Chúng tôi trở lại các xã vùng lũ tỉnh Đắk Lắk trong những ngày đầu tháng 4. Cùng bà con nơi đây, ngồi trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp, câu chuyện về Đại tá Trần Quang Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk được ví như “tư lệnh” của “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc vẫn được mọi người kể cho nhau nghe. Sau cơn bão và lũ dữ xảy ra vào cuối năm 2025, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai trong điều kiện gấp rút về thời gian, khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng, thời tiết khắc nghiệt, áp lực không hề nhỏ.
Trước thực tiễn ấy, vai trò của người cán bộ lãnh đạo rất quan trọng. Từng công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên (cũ), thông thuộc địa hình, hiểu rõ tình hình kinh tế-xã hội của địa phương, cho nên Đại tá Trần Quang Tâm được thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tin tưởng, giao nhiệm vụ phụ trách địa bàn phía đông của tỉnh và toàn bộ công việc trong “Chiến dịch Quang Trung”.
Với tinh thần trách nhiệm, Đại tá Trần Quang Tâm trực tiếp bám sát địa bàn, thường xuyên có mặt tại các điểm thi công để kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị tham gia: Từ việc khảo sát thực tế, nắm bắt tâm tư của từng hộ dân, chỉ đạo phương án xây dựng phù hợp, đến việc điều phối lực lượng, vật liệu xây dựng, bảo đảm an toàn lao động…
Điều đọng lại trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân không chỉ là tác phong chỉ huy quyết đoán, mà còn là tấm lòng gần dân, hiểu dân, vì dân của Đại tá Trần Quang Tâm. Đồng chí luôn hỏi thăm người dân từng chi tiết nhỏ: Mái nhà đã chắc chưa, nền nhà có bị thấp quá không, gia đình còn thiếu thốn gì không…
Với đồng chí, mỗi căn nhà là một công trình, cũng là một mái ấm, một niềm hy vọng mới cho người dân sau những ngày chống chọi với lũ dữ. Sự chân thành ấy đã tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt giữa bộ đội và nhân dân, góp phần tạo sức mạnh tinh thần to lớn, làm nên thành công của chiến dịch.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ chia sẻ: Sự gương mẫu, trách nhiệm và tinh thần “nói đi đôi với làm” của Đại tá Trần Quang Tâm đã tạo động lực mạnh mẽ để toàn lực lượng vượt khó, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng từng công trình. “Chiến dịch Quang Trung” đã khép lại, những căn nhà nghĩa tình đã hiện hữu, những con đường quân-dân gắn bó sẽ còn dài mãi.
Kết thúc chiến dịch, các đơn vị quân đội đã xây dựng 331 nhà, sửa chữa 90 nhà; triển khai 50 tổ với 98 điểm khắc phục hoàn thành 63.220m giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Đông Xuân… Tấm gương của Đại tá Trần Quang Tâm không chỉ là câu chuyện về một cá nhân tiêu biểu, mà còn là biểu tượng đẹp của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, luôn tận tâm tận tụy, trách nhiệm, nhân văn và hết lòng phục vụ vì nhân dân.