Lần đụng độ đầu tiên, Danang Dragons để thất thủ trước Saigon Heat với cách biệt đậm lên đến 51 điểm. Trận tái đấu, đội hình xuất phát đại diện Đà Nẵng có thay đổi khi 2 cầu thủ đạt phong độ tốt trận trước được đôn lên đánh chính là Yousef Albabeish và Phan Trọng Tài. Chiều ngược lại, đội khách giữ nguyên công thức cũ.
Hiệp 1, đội nhà kiểm soát tốt khu vực cận rổ và nhiều lần tìm ra nhiều phương án chạy bài hiệu quả. Trong đó, 2 thay đổi mới ở đội hình xuất phát là tiền phong Yousef Albabeish và hậu vệ Phan Trọng Tài đều đem lại ảnh hưởng tích cực. Bên kia chiến tuyến, dàn chủ lực nhập cuộc thuận lợi cùng phong độ cao của Nguyễn Phúc Vinh và Tim Waale giúp đội khách vươn lên 27-21.
Hiệp 2, những tình huống tranh rebounds và phản công nhanh của đội khách ngày một sắc bén. Trái lại, mặt trận tấn công của đội nhà dần rơi vào bế tắc và trông cậy phần lớn vào nỗ lực cá nhân của Nguyễn Toàn Anh. Tung ra 19 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi vỏn vẹn 7 điểm, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Thế Vinh tụt hậu 29 điểm 28-57.
Hiệp 3, trở lại sau giờ nghỉ, Saigon Heat tiếp tục duy trì thế thượng phong. Bên kia chiến tuyến, chủ lực Karachi Edo thể hiện phong độ mờ nhạt. Khi cách biệt vượt mốc 30 điểm, huấn luyện viên Vũ Thế Cang bắt đầu trao cơ hội cho các dự bị chất lượng, nổi bật là cầu thủ gốc Việt Mathys Kavazian. Dàn trải lực lượng, “Ông 30” vẫn áp đảo 85-44.
Tiến vào hiệp cuối, dù nắm chắc chiến thắng, Saigon Heat vẫn sử dụng những đội hình chủ lực. Bên kia chiến tuyến, bảng điểm đội nhà vẫn phải nương tựa vào các tình huống dứt điểm khó hoặc trên vạch phạt. Kháng cự cầm chừng, Danang Dragons lần thứ 2 nhận thất bại đậm trước Saigon Heat với tỷ số 64-112.
Nguyễn Anh Kiệt, hậu vệ “giữ lửa” hàng công của Saigon Heat từ đầu mùa, là chủ nhân danh hiệu Player of the Game (POTG - Cầu thủ xuất sắc nhất trận) với 20 điểm, 8 rebounds và 4 cướp bóng.
“Tôi cảm thấy vui vì cùng đội giành chiến thắng và tiếc cho đối thủ vốn là đội bóng cũ đang gặp nhiều khó khăn nhân sự. Đây là chuyến thi đấu xa nhà dài nhất của đội từ đầu mùa và chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn khi đi mà không đủ người. Toàn đội có một trận thua và đã rút ra bài học để chuẩn bị cho các đối thủ mạnh sắp tới”, Nguyễn Anh Kiệt chia sẻ.
Tương tự lần đối đầu đầu tiên, Saigon Heat tiếp tục áp đảo Danang Dragons với khả năng phòng ngự chặt chẽ và tấn công đa dạng. Bên cạnh các chủ lực, toàn bộ dàn dự bị của “Ông 30” đều ra sân và lập công. Về phía đội nhà, Nguyễn Toàn Anh (21 điểm) và Yousef Albabeish (20 điểm) là hai cái tên thi đấu nổi bật nhất.