Ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết Âm lịch), tại hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu... người dân Thủ đô Hà Nội rộn ràng du xuân, diện áo dài rực rỡ chụp ảnh trong thời tiết nắng đẹp.
Chúng ta sắp đi qua năm 2023 với những sự cố gắng, nỗ lực của riêng mỗi người. Một năm qua đi, chúng ta thấy được điều gì? Tôi đã tự hỏi vậy khi chầm chậm bước qua từng con phố quen thuộc của Hà Nội.
Trong thời gian chờ sửa đổi Quy chế hoạt động tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội tạm cấm các sự kiện du lịch, thể thao, ẩm thực có tính chất thương mại; chỉ tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa tiêu biểu cấp Trung ương và Thành phố.
Nếu nội thành Hà Nội gây ấn tượng bởi phố cổ thâm trầm, hồ Gươm xanh thẳm, những con đường rợp bóng cổ thụ, những công trình xây dựng giàu nét thẩm mỹ đồng thời mang tầm vóc của thời đại… thì ngoại ô Hà Nội cũng mang những dấu ấn không thể bỏ qua.
Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đã giảm tối đa công suất việc chiếu sáng công cộng để tiết kiệm điện, phố đi bộ Hồ Gươm vẫn hoạt động bình thường trong khung cảnh thiếu sáng.
Chiều 16/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 cô gái tắm ở hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Qua xác minh của các đơn vị chức năng cho thấy không có sự việc này xảy ra tại Hồ Gươm, video, hình ảnh trên mạng xã hội có thể do cắt ghép.
Sau hơn một tháng tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phố đi bộ hồ Gươm đã hoạt động trở lại từ tối 12-3. Trong ngày đầu tiên mở cửa, phố đi bộ vắng vẻ người đi lại.