#hạnh phúc

37 kết quả

Em bé gửi gắm điều ước lên Cây Hạnh phúc.
Văn hóa

Lan tỏa yêu thương, sẻ chia từ “Cây Hạnh phúc” tại Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025

Là một trong 13 không gian trải nghiệm của Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025, khu vực “Cây Hạnh phúc-Nơi điều ước thành hiện thực” là điểm dừng chân đặc biệt thu hút đông đảo người dân và du khách. Không khí nơi đây như chậm lại, để mỗi người có thể dành khoảnh khắc suy ngẫm về điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc.

Hình ảnh đẹp trong ngày tổng duyệt diễu binh A80.
Tin tức

80 năm độc lập: Hạnh phúc của người dân - Thước đo thành công của Chính phủ

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Sau khoảnh khắc thiêng liêng ấy, Người đã khẳng định một chân lý sâu sắc hơn, một sứ mệnh lớn lao cho chính thể non trẻ: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Không gian trưng bày tại triển lãm "Việt Nam hạnh phúc".
Văn hóa

Trải nghiệm nghệ thuật và công nghệ tại không gian "Việt Nam hạnh phúc"

Trong khuôn khổ triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), khu trưng bày ảnh và video với chủ đề “Việt Nam hạnh phúc” là điểm nhấn văn hóa, lan tỏa thông điệp về những giá trị hạnh phúc giản dị, gần gũi của người dân Việt Nam.

Triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị” tại Osaka, Nhật Bản.
Mùa xuân Đất nước

Lan tỏa tinh thần Hồ Chí Minh – Hành trình văn hóa Việt vươn ra thế giới

Lần đầu tiên, triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại một kỳ triển lãm thế giới. Đây không chỉ là sự kiện mang tính tưởng niệm mà còn là dấu mốc trên hành trình đưa văn hóa Việt Nam lan tỏa rộng khắp, khẳng định vai trò ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong không gian văn hóa thế giới.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế dự buổi lễ. (Ảnh TTXVN)
Đông Nam Bộ

Phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, hạnh phúc, giàu mạnh và phát triển

Sáng 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm dự và đọc diễn văn.
Tượng đài Chiến thắng Long Khánh nằm bên Quốc lộ 1A ngang qua trung tâm thành phố Long Khánh, ghi tạc chiến công lịch sử của quân dân Long Khánh trong chiến dịch Xuân Lộc-Long Khánh từ ngày 9-21/4/1975.
Đông Nam Bộ

Thịnh vượng, hạnh phúc trên vùng đất anh hùng Xuân Lộc-Long Khánh

Sau hơn 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, sáng 21/4/1975, chiến dịch Xuân Lộc-Long Khánh giành thắng lợi hoàn toàn, quân ta đã mở toang “cánh cửa thép” ở tuyến phòng thủ phía đông của địch, tạo đà cho các đơn vị bộ đội chủ lực tiến về Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Khởi nguồn từ vùng đất chằng chịt hố bom, xác pháo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đã phát huy truyền thống anh hùng, làm nên những kỳ tích sau 50 năm giải phóng.
Dân vẫn luôn tin yêu Đảng, đó là niềm hạnh phúc lớn lắm!
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Dân vẫn luôn tin yêu Đảng, đó là niềm hạnh phúc lớn lắm!

Phóng viên: Thưa Tổng Bí thư, năm 2012 là năm mà Đảng ta, Nhà nước và nhân dân ta phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ; nhiệm vụ nào cũng nặng nề và quan trọng. Bởi, đây cũng là năm mà chúng ta phải thực hiện các nhiệm vụ chính trị-kinh tế-an sinh xã hội trong bối cảnh khó khăn chung. Trong bối cảnh ấy, rất mong Tổng Bí thư chia sẻ đánh giá về những điểm nổi bật của đất nước sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng - những điểm sáng vượt khó đi lên trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội?
Niềm vui từ những "cây cầu hạnh phúc" ở Quảng Ninh
Xã hội

Niềm vui từ những "cây cầu hạnh phúc" ở Quảng Ninh

Chiều muộn… Mặt trời đỏ lựng dần chìm sau rặng núi xa xa, hắt những bóng nắng cuối cùng trên sông Cổng. Thạch, học sinh lớp 2 người Dao, mặc chiếc áo bóng đá cũ chạy dọc theo cây cầu mới được bắc qua sông. Phía xa xa, Bàn A Ba, người trước đây từng nhận nhiệm vụ “chốt” ngầm tràn mùa lũ khẽ mỉm cười. Cả Thạch, A Ba và hàng trăm hộ dân người Dao tại thôn Lang Cang, xã Đồn Đạc (Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) sau cùng cũng có được cây cầu nối đôi bờ hạnh phúc. Họ gọi Lang Cang là nhịp bắc của những hy vọng sáng tươi vào tương lai phía trước.
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho các cháu mồ côi.
Xã hội

Chung tay vun đắp giá trị gia đình Việt và chăm sóc trẻ mồ côi

Thông qua Ngày hội “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và chương trình gặp mặt, biểu dương các “Mẹ đỡ đầu” tiêu biểu về nhận đỡ đầu, chia sẻ, hỗ trợ, nuôi dưỡng các trẻ mồ côi lần này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk mong muốn tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên phụ nữ, mẹ đỡ đầu, trẻ mồ côi, người thân của trẻ mồ côi giao lưu, học hỏi, chia sẻ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong chăm sóc trẻ mồ côi và xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc.