“Từ nhà anh về nhà em”-Hành trình của tình yêu và sự sẻ chia

“Từ nhà anh về nhà em” không chỉ là hành trình 16.000km đạp xe xuyên Âu-Á đầy thú vị của cặp đôi Pháp-Việt, cuốn sách còn mang đến cho độc giả nhiều trải nghiệm về thiên nhiên, văn hóa và con người trên thế giới, cũng như khơi dậy niềm cảm hứng cho người trẻ muốn bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng tặng hoa cho tác giả Thibault và khách mời. (Ảnh: LINH BẢO)
Đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng tặng hoa cho tác giả Thibault và khách mời. (Ảnh: LINH BẢO)

Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn học châu Âu năm 2026, ngày 17/5, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu giới thiệu sách “Từ nhà anh về nhà em” của tác giả Thibault Clemenceau tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn du ký “Từ nhà anh về nhà em” ghi lại hành trình đạp xe hơn 16.000km xuyên Âu-Á của cặp đôi Pháp-Việt Thibault Clemenceau và Khánh Nguyên.

Từ ước mơ đi vòng quanh thế giới thuở nhỏ, Thibault đã cùng người bạn đời lựa chọn một cách “về nhà” vô cùng đặc biệt: đi từ “nhà anh” ở Pháp đến “nhà em” ở Việt Nam bằng xe đạp. Chuyến đi kéo dài hơn một năm, băng qua châu Âu, vùng Caucasus, Trung Đông, Ấn Độ và châu Á, với nhiều trải nghiệm không phải ai cũng thực hiện được.

ndo_br_dsc00269.jpg
Tác giả Thibault Clemenceau tại buổi giao lưu.

Thibault cho biết, giữa anh và Khánh Nguyên có những điều khác biệt đủ để người ngoài đặt nghi ngờ liệu chuyến phiêu lưu này có hoàn thành tốt đẹp hay không.

Khánh Nguyên có rất nhiều lý do chính đáng để không đi theo anh. Cô được sinh ra và lớn lên tại Việt Nam và được nuôi dưỡng trong một gia đình truyền thống Á Đông. Mọi thứ bên ngoài tổ ấm gia đình dường như đều là những cạm bẫy chực chờ.

Ngược lại, gia đình Thibault luôn động viên khuyến khích anh từ bé, hãy đi khám phá thế giới và coi những mối hiểm nguy là cơ hội tuyệt vời để vượt qua chính mình.

ndo_bl_dsc00288.jpg
Tác giả Thibault trả lời câu hỏi của bạn đọc.

Bên cạnh đó, trước khi biết Thibault, Khánh Nguyên không quen tập thể thao với cường độ cao, chưa từng đạp xe đi xa. “Về phần mình, cơ thể tôi hoàn toàn sẵn sàng cho những thử thách điên rồ: chưa đến ba mươi xuân xanh, đã tham gia rất nhiều hoạt động thể thao và đã từng đạp xe 4.000km cùng em trai khắp châu Âu”, Thibault chia sẻ.

Thế nhưng, chính tình yêu và mục đích đầy nhân văn của chuyến đi (kêu gọi một đôla Mỹ cho mỗi km đạp xe đóng góp vào hội Bụi Đời giúp các em có được một mái trường mới ở Thành phố Hồ Chí Minh) đã tạo nên sức mạnh để Thibault cùng người bạn đời vượt qua những khó khăn hoàn thành tốt đẹp chuyến phiêu lưu của mình.

ndo_bl_dsc00272.jpg
Bìa cuốn sách "Từ nhà anh về nhà em".

Trên hành trình ấy, hai người đã đi qua những cung đường núi, sa mạc, những ngày nắng nóng, những đêm lạnh và cả các vùng tuyết trắng.

Họ buộc phải thích nghi với điều kiện thời tiết, địa hình, ngôn ngữ, phong tục và những tình huống bất ngờ trên đường. Hành trình của Thibault và Khánh Nguyên không chỉ được đo bằng khoảng cách địa lý, mà còn bằng khả năng quan sát, học hỏi và đối diện với giới hạn của chính mình.

Từ nhà anh về nhà em đã truyền tải đầy đủ chặng đường từ quá trình chuẩn bị, những băn khoăn trước ngày lên đường, các thử thách trong suốt chuyến đi, các cuộc gặp gỡ với người dân địa phương, những khác biệt văn hóa và cảm xúc khi hành trình khép lại.

Với lối kể dựa trên trải nghiệm thực tế, cuốn sách đưa người đọc đến gần hơn với một hình thức du lịch chậm rãi, nơi mỗi vùng đất hiện lên qua đời sống thường nhật, cảnh quan, âm thanh, khí hậu và những cuộc trò chuyện giản dị trên đường.

ndo_br_dsc00252.jpg
Quang cảnh chương trình giao lưu.

Với độc giả trẻ, “Từ nhà anh về nhà em” gợi mở tinh thần dấn thân, khả năng biến một dự định lớn thành hành động cụ thể và ý thức chuẩn bị nghiêm túc trước mỗi lựa chọn.

Tác giả Thibault cũng đem đến một góc nhìn gần gũi về giao lưu văn hóa, khi hai vợ chồng đi qua nhiều quốc gia, gặp gỡ những cộng đồng khác nhau và học cách khám phá thế giới bằng thái độ cởi mở.

ndo_br_dsc00329.jpg
Tác giả Thibault Clemenceau ký tặng sách cho bạn đọc.

Đặc biệt, chiếc nón lá mà hai vợ chồng luôn mang bên mình trong suốt hành trình, biểu tượng gắn với Dự án Nón Lá, xuất hiện như một điểm kết nối giữa Việt Nam và những vùng đất xa xôi; đồng thời trở thành điểm khởi đầu cho các cuộc trò chuyện, sự tò mò và thiện cảm từ những con người họ gặp trên đường.

Bên cạnh giá trị về nội dung, cuốn sách cũng nhận được một số ghi nhận trong lĩnh vực sách phiêu lưu.

“Từ nhà anh về nhà em” được lựa chọn là cuốn sách du ký xuất sắc nhất năm 2022 tại Hội sách Cosne-sur-Loire và vinh danh trong Giải thưởng René Caillié năm 2023-một giải thưởng văn học tại Pháp dành cho những tác phẩm văn học thuộc thể loại truyện kể phiêu lưu, ký sự thám hiểm.

Có thể bạn quan tâm