DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

20 năm qua, bằng sự nỗ lực không ngừng, các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 171 Hải quân, đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ tại các nhà giàn, đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngay sau khi có Chỉ thị 180/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Công binh cùng các cơ quan chức năng đã cử cán bộ ra thăm dò, khảo sát xây dựng các nhà nổi trên các bãi đá san hô ngầm. Các nhà giàn được kết cấu bằng thép, có sức bền, chịu lực, chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết, của bão cấp 10, 11, đã được Bộ Tư lệnh Công binh khẩn trương xây dựng, nhanh chóng tạo thành một vành đai "đảo thép" trên biển. Mỗi nhà giàn được chia thành nhiều tầng, nhiều khối để phục vụ sinh hoạt, học tập và công tác. Những tên trạm đã trở thành kỷ niệm thân thương, gắn bó với cuộc đời binh nghiệp của biết bao chiến sĩ hải quân Tiểu đoàn DK1.

Do nằm ở vị trí có nhiều tuyến đường biển quan trọng của khu vực cũng như quốc tế cho nên vùng biển DK1 có vai trò hết sức quan trọng cả trong an ninh - quốc phòng lẫn phát triển kinh tế. Các nhà giàn như những vọng gác tiền tiêu, canh giữ, quản lý và bảo vệ chủ quyền trên thềm lục địa phía nam Tổ quốc; chủ động phát hiện từ xa, kịp thời đối phó với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ ngư trường, ngư dân và các công trình dầu khí...

Là đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ tại các nhà giàn, bảo vệ thềm lục địa phía nam Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Ðảng ủy và Bộ Tư lệnh Hải quân, trực tiếp là Ðảng ủy và Chỉ huy Lữ đoàn 171 Hải quân, 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tiểu đoàn DK1 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngay từ những ngày đầu tiếp nhận, chốt giữ và bảo vệ các trạm, với tinh thần quả cảm, ý chí quyết chiến quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị DK1 đã vượt qua thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên, sự khiêu khích, đe dọa của kẻ thù, kiên cường bám trụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ trạm, bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.

Qua 20 năm, từ ba đơn vị nhà giàn đầu tiên với mấy chục cán bộ, chiến sĩ, đến nay, Tiểu đoàn DK1 và Cụm Kinh tế - khoa học - dịch vụ trên thềm lục địa phía nam đã phát triển vững mạnh, ngày đêm trực chiến, canh giữ khơi xa, phát hiện và báo cáo kịp thời hàng nghìn lần mục tiêu trên biển, trên không, cùng các lực lượng tạo thành thế trận liên hoàn vững chắc, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù hòng xâm lấn chủ quyền nước ta, bảo vệ an toàn các nhà trạm và khu vực thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Trước sóng to, bão tố của biển khơi, đã có sự hy sinh anh dũng của bảy cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhà giàn và hai cán bộ, chiến sĩ đơn vị tàu cùng sự hy sinh thầm lặng của nhiều cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đã phần nào nói lên những vất vả, khó khăn mà người lính hải quân Tiểu đoàn DK1 đang ngày đêm gánh trên vai nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Với những thành tích, chiến công thầm lặng, năm 2006, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 và Cụm Kinh tế - khoa học - dịch vụ trên thềm lục địa phía nam vinh dự được Ðảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, xứng đáng với sự tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân, viết nên truyền thống vẻ vang: Kiên cường dũng cảm; vượt mọi khó khăn; đoàn kết kỷ luật; giữ vững chủ quyền. Ngày nay, trong giai đoạn mới, nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc càng nặng nề, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp Tiểu đoàn DK1 và Cụm Kinh tế - khoa học - dịch vụ trên thềm lục địa phía nam tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Ðảng về chiến lược phát triển kinh tế biển, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình nhiệm vụ của quân đội, quân chủng và đơn vị, không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lê Anh Tuấn