghép tạng Việt Nam đã theo kịp được thế giới. Tuy nhiên, nhận thức về đăng ký hiến mô, tạng từ cộng đồng hiện còn nhiều hạn chế, nhất là số người hiến tạng sau chết não còn thấp so với các nước trong khu vực.
Ông Trần Ngọc Thanh gặp lại Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Quyết, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Khỏe mạnh sau 14 năm ghép gan từ người cho chết não

“Tôi không thể tin rằng mình đã sống khỏe mạnh suốt 14 năm qua, tất cả đều nhờ bác sĩ và những người đã giúp đỡ tôi trong thời khắc sinh tử. Được gặp lại bác sĩ hôm nay, tôi như sống lại giây phút hồi sinh”, ông Trần Ngọc Thanh, 59 tuổi, trú tại Điện Biên, người đầu tiên tại Việt Nam được ghép gan từ người hiến chết não hạnh phúc nói. 
Các bác sĩ phẫu thuật lấy, ghép tạng tại Bệnh viện Bạch Mai.

Dấu ấn từ cuộc “chuyển giao sự sống”

Một người đàn ông 36 tuổi không may bị xuất huyết não do vỡ phình động mạch đốt sống phải dẫn đến hôn mê, rơi vào chết não không thể phục hồi. Được sự vận động của các thầy thuốc, gia đình đã đồng ý hiến tạng với tâm niệm “cho đi là còn mãi”. Nhờ nghĩa cử cao đẹp đó, bốn người suy tạng đã bình phục.
Ban lãnh đạo bệnh viện chúc mừng bệnh nhân ghép phổi.

Cuộc hội ngộ đặc biệt của những bệnh nhân sau ghép phổi

“Mấy tháng sau ghép phổi, tôi mới được nhìn vợ qua cuộc gọi video. Cô ấy chưa nói được gì, chỉ chảy nước mắt vẫy tay, cả gia đình cũng không cầm được nước mắt”, anh Nguyễn Minh Hạnh xúc động nói, nhìn vợ Trịnh Thị Hiền đang dần bình phục. Hai bệnh nhân được ghép tạng trước đó là ông Nguyễn Xuân Toại và em Nguyễn Anh Thư cũng mừng mừng, tủi tủi chúc mừng gia đình anh Hạnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Chương trình đăng ký hiến tặng mô, tạng

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Chương trình đăng ký hiến tặng mô, tạng

Ngày 19/5, tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ phát động phong trào "Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người - Cho đi là còn mãi"; cùng các đại biểu đăng ký hiến mô tạng. Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn, sâu sắc nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về hiến mô, tạng, thắp lên ngọn lửa nhân ái và nhân rộng thêm những hành động cao quý, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh.
Các bác sĩ tiến hành lấy tạng hiến.

"Trái tim của con tôi vẫn sống đầy ý nghĩa"

“Trái tim của con tôi vẫn “sống” theo cách riêng và đầy ý nghĩa trong trái tim của người thân, gia đình, đồng nghiệp và mọi người trong xã hội”, bố chị Lộ Thị Thùy Linh, Bệnh viện E nghẹn ngào nói sau khi con gái qua đời hiến đa tạng. Nhiều đồng nghiệp sụt sùi khóc, không cầm được nước mắt trước nghĩa cử "cho đi là còn mãi" của chị và gia đình.
Cô gái hồi sinh sau ca ghép chiều 30 Tết.

Phép màu chiều 30 Tết cho cô gái mắc bệnh phổi giai đoạn cuối

28 Tết, cô gái 21 tuổi được cho xuất viện về Bắc Kạn, không còn nhiều hy vọng vì căn bệnh phổi giai đoạn cuối khiến cô suy kiệt. Nhưng phép màu đã đến với cô bé vào đúng ngày 30 Tết khi có tạng hiến phù hợp. Trải qua cuộc đại phẫu lớn nhất trong đời, nhận hai lá phổi hiến từ người khác, cô gái 21 tuổi bật khóc vì hạnh phúc được sống cuộc đời mới trong ngày đầu xuân Giáp Thìn.