Gala Sinh viên Việt Nam 2005 tại Sydney:

Hoành tráng hơn, hân hoan hơn


"Gala đã trở thành một thương hiệu”, như lời của MC Bảo Sơn và Hồng Trang. Một thương hiệu thật không dễ dàng gây dựng được trong giới sinh viên, trong khi lưu học sinh còn vô vàn khó khăn trong cuộc sống và học tập. Nhưng họ đã làm Gala này với tinh thần Nothing’s difficult. You just need a heart. If you’re determined, you’ll be sucessful (*) (Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền...).

Gala đầu liên chính thức được tổ chức ngay sau khi Hội sinh viên Việt Nam gọi tắt là VDS (Vietnamese Dynamic Students) ra đời năm 1997.

Thuở ban đầu chỉ là những tiết mục văn nghệ kiểu cây nhà lá vườn, không ban nhạc... Đến Gala 2005, đã quy tụ được một ban nhạc thực sự. Các tiết mục được đầu tư về nội dung và thời gian luyện tập nhiều hơn.

Usyd (ĐH Sydney) với tư cách là trường chủ nhà có nhiều tiết mục tham dự như đơn ca, song ca, cùng với màn trình diễn áo dài hiện đại Việt Nam độc đáo.

Phần đặc sắc và hấp dẫn nhất là vở kịch đa hồi lấy ý tưởng từ các nhân vật chèo nổi tiếng như cu Sứt, Kim Nham, Xúy Vân, Thị Màu, thị Kính... Lời thoại chêm "tiếng Australia” cộng diễn xuất sáng tạo đã đem lại những tiếng cười giòn giã và đầy ý nghĩa.

Đến với Gala lần này, "đại gia" UNSW (ĐH New South Wales) - trường có số sinh viên Việt Nam học tập và nghiên cứu đông nhất Sydney - trình làng một chương trình ca múa nhạc tổng hợp chủ đề Việt Nam mến yêu.

Những nét văn hóa đặc sắc ba miền được tái tạo sinh động với cảnh múa hát tưng bừng, rộn rã trong ngày mùa của các cô thôn nữ miền Bắc, các chàng trai vui nhộn với làn điệu Lý ngựa ô xứ Huế, và hoạt cảnh đám cưới ở Đồng bằng sông Cửu Long qua giọng ca vọng cổ của sinh viên miền Nam thứ thiệt. Phần trình diễn của UNSW khép lại trong tiếng hòa ca của diễn viên và khán giả bài Tôi yêu .

ĐH Công nghệ Sydney (UTS) tham dự Gala 2005 với những giọng ca thật xuất sắc và sự duyên dáng mặn mà của các chàng trai, cô gái miền Tây Nam Bộ trong tiết mục múa Hành trình trên mảnh đất phù sa. ĐH Macquarie đột phá với vở kịch Cây Quất, dựa theo truyện cổ tích Cây Khế, kể về hai anh em nhà nọ với những cuộc sống thăng trầm đầy chất Sydney.

Những tràng cười giòn giã của khán giả tạo thêm sự hưng phấn cho các diễn viên cũng như BTC. Đâu đó có cả những giọt nước mắt xúc động của bà con người Việt - những người sống tại Australia đã lâu chưa về thăm nhà.

Hai bạn trẻ Hiếu và Nga vừa tổ chức lễ đính hôn tại Sydney xem Gala xong cũng muốn về Việt Nam làm đám cưới. Anh John, một sinh viên Australia cho biết, dù không hiểu hết ca từ  trong những bài hát nhưng qua cách giới thiệu của các bạn sinh viên UNSW, anh thấy đất nước Việt Nam thật đẹp với nền văn hóa đa dạng, rất đáng tự hào. Anh rất muốn học tiếng Việt và tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, và cũng hết sức thích thú với tên mới Việt Phong của mình do các bạn Việt Nam đặt cho.

Chương trình kéo dài bốn tiếng đồng hồ, mặc dù có trục trặc về âm thanh và ánh sáng lúc đầu, nhưng nét mặt rạng rỡ và hài lòng của khán giả đã phần nào khẳng định thêm sự thành công của Gala sinh viên lần này.

Có thể bạn quan tâm