Món quà trao đi, nụ cười nhận lại

Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi đứa trẻ đều luôn mong muốn có sự yêu thương từ phía gia đình, xã hội, có những phần thưởng khích lệ cho sự nỗ lực và cố gắng của chính mình. Trong ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ đó, chất chứa những khát khao được vui chơi, được học tập, được hưởng trọn vẹn những ngày lễ của chính các em.

Trao quà tặng trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sìn Hồ (Lai Châu) trong chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 6.
Trao quà tặng trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sìn Hồ (Lai Châu) trong chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 6.

Nhằm góp phần động viên, khích lệ các em vượt qua khó khăn, cùng nhau thắp lên những ngọn lửa yêu thương, tinh thần ham học và khát vọng vươn lên thay đổi cuộc sống, chương trình "Thắp sáng những ước mơ" lần thứ 6, năm 2019, với chủ đề "Thắp sáng những ước mơ cho trẻ em dân tộc - miền núi có hoàn cảnh khó khăn", được Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, đã diễn ra trong không khí ấm áp, vui tươi. Ðây là một hoạt động hằng năm, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trao tặng những món quà đến các em có hoàn cảnh khó khăn vào trước thềm năm học mới và dịp Tết Trung thu, tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong sinh hoạt, học tập và hòa nhập cộng đồng.

Năm nay, 109 trẻ em là trẻ dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, trẻ em khuyết tật đặc biệt đến từ các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tây Ninh, Quảng Nam... đã được nhận học bổng (mỗi suất trị giá một triệu đồng) và quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) trong chương trình "Thắp sáng những ước mơ" lần thứ 6 diễn ra tại Hà Nội. Trong số các em có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng tôi thật sự xúc động trước nghị lực vươn lên của em Nguyễn Tiến Anh (sinh năm 2010) ở thôn Muối, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam (Bắc Giang). Khi sinh ra, em đã khuyết đôi tay, nhưng với đức tính kiên trì, nhẫn nại, em đã rèn cho đôi chân trở nên khéo léo, viết chữ ngày càng đẹp. Tiến Anh hồn nhiên, vui vẻ, hòa đồng với bạn bè cùng trang lứa và luôn nuôi dưỡng, ấp ủ ước mơ trở thành một họa sĩ tài năng. Hiện em đã học xong lớp 3 và mới đây, em đoạt giải triển vọng của cuộc thi vẽ tranh "Em vẽ ước mơ của em".

Trong chuỗi sự kiện của chương trình, Ban tổ chức đã phối hợp cơ quan hữu quan tại một số địa phương tổ chức trao quà và học bổng tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lai Châu, Tuyên Quang. Tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn đến thăm em Ma Khánh Lực, 14 tuổi, hiện sống ở Làng Nập, xã Bình Thành, huyện Ðịnh Hóa. Bố mẹ Lực bỏ nhau, bố em đi làm ăn xa cho nên em sống cùng ông bà nội tuổi cao, sức yếu. Mọi người chung quanh ai có nắm rau, bát gạo cũng thỉnh thoảng mang sang cho gia đình em. Lực thiếu thốn về cả tình cảm lẫn điều kiện ăn học. Bản thân em lại bị bệnh tim bẩm sinh, người lúc nào cũng xanh xao, gầy gò, có lúc ước mơ đến trường của em tưởng chừng như phải dừng lại. Bà nội em Lực, Mai Thị Ngọ chia sẻ: "Nhà tre vách đất, mỗi khi trời mưa nhà bị dột, tôi lại phải che đậy cho khỏi ướt. Hoàn cảnh thiếu thốn, nhưng nghĩ đến việc học của Lực, lại thương cháu, nên tôi cố gắng đi làm thuê, đi vay tiền để mua sách vở cho cháu".

Tạm quên đi những nỗi buồn và lo lắng ấy, Lực là một trong hai em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt được mọi người đến thăm và tặng học bổng 5 triệu đồng của chương trình "Thắp sáng những ước mơ". Vậy là năm học này, Lực đã có sách vở và đồ dùng học tập mới, tự tin hơn với hành trang đến trường của mình. Nước mắt không ngừng rơi khi nhận được phần quà, Lực nghẹn ngào chia sẻ: "Thỉnh thoảng, bố em mới được về nhà thăm em. Em thương bố lắm. Em lúc nào cũng mong ước được đi học đầy đủ để sau này hỗ trợ gia đình bớt khó khăn. Dịp này, được nhận những tình cảm, phần quà của chương trình, em cảm thấy rất xúc động. Ðây là nguồn động lực tiếp thêm niềm tin, nghị lực để em phấn đấu học tập thật tốt, trở thành người có ích".

Cũng như Lực, em Phương Văn Tình, là học sinh lớp 8, Trường THCS Sơn Phú, huyện Ðịnh Hóa, Thái Nguyên cũng có được niềm vui trong năm học mới này. Bản thân em bị mắc bệnh rối loạn đông máu, thường xuyên phải đi truyền máu tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu T.Ư. Nếu không được truyền máu, cơ thể em sẽ bị yếu đi, hoa mắt, chóng mặt và bị các cơn đau hành hạ. Gia đình em thuộc hộ nghèo, bố em là lao động chính nhưng lại không có nghề nghiệp ổn định. Mẹ em mắt bị mờ chỉ làm được việc nhà và chăm con nhỏ cho nên kinh tế gia đình lúc nào cũng eo hẹp. Tình luôn có ước mơ được chữa khỏi bệnh và cố gắng đi học đầy đủ, đạt thành tích học tập tốt. Học bổng mà Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trao cho Tình đã giúp em và gia đình vơi đi gánh nặng, là nguồn động viên em tiếp tục ước mơ đến trường.

Với sự tương trợ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần mà chương trình mang đến đã giúp Lực, Tình cùng nhiều em học sinh khác tiếp tục có cơ hội thắp sáng những ước mơ của riêng mình. Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết: "Trẻ em là đối tượng cần được toàn xã hội quan tâm và bảo vệ. Hiện nay, tại Việt Nam còn rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam hy vọng, sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong hành trình chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên mọi miền đất nước với mục tiêu "Chung tâm, chung trí, chung sức bảo vệ quyền trẻ em".

Có thể bạn quan tâm