Làm nổi bật hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”
Sáng 19/8, tại Thái Nguyên, Cục Chính trị Quân khu 1 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Báo Quân khu 1 (19/8/1946-19/8/2026).
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Bộ đội Cụ Hồ
Có 171 kết quả
Sáng 19/8, tại Thái Nguyên, Cục Chính trị Quân khu 1 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Báo Quân khu 1 (19/8/1946-19/8/2026).
Ngày 8/8, Quân khu 3 cho biết: Ngày 7/8, trong khi làm nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hạ sĩ Cao Tuấn Anh, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng có hành động dũng cảm cứu đồng đội khỏi khu vực nguy hiểm và đã hy sinh.
Tại làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai, câu chuyện hạ sĩ Kpă Thiêp với hành động quả cảm, quên mình cứu 2 người dân bị điện giật đã làm lay động lòng người. Hành động quên mình bảo vệ nhân dân của anh trở thành tấm gương sáng ngời, tiếp nối và tô thắm thêm giá trị cao đẹp của hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong tâm thức người dân.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 (1947-2026), Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường đã đến thăm, tặng quà, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Mạo Khê và phường Hạ Long.
Khi những năm tháng chiến tranh lùi xa, việc lan tỏa giá trị lịch sử ngày càng được quan tâm. Thay vì chỉ cảm nhận qua sách vở hay những bài học trên lớp, nhiều người trẻ hiện nay đang chủ động tìm đến lịch sử bằng những cách làm sáng tạo và dễ tiếp cận hơn.
Bước ra từ chiến trường, nhiều cựu chiến binh trở thành doanh nhân, gây dựng những tập đoàn lớn, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và dành nguồn lực cho an sinh xã hội. Trên thương trường, họ vẫn giữ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ: bản lĩnh, kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần không bỏ ai lại phía sau.
Hôm nay (17/6), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc trọng thể.
Trong đời sống quân ngũ, văn hóa văn nghệ đã trở thành nguồn động lực góp phần bồi đắp lý tưởng, hun đúc bản lĩnh, ý chí và tình yêu quê hương, đất nước cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Các chương trình giao lưu được tổ chức công phu, sinh động càng thêm gắn kết tình quân dân, làm giàu đời sống tinh thần của bộ đội.
Trong hành trình thâm nhập thực tế tại Sư đoàn 302 (Quân khu 7), câu chuyện về một đơn vị anh hùng từng đi qua chiến tranh, làm nghĩa vụ quốc tế và hôm nay vẫn bền bỉ nơi tuyến đầu nhiệm vụ đã mang đến nhiều xúc động cho các văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác văn học đề tài "Chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay".
Ngày 22/5, tại Nhà sáng tác Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh), Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học Nghệ thuật tổ chức khai mạc Trại sáng tác Văn học với chủ đề "Chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay".
Rời quân ngũ trở về quê hương, nhiều cựu chiến binh vẫn tiếp tục giữ vững ý chí, bản lĩnh của người lính trên mặt trận phát triển kinh tế. Tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, cựu chiến binh Trần Văn Phú là một điển hình tiêu biểu.
Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Nhà xuất bản Văn học vừa ra mắt sách “Người lính trở về cùng những chàng trai trẻ mãi" của Hoàng Liêm - một cựu chiến binh sinh viên, tái hiện hồi ức về một thời khốc liệt, những hy sinh vô bờ bến của một thế hệ cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Ngày 14/4, tại Đà Nẵng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm, làm việc tại Trung đoàn 143, Sư đoàn 315.
Thời gian vừa qua, “Chiến dịch Quang Trung” với nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa những ngôi nhà của người dân bị sập đổ do thiên tai gây ra tại Đắk Lắk đã để lại dấu ấn đậm nét về nghĩa tình quân-dân. Trong đó, hình ảnh một người chỉ huy luôn có mặt tại công trường đã tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và đồng đội...
Là lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tích cực bồi đắp, phát huy giá trị văn hóa của danh hiệu trên các lĩnh vực công tác, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
Pháp lệnh Cựu chiến binh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 7/10/2005, có hiệu lực từ ngày 1/1/2006, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn mới.
Gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng là phần thưởng cao quý của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực công tác.
Sáng 8/3, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm, gặp mặt nhân 80 năm ngày truyền thống lực lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ).
Sáng 5/3, tại các điểm giao nhận quân trên địa bàn, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026.
Từ những cánh đồng bồn bồn ngập nước ở Nam Sudan, các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã chủ động phối hợp các lực lượng của Phân khu Unity và các tổ chức địa phương để trực tiếp hướng dẫn người dân đan các sản phẩm thủ công như túi xách, giỏ đựng đồ, mũ… bằng lá cây bồn bồn.
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, khi sắc xuân đang lan tỏa khắp mọi miền quê, trên dòng Lô giang hiền hòa, một nhịp cầu đặc biệt đã được hình thành trong niềm vui, sự xúc động của hàng nghìn người dân.
Chiều 5/2, tại xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Kiến Hải và phường Dương Kinh tổ chức Chương trình"Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" năm 2026.
Dù ở xa Tổ quốc, ngày Tết của những người lính Bộ đội Cụ Hồ vẫn thật ấm áp, đong đầy nghĩa tình và trách nhiệm quốc tế.
Sự xuất hiện của những căn nhà mới khang trang trên nền đất cũ, nơi cỏ còn chưa kịp tái sinh sau lũ lụt đã thể hiện ý chí của Đảng, quân và dân ta quyết tâm biến đau thương thành hành động. Trên hết, đó chính là cách thiết thực nhất mà lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam làm “tròn chữ hiếu” với nhân dân theo lời dạy của Bác Hồ.
Một mùa xuân mới lại về trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ những bản làng cheo leo nơi sườn núi phía bắc, những cánh rừng đại ngàn Trường Sơn, đến miền biên giới Tây Nguyên đầy nắng gió, không khí Tết năm nay đến sớm hơn, ấm áp hơn bởi những việc làm cụ thể, nghĩa tình từ chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.
Sáng 29/1, tại Hà Nội, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2026. Thiếu tướng Phạm Đức Tiếp, Phó Giám đốc Học viện Quân y dự và chủ trì buổi lễ.
Giữa vùng đất Bentiu nắng cháy và bụi đất đỏ ở Nam Sudan, có một khoảng xanh bình yên mang tên “Vườn rau xanh” của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam.
Ngày 27/1, tại xã Đông Thụy Anh, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền (Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hưng Yên) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Ngày 27/1, tại tỉnh An Giang và Cà Mau, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2026. Đại tá Mai Đăng Danh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 dự và phát biểu tại Lễ tiễn quân nhân khối cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng.
Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.