Ðầu năm 2014, đến thăm đội múa lân của Tú, đã thấy danh sách hơn 45 em, tăng gấp đôi so với hồi mới thành lập đội, năm 2010. Trong tiếng trống lân thì thùng, hàng chục em nhỏ đứng tấn, múa đao, tập leo cột mỡ làm "lân hái lộc" rất bắt mắt. Trần Chí Thành là một thành viên nổi bật trong nhóm. Tú nhớ lại: Năm đó, thấy Thành chậm tiến, tôi bàn với chi đoàn trao học bổng cho Thành, rồi đến thăm hỏi gia đình em. Khi ba Thành mất, chi đoàn tham gia lo ma chay, rồi động viên Thành chịu khó học hỏi nghề múa lân. Hiện giờ, Thành đã rất giỏi môn "lân đi hoa mai thung" và là chủ một tiệm in-tơ-nét nhỏ, đủ nuôi mẹ già và chị bị bại liệt".
Gần đó, Huỳnh Hồng Phúc cũng đang tập luyện với chiếc đầu ông địa. Do tướng tá tròn trịa, Phúc chỉ chuyên thủ vai vui nhộn này và đã quên hẳn chứng "nghiện game" năm nào. Hồi gia đình có chuyện không vui, ba có vợ khác, thấy Phúc buồn cho nên Bí thư Tú thường động viên, rồi động viên Phúc học thêm nghề sửa xe. Khi đã "thạo nghề lân, thành nghề xe", Phúc còn được đoàn phường cho vay vốn mua đồ nghề lập nghiệp. Phúc bảo làm nghề gì thì làm, nhất định không bỏ anh Tú, không bỏ đội lân. Hiện giờ, Phúc đang là cảm tình Ðảng và được Ðảng ủy phường xem xét, bồi dưỡng kết nạp...
Còn Trương Vĩnh Hán thấy Bí thư Tú ghé thăm đội lân, liền chạy đến bộc bạch: "Em vừa được nhận vào múa chính ở đoàn lân lớn, chuyên đi "hoa mai thung". Cảm ơn anh Tú đã dạy em nghề múa lân này". Tú cười vui nói với chúng tôi: "Ngày thành lập đội lân, tôi chỉ nghĩ là làm sao kéo các em hư, chậm tiến... đến với môi trường của đoàn, của hội nhằm cách ly các em với các thói hư tật xấu. Không ngờ khi gắn kết, lại nảy sinh thêm nhiều việc không tên vì các em đều nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt. Thế nên, vừa là Bí thư chi đoàn, tôi vừa làm anh, làm chú, làm phụ huynh... của các em. Cũng nhờ thế mà khu phố ngày càng ít có thiếu niên hư".
Chuyện Tú lập đội múa lân cũng có nhiều trắc trở, ấy là khi thiếu tiền. Tú gõ cửa nhiều nơi nhưng nào có ai mở hầu bao với đám nhóc quậy phá. Trong một lần "bí thế", Tú kể chuyện này với anh Long, một thanh niên ở địa phương nay thành đạt trong việc kinh doanh. Ðồng cảm với Tú, lại thấy rằng nếu có đội lân riêng, mỗi khi công ty hay khu phố có nhu cầu, thì "anh Long hú, Tú có, đội lân diễn" cho nên anh Long vui vẻ mở hầu bao để Tú mua dụng cụ múa lân, trang phục, đạo cụ... Từ ngày có đội lân, Tú thu hút rất nhiều thiếu niên trong khu phố đến sinh hoạt. Ngoài việc dạy nghề, Tú còn lồng ghép tuyên truyền cho các em biết sống đẹp và sống tốt.
Từ Bí thư chi đoàn, Tú được bầu làm Bí thư Ðoàn phường 14. Năm 2013, Tú lại được Quận đoàn 6 "rút" về làm Ủy viên Thường vụ Quận đoàn. Thế nhưng, mỗi khi đội lân có dịp "lưu diễn", Tú vẫn có mặt sinh hoạt, chỉ đạo vì "gắn bó quá chặt". Gần đây, Tú khoe với chúng tôi là đã kết nạp Ðảng cho Trần Thanh Hiếu, một thành viên đội lân và hiện là Bí thư chi đoàn khu phố. "Hiếu có cha, mẹ đều mắc bệnh nan y nhưng rất cố gắng vươn lên học nghề múa lân, tham gia công tác thanh niên và rất hiếu thảo. Vì vậy, khi đưa trường hợp Hiếu ra xem xét, 100% số đảng viên trong chi bộ đều đồng ý kết nạp". Những hạt mầm được Tú góp phần chăm sóc, giờ đã nở hoa làm đẹp cho cuộc đời.
Bạch Thanh Tú, sinh năm 1988 trong một gia đình lao động nghèo ở khu phố 4, phường 14, quận 6. Cũng chính vì nghèo, nên Tú đồng cảm và gần gũi với nhiều bạn đồng cảnh ngộ ở địa phương. Bản thân Tú đã cố công học tập để đến hôm nay, anh đang là sinh viên năm cuối của Viện Ðại học Mở Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh.