Trung Dũng - "làm tướng" trong phim

Trung Dũng sinh năm 1973 tại Vĩnh Long. Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Ðông - Nam Á, mê say nghề diễn, anh tiếp tục theo học Khoa Diễn viên của Trường cao đẳng Sân khấu Ðiện ảnh TP Hồ Chí Minh.

Vai chính đầu tiên là một chiến sĩ du kích Củ Chi trong phim Ðất trắng. Ðã tham gia nhiều phim dã sử dài tập của TFS, như Ngọn nến hoàng cung, Lục Vân Tiên ... nhưng có lẽ đến vai Mười Trí, anh mới có dịp bộc lộ khả năng diễn xuất đa dạng và độ "trường sức" của một diễn viên trẻ trong suốt mấy chục tập phim.

Anh có dịp thể hiện nhiều nét tính cách trái ngược và những cung bậc tình cảm "hỷ, nộ, ái, ố". Mười Trí là người anh hùng, nghĩa khí nhưng cũng giàu tình cảm. Cả khi đọc kịch bản và lúc vào quay, anh đã nhiều lần rơi nước mắt.

Khuôn mặt toát lên nét cương nghị, ngoại hình của Trung Dũng rất hợp với vai Mười Trí. Nhân vật này xuất thân từ một người làm nghề đánh xe ngựa rồi trở thành anh hùng hảo hán, sau này được giác ngộ cách mạng và trở thành một trong những người sáng lập bộ đội Bình Xuyên. Anh được tham gia một khóa huấn luyện ngắn hạn về võ thuật để vào phim cho "nhuyễn".

Thế nhưng, do các cảnh đánh võ trong phim theo kiểu tay bo, dùng dao, mã tấu... nên Trung Dũng thổ lộ rằng, chuyện sứt da, chảy máu  lúc "giao chiến" đã trở nên... quen thuộc. Chưa bộ phim nào anh  phải chịu nhiều vất vả như vai diễn này. Có ngày trầm mình trong sình lầy của rừng nguyên sinh, cảnh quay vừa xong thì người cũng... bốc mùi, dùng đến cả nước rửa chén tẩy rửa vẫn không sạch!

Chuẩn bị kỹ càng và tập trung cao độ cho vai diễn, Trung Dũng kể rằng, chỉ riêng khăn vấn đầu của Mười Trí đã thiết kế tới sáu kiểu để phù hợp với hoàn cảnh và tâm trạng của nhân vật trong phim... Hơn ai hết, diễn viên chính là người phải biết  "chăm sóc" cho nhân vật của mình. Khi bộ phim phát sóng, ra đường được nhiều người gọi "Mười Trí" khiến anh rất hạnh phúc.

Vai diễn mới đây của Trung Dũng là trùm ma túy Lê Nguyên Anh trong bộ phim nhiều tập về điều tra hình sự của TFS Ðô-la trắng , một trong những vai chính xuyên suốt phim. Vẫn mẫu nhân vật "hảo hán" nhưng giấu sau vẻ xù xì là một trái tim run rẩy. Ngay cả khi biết người yêu lợi dụng tình cảm, Lê Nguyên Anh vẫn liều chết khi người hắn yêu tự sát.

Nhân vật có tâm lý phức tạp, những gì thuộc về y đều bất lương, đen tối, chỉ có tình yêu là chân thành và đẹp đẽ. Còn trong Niềm đau chôn giấu, Trung Dũng thủ vai anh chàng thương gia trẻ, tốt bụng tên Khoa... Hai  bộ phim sản xuất theo công nghệ sitcom, ghi hình nhiều camera và thu tiếng trực tiếp nên Trung Dũng dành nhiều thời gian cho việc học thuộc lời thoại và tập diễn xuất trước lúc vào quay.

Trung Dũng là con út trong gia đình đông anh em. Các anh chị của anh đã yên bề gia thất, anh cũng "nóng ruột" muốn có người nâng khăn sửa túi và để bố mẹ yên tâm lúc tuổi già xế bóng. "Các cô gái thấy tôi mải làm, ngày đêm cứ đi hoài nên chẳng ai thương", anh cười thổ lộ.

Có thể bạn quan tâm