Bếp ăn nghĩa tình là mô hình thiện nguyện được duy trì bền bỉ gần một thập kỷ tại phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành điểm tựa cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, người lao động nghèo, người bán vé số và cả bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Thủ Đức.
Thành phố Hồ Chí Minh luôn được nhắc đến bằng hai từ “nghĩa tình” - điều đã trở thành bản sắc, là giá trị đặc trưng của thành phố mang tên Bác. Giữ vai trò trung tâm kết nối, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tổ chức chính trị-xã hội đã góp phần quan trọng bồi đắp giá trị ấy.
Những ngày nước phủ trắng, chùa Long Quang ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk mở cửa chánh điện, dọn sạch hương án, bàn Phật để người già, trẻ nhỏ có chỗ an trú, trở thành điểm tựa cho gần 100 người dân giữa lúc nguy nan.
Những ngày cuối tháng 11/2025, khi nhiều tỉnh khu vực Trung Bộ phải gánh chịu hậu quả nặng nề của mưa lũ, nhiều tấm lòng trong cộng đồng văn nghệ sĩ, nổi bật là giới mỹ thuật Việt Nam đã đồng loạt có những hoạt động hướng về đồng bào vùng lũ bằng nghĩa cử thiết thực.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1 (HURC 1) phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận hàng hóa cứu trợ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bão lũ tại 14 nhà ga trên tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên.
Ngày 11/11, Đồn Biên phòng Xuân Đài (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hoàng Long Vi Na (Agrilong) và Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên tổ chức thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 13 trên địa bàn phường Sông Cầu.
Có những người rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tật nguyền, nhưng bằng nghị lực phi thường đã vượt lên nghịch cảnh, góp phần làm đẹp thêm cho cuộc sống.
Cùng với cả nước, cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đang hướng về nhân dân vùng thiệt hại sau lũ ở miền bắc và miền trung bằng cả vật chất, tinh thần. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ tiền; nhân dân gom góp từng bao gạo, thùng mì, tiền tiết kiệm… gửi đến bà con vùng tâm lũ một cách sớm nhất.
Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, tập thể cán bộ, công nhân viên thuộc Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) đã chung tay đóng góp hơn 5,1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền trung, miền bắc khắc phục hậu quả bão lụt vừa qua và giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn.
Suốt mấy chục năm liền, bà Nguyễn Thị Thạnh, sinh năm 1958 (ngụ xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long) luôn hết lòng với công tác thiện nguyện ở địa phương. Vươn lên từ nghèo khó, khi làm ăn khấm khá, bà dành nhiều thời gian, tiền bạc để chăm lo cho người nghèo bằng cả tấm lòng của mình.
Nhiều năm qua, ông Ba Thum tức Phạm Văn Thum, 75 tuổi, ngụ khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang đến các vùng nông thôn xây cầu bê-tông miễn phí giúp người dân, nông dân qua lại thuận lợi.
Ở trung tâm thành phố Cần Thơ, từ hơn 6 năm qua, quán cơm chay thiện nguyện 1.000 đồng trên đường Trần Việt Châu đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều lao động nghèo. Những bữa cơm giản dị nhưng đủ đầy ở đây không chỉ giúp người nghèo bớt lo miếng ăn, mà còn tạo cảm giác ấm lòng cho họ.
Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), chiều 21/7, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Trung ương năm 2025, với sự tham dự của tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động toàn cơ quan.
Sáng 27/6, tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Cuông (xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), Chương trình “Triệu trái tim, một tấm lòng” đã chính thức diễn ra, mang theo những món quà yêu thương và tinh thần sẻ chia từ khắp mọi miền đất nước.
Trong 5 tháng đầu năm 2025, HDBank đã trao kinh phí xây dựng hơn 2.000 căn nhà tình thương trên cả nước, tiếp nối mạch nguồn yêu thương mà ngân hàng đã lan tỏa trên chặng đường hơn 35 năm qua.
Ngày 11/6, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang dẫn đầu Đoàn công tác tỉnh thăm, chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939-18/5 năm Ất Tỵ 2025).
Hiện nay, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi. Trong đó, lợi dụng lòng tốt của các nhà hảo tâm, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam “lá lành đùm lá rách”, “nghĩa đồng bào”, một số kẻ xấu đã có hành vi đội lốt “từ thiện” nhằm thu lợi bất chính, gây mất niềm tin của xã hội.
Tiếp nối điểm trường mầm non ở bản Kể Cả, Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, năm 2025, C.I.A Championship kết hợp với Quỹ Trò nghèo vùng cao tiếp tục tổ chức Giải bóng đá thiện nguyện thường niên, nhằm gây quỹ xây dựng điểm trường Háng Lìa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao, khi chứng kiến vụ việc liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện của một tiktoker nổi tiếng và một người mẹ có con bị bệnh hiểm nghèo, với số tiền ủng hộ lên tới gần 17 tỷ đồng. Liên tiếp những vụ việc liên quan đến từ thiện nổi lên trong thời gian qua buộc chúng ta phải đặt câu hỏi: “Lòng tốt nên đặt ở đâu?”
Tinh thần nhân văn, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” là một trong những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, các hoạt động thiện nguyện luôn nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân trong xã hội với mong muốn không ngừng lan tỏa những điều tử tế tốt đẹp trong cuộc sống, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua thử thách. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng điều này để trục lợi, một số hoạt động từ thiện có dấu hiệu tiêu cực gây bức xúc dư luận, làm suy giảm niềm tin của cộng đồng với các hoạt động thiện nguyện.
Sáng 28/2, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Hướng về đồng bào, nhất là trẻ em bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3 gây ra, trong hai ngày 30/9 và 1/10, Đoàn công tác Báo Nhân Dân và một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã có các hoạt động thiện nguyện tại tỉnh Lào Cai.
Trong nhịp đập của toàn quốc hướng về các địa phương bị ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi (cơn bão số 3), sáng 16/9, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác Báo Nhân Dân đã tới ủng hộ 500.000.000 đồng tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
Những ngày gần đây, nhiều hành vi ứng xử cùng mục đích thiếu trong sáng của một số người tham gia làm từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ đã vấp phải phản ứng của dư luận.
Trong lúc chính quyền, các cơ quan chức năng và người dân đang chung sức, đồng lòng, gồng mình ứng phó, khắc phục hậu quả, nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão, lũ gây ra, thì một số đối tượng lại đưa thông tin thất thiệt về lũ lụt, gây hoang mang cho người dân, thậm chí có hành vi kêu gọi quyên góp, ủng hộ để trục lợi.
Vietcombank vừa cập nhật tính năng chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ trên VCB Digibank, giúp người dân khắp mọi miền Tổ quốc có thể nhanh chóng lựa chọn tổ chức/đơn vị/quỹ tại các cấp Trung ương và địa phương để chuyển tiền ủng hộ đồng bào.
Trong khi cả nước đang hướng về các vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cũng xuất hiện nhiều “con sâu” gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động từ thiện. Trước hết phải kể đến tình trạng giả mạo, lừa đảo để trục lợi.
Vào những buổi sáng sớm, khi con phố Bảo Khánh còn tĩnh lặng, quán phở "treo" đã bắt đầu nhộn nhịp. Hút chân thực khách không chỉ vì những tô phở nghĩa tình mà còn nhiều điều thú vị khác đằng sau quán phở “treo”.
Sáng 26/7, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Thuận phối hợp với Ngân hàng thực phẩm Việt Nam ra mắt Ngân hàng thực phẩm Bình Thuận, gọi tắt (Food Bank Bình Thuận) và Chương trình hỗ trợ người yếu thế trên địa bàn tỉnh cùng các khu vực lân cận .