U23 Philippines thắng dễ U23 Timor Leste 4-0

NDO -

U23 Philippines đã khởi đầu chiến dịch SEA Games 31 một cách mỹ mãn khi giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U23 Timor Leste trong trận ra quân bảng A môn bóng đá nam chiều 6/5.

Các cầu thủ U23 Philippines ăn mừng bàn thắng trước U23 Timor Leste. (Ảnh: TTXVN)
Các cầu thủ U23 Philippines ăn mừng bàn thắng trước U23 Timor Leste. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Norman Fegidero không gặp quá nhiều khó khăn trước một U23 Timor Leste bị đánh giá thấp hơn và tạo ra cơn mưa bàn thắng trong 90 phút thi đấu tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

U23 Philippines đã tận dụng thành công lợi thế về mặt thể hình để sớm vươn lên dẫn trước với pha lập công của Christian Rontini ngay phút thứ 11.

Trong một tình huống phối hợp đá phạt góc, tiền vệ 23 tuổi thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Junildo Pereira, người đã không có bất kỳ cơ hội cản phá nào khi trước khung thành là 3 cầu thủ áo trắng với chiều cao vượt trội đang chờ dứt điểm.

Sau bàn mở tỷ số, các học trò của chiến lược gia Norman Fegidero thi đấu tự tin và giành quyền kiểm soát bóng. Liên tiếp các đợt tấn công bằng bóng bổng được các cầu thủ Philippines triển khai từ 2 bên cánh, gây áp lực rất lớn cho hàng thủ Timor Leste.

U23 Philippines có một số cơ hội gia tăng cách biệt, tuy nhiên lại không tận dụng thành công, đáng tiếc nhất là pha băng vào đệm bóng cận thành vọt xà của tiền vệ Dennis Chung ở phút 20 và cú dứt điểm chệch cột dọc của tiền đạo Jovin Bedic trong thế đối mặt thủ môn Junildo Pereira ở phút 36.

Thủ thành Quincy Kammeraad bên phía U23 Philippines đã có một hiệp đấu khá nhàn nhã khi các cầu thủ U23 Timor Leste sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng những pha phối hợp của họ lại không đủ sắc sảo để chuyển hóa thành các cơ hội rõ rệt.

U23 Philippines thắng dễ U23 Timor Leste 4-0 -0
U23 Philippines (áo trắng) áp đảo hoàn toàn trước U23 Timor Leste. (Ảnh: TTXVN) 

Ít phút nghỉ giải lao có vẻ như là không đủ để chiến lược gia Fabio Magrao tìm ra đấu pháp khắc chế lối chơi của U23 Philippines, bởi chỉ 11 phút bước vào hiệp 2, đội bóng của ông Norman Fegidero đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Sau pha kiến tạo giúp Rontini mở tỷ số, đội trưởng Stephan Schrock - cầu thủ lớn tuổi nhất bên phía Philippines tiếp tục góp công lớn vào bàn thắng thứ 2 của U23 Philippines. Lợi dụng pha xử lý lỗi của cầu thủ U23 Timor Leste, tiền vệ 36 tuổi lấy bóng rồi chọc khe chính xác để đồng đội Dennis Chung hạ gục thủ môn Junildo Pereira với cú lốp bóng qua đầu đầy tinh tế.

Thế trận một chiều tiếp tục duy trì trong những phút tiếp theo của trận đấu khi U23 Philippines thống trị quyền kiểm soát bóng và liên tục bắn phá khung thành đối phương, khiến thủ thành Pereira không ít lần phải cứu thua.

Trước sức ép dồn dập từ đội bóng áo trắng, hàng thủ của U23 Timor Leste đã không thể trụ vững và sụp đổ hoàn toàn, tạo cơ hội để đoàn quân của HLV Norman Fegidero dễ dàng có thêm được 2 bàn thắng do công của Jovin Bedic (phút 78) và Oskari Orevillo (phút 81), qua đó ấn định chiến thắng giòn giã 4-0 cho U23 Philippines.

Vào 7 giờ tối nay, cũng tại Sân vận động Việt Trì, đương kim vô địch U23 Việt Nam sẽ khởi động chiến dịch bảo vệ ngôi vương của mình bằng cuộc so tài với U23 Indonesia trong trận đấu thứ 2 bảng A.