Văn hóa & Đạo đức

Một buổi dã ngoại ồn ào

Sáng chủ nhật, vườn hoa thành phố khá đông người. Nhiều gia đình trẻ đưa con nhỏ ra đây vui chơi và dạo bộ, hít thở khí trời trong lành. Bất chợt, một nhóm khá đông bạn trẻ mặc đồng phục học sinh trung học phổ thông hớn hở băng qua phố, ào vào vườn hoa hò hét, cười nói ồn ã.

Nhìn dáng vẻ bên ngoài, dường như nhóm học sinh cuối cấp đang tham gia một buổi hoạt động dã ngoại. Chắc sắp đến thời điểm của mùa thi cử và chia tay, cho nên các cô cậu cứ ríu rít nói chuyện, nô đùa, rồi xúm xít chụp ảnh lưu niệm.

Cuộc vui đến cao trào, nhóm học sinh tranh nhau tìm bối cảnh vườn hoa để chụp ảnh, quay hình. Lúc đầu là chụp chung cả nhóm, nhưng vì địa thế chật chội, nhiều bạn trẻ vô tư giẫm bừa cả lên luống hoa, thảm cỏ vừa được các nhân viên công ty cây xanh tỉa tót buổi sớm. Chụp ảnh tập thể chưa đã, không ít bạn trẻ tách ra thành từng nhóm vài người thể hiện các tư thế, kiểu dáng “chẳng ai giống ai”, rồi bò lăn ra cười, trêu chọc nhau.

Không ít cô cậu, nhất là những học sinh nam còn nghịch ngợm đu bám, leo trèo lên mấy gốc cây to xù xì, hoặc đứng trên bục bệ tượng đài một danh nhân ở giữa vườn hoa để tạo dáng. Có học sinh nữ còn vặt lá, bẻ cành, hái hoa cầm trên tay hoặc gài lên mái tóc cho thêm phần lãng mạn. Chụp ảnh chán chê cả nhóm học sinh còn đuổi nhau, xô cả vào người già và trẻ em khiến một số người lớn không chịu được phải lên tiếng góp ý.

Sau những nhốn nháo, cuối cùng nhóm học sinh nọ ngồi tụ lại khu quảng trường tượng đài của vườn hoa để thưởng thức bữa liên hoan tự túc ngoài trời. Từng mảnh giấy báo được trải ra la liệt đè lên giữa thảm cỏ xanh mướt, đồ ăn, thức uống, trái cây bày biện tràn lan. Cuộc liên hoan cũng đến hồi kết thúc, nhóm học sinh đứng dậy rời đi, bỏ mặc cả một đám cỏ và vài luống hoa xơ xác, ngập ngụa rác thải với những chiếc túi ni-lông, vỏ hộp, giấy báo và thức ăn thừa vương vãi…

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa chia tay cuối cấp ở các trường phổ thông, thậm chí là cả bậc đại học, nhiều học sinh, sinh viên lại rầm rộ tổ chức các hoạt động dã ngoại ồn ào để lưu giữ hình ảnh kỷ niệm ở các điểm công cộng, danh lam, thắng cảnh. Điều đáng nói, không ít học sinh, sinh viên trong đó do thiếu ý thức, lại không có sự quản lý, nhắc nhở của nhà trường, đã vui quá đà, để lại những hậu quả đáng chê trách, tác động tiêu cực đến môi trường sống của cộng đồng dân cư, đôi lúc còn xảy ra các rủi ro, va chạm đáng tiếc.

Thiết nghĩ, khi tham gia hoạt động dã ngoại, các bạn trẻ nên ứng xử văn minh, chuẩn mực, lành mạnh, tránh biểu hiện phản cảm, thiếu văn hóa ở nơi công cộng.

Có thể bạn quan tâm