Thêm bốn người được hồi sinh sự sống nhờ tạng hiến của chàng trai 36 tuổi

NDO - Cuộc chuyển giao sự sống tại Bệnh viện Bạch Mai đã trải qua một hành trình đầy thử thách nhưng đã đạt được những kết quả như mong muốn khi bốn người được hồi sinh sự sống.
0:00 / 0:00
0:00
Các bác sĩ đang thực hiện ca lấy ghép tạng tại Bệnh viện Bạch Mai.
Các bác sĩ đang thực hiện ca lấy ghép tạng tại Bệnh viện Bạch Mai.

Chiều 28/10, Bệnh viện Bạch Mai có cuộc tri ân người hiến tạng và gặp gỡ trao đổi thông tin về công tác vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi lần đầu tiên đơn vị này phối hợp các bệnh viện thực hiện thành công ca lấy, ghép tạng cho bốn người.

PGS, TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thông tin, chiều tối ngày 16/10, người bệnh Lê Tiến S., nam, sinh năm 1988 (quê ở Hà Nam), thấy đau đầu rất dữ dội, tê bì chân tay đã được gia đình đưa đi cấp cứu. Trên đường đi cấp cứu, người bệnh đã mất ý thức, hôn mê, co giật chân tay và ngừng thở ngừng tim. Khi được đưa vào Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai người bệnh trong tình trạng hôn mê, ngừng tuần hoàn ngoại viện.

Ngay lập tức, người bệnh được cấp cứu ngừng tuần hoàn tích cực đã giúp nhịp tim đập trở lại, tái lập được tuần hoàn tự nhiên nhưng vẫn hôn mê sâu. Người bệnh được chuyển sang Trung tâm Đột quỵ và chụp MSCT mạch não, hội chẩn và chẩn đoán là hôn mê, ngừng tuần hoàn ngoại viện do chảy máu dưới nhện lan tỏa mức độ nặng (Hunt Hess V) nghi ngờ do vỡ dị dạng mạch não.

Thêm bốn người được hồi sinh sự sống nhờ tạng hiến của chàng trai 36 tuổi ảnh 1

Một cuộc họp của Hội đồng hội chẩn đa chuyên khoa.

Hội đồng hội chẩn đa chuyên khoa quyết định chụp mạch số hóa xóa nền tìm căn nguyên chảy máu, phát hiện túi phình động mạch đốt sống phải vỡ. Người bệnh đã được can thiệp nút tắc túi phình cấp cứu bằng Coils. Sau can thiệp, người bệnh vẫn hôn mê sâu, sốt cao liên tục, không đáp ứng với điều trị, mặc dù được tiến hành hồi sức, chống phù não, kiểm soát điện giải, kiểm soát thân nhiệt bằng biện pháp tích cực.

Sau can thiệp, người bệnh được chuyển lên Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị tiếp với chẩn đoán: Hôn mê sau ngừng tuần hoàn, xuất huyết não do vỡ phình động mạch đốt sống phải, viêm phổi.

Chín ngày nỗ lực điều trị và hồi sức tích cực nhưng tình trạng người bệnh không cải thiện, hôn mê sâu dần, mất các phản xạ và có nguy cơ chết não.

Qua nhiều cuộc hội chẩn toàn viện, với nhận định người bệnh có nguy cơ cao chết não đến gần, bệnh viện đã giải thích về tiên lượng người bệnh, trao đổi với gia đình người bệnh về Chương trình hiến mô, bộ phận cơ thể người của quốc gia với mục đích mang lại sự sống cho những người bệnh đang ngày đêm phải chống chọi với bệnh tật và ý nghĩa nhân văn cao đẹp là cứu người “cho đi là còn mãi”.

Gia đình người bệnh đã hiểu những lời chia sẻ của các y bác sĩ, nhân viên y tế, hiểu rõ quá trình tận tâm tận lực bằng mọi giá cứu người bệnh của tập thể thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai và bày tỏ nguyện vọng được hiến tạng để cứu người, mang lại sự sống cho những người khác. Đây là sự hy sinh vô cùng quý giá thể hiện lòng nhân ái để có thể đem lại phép màu cho những người bệnh đang chịu đau đớn, tuyệt vọng.

Thêm bốn người được hồi sinh sự sống nhờ tạng hiến của chàng trai 36 tuổi ảnh 2

Một phút tri ân người bệnh trước khi các thầy thuốc thực hiện ca phẫu thuật lấy tạng.

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý với sự chỉ đạo và đồng hành của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, người bệnh đã được đánh giá chết não theo đúng quy trình nghiêm ngặt. Hội đồng đã họp và đánh giá ba lần, từng dấu hiệu, từng triệu chứng, thông số lâm sàng, cận lâm sàng… được Hội đồng xem xét hết sức cẩn trọng. Vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 26/10 người bệnh được kết luận chết não.

Ngay sau đó, với sự hỗ trợ của Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế… đã phối hợp tiến hành phẫu thuật lấy tạng để của người bệnh để chuyển cho người nhận.

Theo sự điều hành của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Trái tim người bệnh được vận chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để tiến hành ghép tim cho một người bệnh suy tim; Gan được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 để ghép cho người bệnh suy gan; hai thận được các thầy thuốc của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sang triển khai ghép ngay tại Bệnh viện Bạch Mai cho hai người bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Thêm bốn người được hồi sinh sự sống nhờ tạng hiến của chàng trai 36 tuổi ảnh 3

Trái tim đang được vận chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho người bệnh bị suy tim.

Đáng chú ý, Hãng hàng không Vietjet đã hỗ trợ đưa các cán bộ của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai cùng một trái tim của người hiến tặng vào ghép cho một người bệnh 39 tuổi mắc bệnh tim tại Bệnh viện Trung ương Huế. Sau 4 giờ 30 phút, từ khi lấy từ lồng người hiến, trái tim đã đập trong cơ thể mới.

PGS, TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, trong suốt quá trình vận động và thực hiện việc lấy mô tạng, Bệnh viện Bạch Mai luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và giúp đỡ đồng hành của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108, Bệnh viện Trung ương Huế, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội), Hãng Hàng không Vietjet.

Thêm bốn người được hồi sinh sự sống nhờ tạng hiến của chàng trai 36 tuổi ảnh 4

PGS, TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tri ân, cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng.

Cuộc chuyển giao sự sống tại Bệnh viện Bạch Mai đã trải qua một hành trình đầy thử thách và đạt được những kết quả như mong muốn. Sự sống được nối dài và những giá trị cao đẹp đã lay động và chạm vào sự xúc động sâu xa của chúng ta. Những nghĩa cử cao quý chắc chắn sẽ được lan tỏa và kết nối trong cuộc chiến đấu vì sự sống con người, vì sức khỏe nhân dân.

Trong hành trình đi từ bệnh tật, nỗi đau và cái chết để hồi sinh sự sống hết sức kỳ diệu này, trước hết là tấm lòng thiện tâm vô cùng nhân ái của gia đình người bệnh, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo ,chuyên gia, thầy thuốc, kỹ thuật viên, nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai và sự đồng hành của các đồng nghiệp, đơn vị bạn trong và ngoài ngành Y tế. Sự can đảm, hy sinh, nhân hậu, tận tâm, tận lực vẫn luôn là “Căn cước” của những giá trị lâu bền cốt lõi của ngành Y nói riêng và xã hội nói chung.