Vòng chung kết Euro 1992:

Câu chuyện thần kỳ của những “chú lính chì” Đan Mạch

NDO -

NDĐT – Đội tuyển của những “chú lính chì” dũng cảm Đan Mạch đã viết nên một trong những câu chuyện cổ tích thần kỳ nhất trong lịch sử các vòng chung kết Euro khi đoạt chức vô địch tại Euro 1992 ở vị trí thay thế đội tuyển Nam Tư do nội chiến.

Câu chuyện thần kỳ của những “chú lính chì” Đan Mạch

Vòng chung kết Euro 1992 tổ chức tại Thụy Điển đã có kết quả ngoài sức tưởng tưởng của bất kỳ người hâm mộ môn thể thao “vua” nào. Đội tuyển Đan Mạch đến vòng chung kết Euro 1992 trong tư thế đội thay thế đội tuyển Nam Tư vì Nam Tư đã vượt qua vòng loại nhưng không đến Thụy Điển dự vòng chung kết được do xảy ra nội chiến. Ở vị thế “kẻ ngoài cuộc”, Đan Mạch đã làm nên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác để lần đầu đoạt chức vô địch Euro trước sự ngạc nhiên ngoài dự đoán của tất cả những người hâm mộ trái bóng tròn trên toàn thế giới.

Tổ chức từ ngày 10 đến 26-6, vòng chung kết Euro 1992 có đầy đủ các anh tài của bóng đá châu Âu.

Diễn biến ở vòng bảng khá bất ngờ. Đan Mạch nằm ở bảng A cùng đội chủ nhà Thụy Điển, Pháp và Anh. Đội chủ nhà Thụy Điển với dàn tiền đạo tài năng như Tomas Brolin, Kennet Andersson cộng với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà đã đoạt ngôi đầu bảng.

Đan Mạch gặp nhiều khó khăn sau khi thủ hòa đội tuyển Anh ở trận đấu đầu tiên và thua đội chủ nhà Thụy Điển 1-2 trong trận thứ hai. Nếu không giành được chiến thắng trong trận đấu cuối cùng với Pháp, Đan Mạch sẽ bị loại. Thế nhưng bất ngờ đầu tiên đã xảy ra khi Đan Mạch giành chiến thắng 2-1 trước những chú gà trống Gaulois đồng thời chiếm luôn vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng.

Đội tuyển Anh và Pháp bị loại khi đã không thể thắng ở những trận đấu quyết định.

Ở bảng B, đội tuyển Hà Lan đã thể hiện sức mạnh của nhà đương kim châu Âu khi đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới Đức trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với tỷ số 3-1 để giành ngôi đầu bảng. Đội tuyển Đức xếp thứ hai trong bảng xếp hạng nhờ có được chiến thắng 2-0 trước Scotland ở trận đấu thứ hai.

Thất vọng nhất là đội tuyển SNG (tên viết tắt của Cộng đồng các quốc gia độc lập) đại diện cho Liên Xô sau khi tan vỡ thành 15 nước cộng hòa năm 1991. Đội tuyển SNG sau khi kiên cường thủ hòa với Đức và Hà Lan đã thua trắng Scotland trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng và đành chấp nhận xếp cuối bảng.

Ở vòng bán kết, Đan Mạch đối đầu với nhà đương kim vô địch Hà Lan trên sân vận động ở thành phố Gothenburg. Sau 120 phút hòa với tỷ số 2-2, hai đội bước vào thi đấu luân lưu. Với tâm trạng thoải mái và đầy tự tin, cả năm cầu thủ của Đan Mạch thực hiện thành công cú sút từ khoảng cách 11m trong khi người hùng của đội tuyển Hà Lan Van Basten lại sút hỏng. Những chú lính chì dũng cảm đã đánh bại nhà đương kim vô địch châu Âu để góp mặt trong trận chung kết.

Đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới Đức trong trận chung kết sau khi đoàn quân của huấn luyện viên Berti Vogts đánh bại đội chủ nhà Thụy Điển 3-2 ở bán kết, một lần nữa Đan Mạch lại thể hiện lối chơi vô cùng quyến rũ và trình diễn thứ bóng đá cực kỳ đẹp mắt và hiệu quả. Jensen đã mở tỷ số cho Đan Mạch ngay từ phút thứ 8 và Vifort ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 ở phút.

Từ vị trí kẻ ngoài cuộc, Đan Mạch đã lên ngôi vô địch Euro 1992 sau khi đánh bại cả đương kim vô địch châu Âu và đương kim vô địch thế giới. Anh em nhà Laudrup và thủ môn Peter Schmeichel đã đóng góp quan trọng để lập nên một kỳ tích cho đất nước của nàng tiên cá. Cũng từ Euro 1992, thủ môn Peter Schmeichel đã trình diễn tài năng tuyệt vời để tiếp tục trở thành một trong những thủ môn hay nhất thế giới trong suốt thập niên 1990 và thập niên đầu tiên của thế kỷ 21.

Với chiến thắng lịch sử này, đội tuyển Đan Mạch đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, môn thể thao vua có sức hấp dẫn đến thế nào chính nhờ sự bất ngờ và những giây phút hạnh phúc khó tin.