Đây là hoạt động về nguồn đầy ý nghĩa, đặc biệt đối với thế hệ trẻ Đà Nẵng trong tháng bảy linh thiêng này.
Trong diễn văn tại lễ dâng hương, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng nhấn mạnh: Cách đây 158 năm, ngày 1-9-1858, 16 chiến hạm của quân viễn chinh phương Tây đã đánh vào cửa biển Đà Nẵng, mở màn chiến tranh thực dân xâm lược và đô hộ Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh vệ quốc 1858-1860 của quân dân Đà Nẵng, lần lượt dưới sự chỉ huy của các danh tướng: Đào Trí, Lê Đình Lý... và đặc biệt là Nguyễn Tri Phương, nhân dân Đà Nẵng và các vùng phụ cận cùng quan quân triều đình đã cầm chân được quân thù, làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của liên quân Pháp -Tây Ban Nha.
Thành Điện Hải, nơi ghi dấu những trận đánh oai hùng của quân dân Đà Nẵng trong buổi đầu đánh Pháp, đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 16-11-1988. Tại đây đang trưng bày bộ sưu tập 11 khẩu súng Thần Công gắn với cuộc đời cách mạng của danh tướng Nguyễn Tri Phương. Hiện, bộ sưu tập 11 khẩu súng Thần Công này đang được Đà Nẵng trình bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận báu vật quốc gia.
Ngay sau lễ dâng hương, các cựu tù yêu nước thành phố Đà Nẵng cùng các chiến sĩ, đoàn viên thanh niên quận Hải Châu đã tới tham quan Di tích lịch sử Thành Điện Hải và Bảo tàng Đà Nẵng, để thêm một lần tự hào về danh tướng Nguyễn Tri Phương và bao nghĩa sĩ đã xả thân vì quê hương Đà Nẵng.
Hội tù yêu nước thành phố Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài Nguyễn Tri Phương.