Về với Côn Đảo

Tưởng nhớ và khắc ghi công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, tháng 7 về, cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, chăm lo các gia đình chính sách, có công với cách mạng, trong đó có đợt công tác đầy ý nghĩa tại huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), nơi từng là “địa ngục trần gian” năm xưa.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tặng quà gia đình chính sách Trần Văn Tam tại huyện Côn Đảo.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tặng quà gia đình chính sách Trần Văn Tam tại huyện Côn Đảo.

Trong cơn mưa nhẹ chiều cuối tuần, Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh gồm đầy đủ các thành phần, cơ quan, đơn vị đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Viên, sinh năm 1944, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và gia đình ông Trần Văn Tam, sinh năm 1940, thương binh có tỷ lệ thương tật 39% thuộc Khu dân cư số 7. Bên ấm trà nóng, các đại biểu một lần nữa được nghe những câu chuyện năm xưa của những người tù kiên trung. Dù bị địch tù đày, tra tấn dã man nhưng vẫn một lòng theo Đảng, theo cách mạng với một niềm tin cách mạng sẽ toàn thắng, non sông thu về một mối để dân tộc được hòa bình, độc lập. Bước sang tuổi 85 nhưng người thương binh Trần Văn Tam vẫn có một sức khỏe tốt, minh mẫn, ngày ngày vui vầy cùng người bạn đời của mình năm nay cũng đã ngót nghét 80. Cụ Tam tâm sự: “Trải qua bom đạn chiến tranh, chịu đựng nhiều gian khổ, nhất là giai đoạn bị địch tù đày, chúng tôi vẫn kiên trung để vượt qua thì trong thời bình, được vui vầy cùng cháu con, nhìn đất nước phát triển là một hạnh phúc lớn lao lắm”.

Nắm lấy bàn tay gân guốc, rắn chắc của cụ Tam, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến to lớn của cụ trong sự nghiệp cách mạng của đất nước, đồng thời mong muốn các cụ cùng gia đình luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho mọi người học tập, noi theo.

Trong dịp này, các đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trực tiếp đến thăm, tặng quà, trò chuyện cùng các gia đình chính sách, thương binh khác trên địa bàn huyện Côn Đảo. Tại các gia đình, đại diện lãnh đạo các đơn vị của thành phố đều khẳng định, một phần máu xương, công lao của các đồng chí sẽ luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và trong thời bình, các đơn vị, tổ chức sẽ luôn triển khai các hoạt động chăm lo, đền ơn đáp nghĩa để tri ân xứng đáng với công lao của các gia đình, các Anh hùng, thương binh, liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang Hàng Keo, hoạt động thắp những nén hương thơm được các đại biểu thực hiện nghiêm trang, thành kính nhằm tri ân sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ đã đấu tranh bất khuất và hy sinh vẻ vang vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nghĩa trang Hàng Keo là chứng tích của chế độ thực dân đối với dân tộc Việt Nam, là một dấu tích của bao sự kiện đấu tranh cách mạng tại nhà tù Côn Đảo. Giai đoạn từ đầu thế kỷ 19 đến thời kỳ khủng bố trắng 1940, thực dân Pháp đã chôn hơn 10.000 tù nhân Việt Nam tại nhà tù Côn Đảo. Hiện trạng ngày nay chỉ còn lại rừng tự nhiên, rất nhiều hài cốt của các tù nhân nằm dưới lòng đất chưa được tìm thấy. Cũng tại nơi đây, hàng ngàn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Còn tại Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng và nhà yêu nước qua nhiều thế hệ kéo dài từ năm 1862 đến năm 1975, trong đó chỉ có 793 ngôi mộ rõ danh tính, quê quán, phần còn lại chưa xác định được danh tính. Nghĩa trang Hàng Dương đã được xếp hạng Di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia.

Trong đêm thắp nến tri ân tại địa chỉ đỏ này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ sự tri ân đến anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước; tri ân sâu sắc đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng. Đồng chí nhấn mạnh: “Nghĩa trang Hàng Dương là nơi chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày. Những người con đất Việt nằm xuống phần đất này, dẫu có tên hay chưa xác định được tên, đều đã âm thầm dâng hiến trọn cuộc đời cho non sông Tổ quốc. Xương máu của những người tù yêu nước đã thấm đẫm trên từng tấc đất Côn Đảo. Từng câu chuyện được ghi chép, kể lại về sự kiên trung với cách mạng; về tình đồng chí nhường cơm sẻ áo trong các banh, trại ở Côn Đảo, là những mảnh sử rời đã ghép nên trang lịch sử hào hùng của dân tộc”. Tháng 7 về, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh luôn khắc ghi, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, qua đó bày tỏ lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Uyên bày tỏ xúc động: “Các liệt sĩ, các cô, chú cựu tù chính trị, tù binh Côn Đảo là những Anh hùng, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo về nghị lực, về lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Tuổi trẻ chúng cháu sẽ ra sức học tập, phấn đấu để trở thành những công dân tốt, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh”. Trong đêm tưởng niệm thiêng liêng đó, từng phần mộ đã được thắp lên những nén hương thơm, những ngọn nến lung linh để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống nơi này ■

Trao tặng sách, thiết bị học tập cho học sinh huyện đảo

Nhân đợt hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ năm nay, Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo các bộ sách giáo khoa, sách tham khảo, hơn 1.000 sách giáo dục kỹ năng sống và 5 bộ máy tính để bàn nhằm hỗ trợ thầy, cô và các em học sinh trong việc dạy và học tại trường. Đây cũng là ngôi trường được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng huyện đảo vào năm 2018.