Vừa rời Nhà thờ Tân Ðịnh (TP Hồ Chí Minh) sau buổi lễ trọng, chị Nguyễn Thị Cúc, ở phường 7, quận 3, vui vẻ: "Tối Nô-en, Cha sứ tổ chức hai lễ, em đi lễ nhất để lát nữa cùng bạn bè dạo phố, tận hưởng không khí nhộn nhịp của phố phường". Hòa chung niềm vui với bà con giáo dân, Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo thành phố phấn khởi nói: Năm nay, ở mỗi nhà thờ trong các xóm đạo, nơi nào bà con cũng chăng đèn, kết hoa rạo rực, đón mừng ngày Thiên Chúa giáng sinh. Những năm qua, đồng bào Công giáo luôn gắn bó quê hương, đất nước; tham gia tích cực vào các lĩnh vực hoạt động, đem lại lợi ích cho xã hội, như giáo dục mầm non; giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; nuôi dưỡng, chăm sóc người già neo đơn, trẻ khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS...
Người dân TP Ðà Lạt (Lâm Ðồng) nô nức ra đường đón lễ Giáng sinh. Ảnh: MAI VĂN BẢO
Tại Giáo xứ Bình An, quận 8, trên dãy phố dài hơn một cây số có hàng chục hang đá, máng cỏ, quy mô to nhỏ khác nhau, rực rỡ, trang nghiêm, thu hút nhiều người thưởng ngoạn. Ông Phạm Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Bình An cho biết: Hang đá là biểu tượng sinh động và ý nghĩa nhất của người công giáo trong mùa Giáng sinh. Ngày dựng hang đá, thanh niên không theo đạo cũng đến góp sức, góp nguyên vật liệu. Tình làng nghĩa xóm, mối đoàn kết lương - giáo ngày càng gắn bó.
Ở Giáo xứ Xóm Lách, Hạt Tân Ðịnh, Linh mục chánh xứ tổ chức đêm văn nghệ "Kính Chúa yêu nước". Ca sĩ chuyên nghiệp, "ca sĩ" là bà con giáo dân cùng hát những bài ca về quê hương đất nước, ca ngợi thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Con đường Hoàng Sa phía trước nhà thờ lấp lánh đèn hoa, soi bóng xuống dòng kênh Nhiêu Lộc trong xanh, như nhắc nhở mọi người hướng về vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ðêm giáng sinh, mặc dù thời tiết ở Hà Nội lạnh giá, hàng trăm nghìn bà con giáo dân hòa cùng người dân Thủ đô và du khách đổ ra đường phố, tận hưởng bầu không khí náo nức. Từ Nhà thờ Lớn đến các nhà thờ Thái Hà, Cửa Bắc, Phùng Khoang, Hàm Long... giăng đèn, kết hoa rực rỡ, với khung cảnh hang đá và máng cỏ mở rộng cửa. Càng về khuya, dòng người đổ về các nhà thờ càng đông. Chị Thu Hương ở quận Tây Hồ chia sẻ, dù không theo đạo, nhưng năm nào gia đình chị cũng cố gắng thu xếp để đến trước Nhà thờ Lớn, để được hòa chung không khí vui tươi, đầm ấm và được lắng nghe tiếng chuông nhà thờ điểm lúc 0 giờ.
Nhân dịp lễ trọng của đồng bào công giáo, ngay từ đầu tháng 12, lãnh đạo TP Hà Nội và các quận, huyện đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, tặng quà cho các vị chức sắc và giáo dân. Trong năm 2014, huyện Quốc Oai hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng Nhà thờ Tình Lam; Nhà thờ giáo xứ Cổ Nhuế được khởi công xây mới với kinh phí gần tám tỷ đồng; huyện Ðông Anh hỗ trợ hơn một tỷ đồng hoàn thành Nhà thờ họ giáo Mai Lâm; huyện Ứng Hòa ủng hộ mỗi giáo xứ ba triệu đồng tổ chức Giáng sinh...
Năm 2014, năm đầu tiên Hà Nội phát động phong trào thi đua xây dựng "Xứ họ đạo tiên tiến". Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo đã được cụ thể hóa và gắn liền các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội được các xứ, họ đạo triển khai rộng khắp, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống giáo dân. Bảy năm trước, người công giáo Thủ đô có thu nhập cao nhất là 200 triệu đồng/năm, thì đến năm 2014, đã có nhiều người thu nhập từ 500 triệu đồng trở lên.
Từ thành phố Ninh Bình xuôi theo hướng nam, chúng tôi về thị trấn Phát Diệm, nơi nổi tiếng với nhà thờ đá có niên đại hàng trăm năm. "Năm 2014 là năm giáo hội công giáo nói chung, đồng bào công giáo thuộc giáo phận Phát Diệm nói riêng, có nhiều niềm vui. Ðồng bào hân hoan chào mừng Ðại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 12 vừa tổ chức ở thị trấn Phát Diệm, với hàng chục nghìn người tham gia" - Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn Lê Thị Hoa nói.
Những ngày này, mọi người không chỉ hướng về Kim Sơn, hướng về Phát Diệm, bởi các huyện, thị xã, thành phố đều tổ chức đón Giáng sinh tại cơ sở và các đoàn đến chúc mừng. Giám mục địa phận Phát Diệm Nguyễn Năng bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho Tòa Giám mục cũng như đồng bào Công giáo và vui mừng trước sự phát triển của quê hương, đất nước.
Ngay từ chiều 24-12, không khí đón mừng lễ Giáng sinh tràn ngập khắp các xứ, họ đạo ở Nam Ðịnh. Tại các nhà thờ, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Những ngả đường ở các vùng chân sóng Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng đến các dãy phố dài ở Thành Nam đều được bà con chăng đèn kết hoa với đủ mầu sắc kéo dài hàng cây số, tạo nên vẻ đẹp lung linh, huyền ảo, mang nét đặc trưng riêng của những xứ đạo bình yên. Ðồng bào lương, giáo từ nhiều nơi đổ về các nhà thờ để tham quan, vui chơi và cầu nguyện cho một mùa Giáng sinh an lành, no ấm và hạnh phúc.
Hòa cùng dòng người vào nhà thờ chính tòa xứ Bùi Chu (Xuân Ngọc, Xuân Trường) để làm lễ, ông Trùm trưởng Giáo xứ Trung Linh Trần Bá Thực, cho biết, Xuân Ngọc có nhà thờ chính tòa là trung tâm của giáo phận Bùi Chu và 15 nghìn hộ dân với gần 7.000 nhân khẩu, trong đó có 93% là người Công giáo. Mọi nhà, mọi người trong các xứ, họ đạo luôn sống hòa đồng, đoàn kết cùng các tôn giáo bạn chung tay xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh.
Rời xứ đạo Xuân Ngọc, chúng tôi về vùng Công giáo toàn tòng xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, gặp Chủ tịch MTTQ tỉnh Nam Ðịnh Ðặng Xuân Hùng cùng dự lễ Giáng sinh với bà con giáo dân. Ông Ðặng Xuân Hùng cho biết, với khoảng 400 nghìn giáo dân, chiếm 21% dân số toàn tỉnh, giáo dân Nam Ðịnh tích cực tham gia các phong trào thi đua, "Xây dựng xứ, họ bình yên; gia đình hạnh phúc".
Tại Thừa Thiên - Huế, trong tiết trời lạnh và mưa phùn, mọi người vẫn nô nức xuống phố đón Giáng sinh. Từng dòng người đổ về các nhà thờ Phủ Cam, Dòng Chúa Cứu Thế, Phan-xi-cô...
Thừa Thiên - Huế có hơn 60 nghìn giáo dân theo đạo Thiên Chúa; hơn 120 vị chức sắc Công giáo, 105 nhà thờ và nhà nguyện, 56 giáo xứ chính và gần 170 họ đạo. Nhiều giáo dân chuẩn bị ngày lễ trọng với lồng đèn ngôi sao lung linh, cây thông nhựa và máng cỏ. Mọi người như quên đi những khó khăn thường nhật. Học sinh, sinh viên ra công viên, quây quần bên những ngọn nến, hát vang bài hát Giáng sinh. Khách nước ngoài cùng xuống phố, đội những chiếc mũ của ông già Nô-en chụp ảnh trước nhà thờ. Ở một số trung tâm nuôi dạy trẻ em đường phố, trẻ em khuyết tật đều tổ chức phát quà Nô-en và đón chào năm mới. Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Phủ Cam Nguyễn Ðình Lục cho biết: Toàn giáo xứ có hơn 5.700 giáo dân. Ðời sống ngày càng ổn định khi được các cấp, các ngành chăm lo. Dịp Giáng sinh năm nay, giáo xứ tặng hơn 150 suất quà cho người nghèo; tổ chức vui chơi, phát quà cho gần 500 trẻ em trên địa bàn.
Ðà Lạt rây rắc những hạt mưa cuối đông. Năm giờ chiều, tiếng chuông Nhà thờ Chánh tòa vang vọng. Những chuyến xe đưa bà con từ những vùng xa xôi đã đến Ðà Lạt rất sớm, dòng người tấp nập đổ về trung tâm thành phố, chuẩn bị chung vui một mùa Giáng sinh an lành, cùng lễ hội "Ðà Lạt - sắc màu mùa đông".
Vẫn cái se lạnh đặc trưng của mùa đông phố núi. Những đôi tay đan quyện vào nhau, mang theo hơi ấm tình người tỏa về các nhà thờ, nhà nguyện...
Không như những ngày trước đó trời rét lạnh, ngày 24-12, thời tiết Gia Lai trở nên mát mẻ. Linh mục Nguyễn Vân Ðông, phụ trách Giáo hạt Plây Cu cho biết: Ðến giờ này, tất cả giáo xứ, cùng giáo dân trong toàn Giáo hạt trên địa bàn tỉnh hoàn tất các công việc chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Với sự quan tâm và tạo điều kiện của Ðảng và Nhà nước, các chức sắc, tu sĩ, cùng bà con giáo dân, tín hữu sẽ vui đón Giáng sinh đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông, góp phần giữ gìn an ninh - trật tự.
Không khí lễ Giáng sinh diễn ra sôi động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo Công giáo và Tin lành. Chi hội Tin lành Chư Gu và chi hội Tin lành Phú Cần (huyện Krông Pa), năm nay, không khí chuẩn bị khá chu đáo và nhộn nhịp hơn mọi năm. Ông Nay Plim-Trưởng ban Chấp sự chi hội Tin lành Phú Cần cho biết: Chi hội có hơn 1.000 tín hữu sinh hoạt, phần lớn các hộ gia đình trong chi hội đều có đời sống khá ổn định nhờ vào trồng lúa, mì, chăn nuôi bò và dê.
Trên khắp cung đường cả nước, từ phố xá đến xóm nhỏ thôn quê, các nhà thờ, nhà nguyện, nhà dân lung linh đèn hoa, huyền ảo sắc mầu. Những bản thánh ca du dương xuyên làn sương mỏng, quện lấy tiết trời se lạnh. Mùa Giáng sinh bao giờ cũng thế, lạnh, nhưng thanh bình, an lành, đầm ấm và dạt dào hy vọng.
Vui đón Giáng sinh tại Nhà thờ Thăng Thiên (TP Plây Cu, Gia Lai). Ảnh: PHAN HÒA