Dưới gốc đa Hàng Trống, cùng nhau kể chuyện

Cuối tuần qua, khoảng sân 71 Hàng Trống bên Hồ Gươm trở thành không gian nghệ thuật mở khi Báo Nhân Dân phối hợp cùng BEAT Network và Tech City tổ chức số đầu tiên của chương trình “Tán Đa”. Dưới tán cây đa hơn 300 tuổi, âm nhạc, nghệ thuật thị giác và những ký ức Trung thu được kết nối trong một không gian gần gũi với công chúng.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tặng quà, chung vui Trung thu với các cháu thiếu nhi.
Đồng chí Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tặng quà, chung vui Trung thu với các cháu thiếu nhi.

Kết hợp cùng chiến dịch “Rằm Rộ”, chương trình đưa tiếng trống hội, múa lân, đèn lồng, đầu sư tử và ký ức rước đèn trở lại bằng ngôn ngữ trẻ trung. Những tiết mục của Đặng Kim Thiên Kim, Mạc Mai Sương, Tuấn Cry, Võ Thu Hà, nhóm 502 Ocean tạo nên nhiều sắc màu âm nhạc giữa phố đi bộ cuối tuần. Điểm nhấn thị giác là phần trình chiếu 3D mapping trực tiếp lên thân cây đa cổ thụ, biến cây đa thành một “màn chiếu” kể chuyện bằng ánh sáng và công nghệ.

Theo Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, ý tưởng tổ chức một chương trình nghệ thuật bên gốc đa đã được ấp ủ từ lâu. “Tán Đa” được kỳ vọng duy trì thường xuyên, trở thành điểm gặp gỡ giữa Báo Nhân Dân với cộng đồng, đồng thời mở thêm sân khấu cho các nghệ sĩ, ban nhạc trẻ tiếp cận công chúng. Từ một khoảng sân quen thuộc ở 71 Hàng Trống (Hà Nội), sự kiện với mong muốn đưa văn hóa, nghệ thuật đến gần đời sống thường nhật, kết nối di sản với sáng tạo đương đại và tạo nên một điểm hẹn mới bên Hồ Gươm linh thiêng.

42.jpg
Cây đa sân 71 Hàng Trống lung linh trong nghệ thuật 3D Mapping.
43.jpg
44.jpg
Sôi động tiết mục múa lân sư mừng Tết Trung thu.
45.jpg
Một mùa trăng bắt đầu về qua show “Tán Đa” ở 71 Hàng Trống.
46.jpg
Ca sĩ Tuấn Cry và màn giao lưu hát cùng các em nhỏ.
47.jpg
Show diễn mang niềm vui bất ngờ đến đông đảo người dân có mặt tại phố đi bộ.
48.jpg
Du khách quốc tế ấn tượng với không gian nghệ thuật mới của Báo Nhân Dân.