Những ký ức ấy hằn sâu trong lịch sử, trong mỗi con người như những vết khắc chưa phai mờ. Nhưng đi cùng gian lao là một dòng chảy khác, tinh thần đoàn kết, lòng tự tôn dân tộc, ý chí quật cường trước mọi thử thách.
Tuy nhiên, một dân tộc không thể chỉ sống bằng ký ức. Ký ức nếu không được chuyển hóa sẽ trở thành sức nặng níu bước hiện tại. Điều đáng quý hơn là khả năng biến ký ức thành nội lực, biến gian nan thành động lực và biến khát vọng thành những hành động cụ thể cho hôm nay và ngày mai. Khi ký ức được soi rọi bằng tinh thần tỉnh táo và trách nhiệm, nó trở thành nền móng vững chắc cho tương lai.
Đất nước ta đang chuyển mình trong một thế giới đầy biến động và bất định. Sự phát triển trong giai đoạn tới không thể chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng hay những con số ấn tượng trên báo cáo. Sự phát triển là chất lượng sống của người dân; là năng lực tự chủ của nền kinh tế; là khả năng đứng vững trước những biến động; là bản lĩnh giữ gìn căn cước văn hóa giữa dòng chảy hội nhập. Bứt phá nhưng cần đúng hướng, bền vững và đi xa.
Ở bất kỳ thời đại nào, con người vẫn luôn là trung tâm. Triển vọng của đất nước cũng chính là con người. Một thế hệ mới đang lớn lên với tri thức mở, khả năng tiếp cận thế giới rộng lớn và khát vọng mạnh mẽ. Chúng ta không muốn đóng vai phụ, không muốn sự lệ thuộc, không muốn đi sau. Nhưng để khát vọng ấy trở thành sức mạnh tích cực, đất nước cần một môi trường công bằng, văn minh để những nỗ lực được ghi nhận, sáng tạo được tôn trọng. Khi con người được tin tưởng, đất nước sẽ tự lớn lên từ bên trong.
Sự bứt phá mà chúng ta kỳ vọng đôi khi cần bắt đầu từ những thay đổi âm thầm nhưng quyết liệt. Quản trị hiệu quả hơn, giáo dục phù hợp hơn, khoa học-công nghệ được đặt vào đúng vị trí và văn hóa trở thành một nguồn lực. Yêu đất nước phải bắt đầu từ những việc nhỏ bé của chính mình. Những điều nhỏ bé ấy nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm cá nhân, tạo nên nền tảng cho sự phát triển chung. Khi mỗi người dân ý thức rằng mình là một phần của hành trình lớn, khát vọng phát triển sẽ trở thành động lực sống mỗi ngày.
Đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa của một chặng đường mới. Một chặng đường đòi hỏi sự tự tin nhưng cũng cần tỉnh táo, cần dũng khí để đổi mới. Nếu biết nuôi dưỡng trí tuệ, khơi dậy niềm tin xã hội và giải phóng những tiềm năng, thì phía trước chúng ta là một cuộc bứt phá thật sự của cả dân tộc.