Chẳng lẽ cứ làm ngơ?

Nạn đổ phế thải, xây dựng lấn chiếm lòng sông, bãi sông Hồng đã trở thành một vấn đề bức xúc. Hằng ngày, đi qua các tuyến phố khu vực ngoài đê sông Hồng thuộc địa bàn các phường Nhật Tân (quận Tây Hồ), Phúc Xá (quận Ba Ðình), Phúc Tân, Chương Dương (quận Hoàn Kiếm)... dễ dàng thấy xe đạp thồ, xe cải tiến chở đầy phế thải xây dựng từ khu vực phía trong đê, rẽ vào các cửa khẩu, đến các ngõ phía bờ sông, đổ phế thải xuống lòng sông Hồng.

Những người này đã được người dân sống ở khu vực ven sông 'mua' phế thải để 'lấp' sông. Vào mùa khô, lợi dụng nước sông cạn, người dân càng 'đẩy mạnh' việc san lấp lòng sông. Trên diện tích lấn chiếm được, lúc đầu các hộ dân đổ đất trồng cây, làm chuồng trại chăn nuôi, rồi dần dần khu tăng gia này biến thành khu nhà tạm cho thuê, thậm chí thành nhà kiên cố.

Từ các phố Nghĩa Dũng, An Xá (phường Phúc Xá, quận Ba Ðình) chạy dọc theo sông Hồng, rẽ vào bất cứ ngõ nào bên số lẻ, đi đến cuối ngõ cũng có thể chứng kiến tình trạng này. Trong quá trình sản xuất, sinh hoạt, các cơ sở xả thẳng nước thải, rác thải xuống lòng sông, gây ô nhiễm môi trường. Bên bờ tả sông Hồng, tại địa phận xã Bát Tràng, cũng có đến 14 trường hợp người dân đổ rác thải, phế thải trái phép với khối lượng lên đến hơn một nghìn m3 xuống lòng sông.  

Tình trạng san lấp, thu hẹp dòng chảy sông Hồng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thoát lũ, chống lũ của hệ thống đê. Mặt khác, vào mùa mưa lũ, mực nước sông lên cao, nguy cơ sạt lở các công trình này rất lớn, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Sở dĩ để xảy ra tình trạng này là do chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, cũng có nơi thì xử lý  theo kiểu 'phạt cho tồn tại'. Chính vì vậy, diễn biến ngày càng phức tạp. Chẳng lẽ chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng của thành phố cứ để tình trạng này tiếp diễn như vậy?

Có thể bạn quan tâm