Gương sáng, việc hay

Những chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy dũng cảm

ND - Trẻ trung, nhanh trí, tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng lao vào nơi hiểm nguy để cứu người, bảo vệ tài sản... Ðó là hình ảnh các chiến sĩ Ðội Cứu nạn - Phòng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Trong vụ cháy cây xăng số 2B phố Trần Hưng Ðạo vừa qua, hình ảnh những chiến sĩ trẻ không quản hiểm nguy, lao mình vào "biển lửa", ngăn chặn đám cháy lan rộng, bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng của người dân... để lại những ấn tượng đẹp trong tâm trí người Hà Nội.

Thăm Ðội Cứu nạn - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp quận Hoàn Kiếm, một trong những đơn vị tham gia dập lửa vụ cháy cây xăng số 2B phố Trần Hưng Ðạo, Ðội trưởng Lê Văn Thinh chào đón bằng câu nói hóm hỉnh nhưng chân thật: "Nếu chị chọn nhân vật điển hình để viết bài thì khó đây, bởi các chiến sĩ trong đội người nào cũng xứng đáng". Hoàng Anh, Vinh, Phúc... hay bất kỳ một chiến sĩ nào ở đây cũng luôn tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần chiến đấu và lòng dũng cảm. Những thời điểm "ngàn cân treo sợi tóc", họ đã sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để cứu người, cứu tài sản cho dân.

Tôi nhìn Phạm Văn Phúc, khuôn mặt anh còn căng đỏ vết thương vì bỏng nhưng ánh mắt ngời lên sự lạc quan. Năm nay Phúc mới 22 tuổi. Anh kể: Hôm ấy, trong khi các đồng đội tiếp cận nhiều hướng nhằm khống chế đám cháy, em cùng bảy đồng đội nữa nhận nhiệm vụ hứng xăng từ bồn xe ra téc để vận chuyển đến nơi an toàn. Khi chuyển được hai téc xăng ra ngoài, anh em yên tâm hơn, vì đám cháy đã dần được khống chế. Nhưng thật bất ngờ, khi đang hứng dở xăng từ téc thứ ba thì ngọn lửa bùng cháy trở lại, tạt mạnh từ dưới gầm xe lên, "liếm" trọn vào mặt Phúc và một số đồng đội. Mặc dù được trang bị mũ bảo hiểm nhưng do lửa tạt mạnh ở cự ly gần, cho nên một số anh em bị bỏng khá nặng và ngay lập tức được đưa vào sơ cứu ở Bệnh viện 108, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn điều trị. Người nặng nhất phải điều trị 12 ngày mới ra viện...

Khi được hỏi công việc nguy hiểm thế, có khi nào các anh thấy nản lòng? Các chiến sĩ nhìn nhau cười lắc đầu. Ðội trưởng Thinh chia sẻ: "Nếu thật sự yêu nghề thì không ngại nguy hiểm. Như người lính ra trận, chúng tôi coi những lần lao vào lửa giành giật lại sự sống, tài sản cho người dân là nhiệm vụ cao cả. Mỗi lần cứu được một người là như thấy vừa cứu được chính mình. Nhất là sau mỗi lần như thế, đón nhận những lời biết ơn, những lá thư động viên khích lệ, khâm phục... lại thấy càng vinh dự và tự hào".

Mỗi người đều có một ước mơ khi bước vào đời. Với người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, để đạt được ước mơ, họ đã phải trải qua bao gian khó, thậm chí cả máu và nước mắt. Tám năm gắn bó với nghề, đội trưởng Thinh cho biết, anh và một số đồng đội đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Ấy là những khi tấm nhựa bốc lửa rơi từ trên tầng cao xuống, lúc thì hít phải khói độc hay lửa tạt vào mặt, bén vào quần áo... Thế nhưng, người lính cứu hỏa không sợ điều ấy bằng sự ám ảnh khi nhìn thấy cái chết mà không làm gì được. Ðiển hình như vụ cháy ở phố Hàng Khoai. Nhận được tin báo, lực lượng lập tức xuất quân. Nhưng do địa hình phố cổ hẹp, cho nên mất nhiều thời gian các chiến sĩ mới có thể tiếp cận được khu vực cháy, khói đã bao trùm cả ngôi nhà. Phát hiện một cụ già mù lòa đang bị kẹt ở tầng ba ngôi nhà, các chiến sĩ nhanh chóng tìm cách tiếp cận đưa được cụ ra ngoài. Nhưng trên đường đi cấp cứu, cụ đã chết do ngạt thở và sức khỏe quá yếu. Nhiệm vụ hoàn thành nhưng trong lòng mỗi người lính hôm ấy trĩu nặng nỗi buồn...

Công việc nguy hiểm, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng lực lượng cứu hỏa nói chung cũng như những chiến sĩ trong Ðội Cứu nạn - Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp quận Hoàn Kiếm luôn sẵn sàng vì dân, quên mình.

Có thể bạn quan tâm