* Đương kim vô địch Argentina nhận nhiều sự quan tâm nhất khi đội trưởng Lionel Messi phải tập riêng trong buổi tập đầu tiên tại Mỹ do chấn thương gân khoeo. Trước đó, ngôi sao 38 tuổi bị căng cơ đùi trái trong màu áo Inter Miami và hiện chỉ vận động nhẹ theo giáo án hồi phục đặc biệt.
Dù vậy, đội ngũ y tế của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) vẫn lạc quan về khả năng Messi kịp bình phục cho trận ra quân gặp Algeria ngày 16/6.
Không chỉ Messi, một loạt tuyển thủ Argentina như Emiliano Martinez, Leandro Paredes, Nico Gonzalez hay Nahuel Molina cũng phải tập riêng để điều trị và hồi phục thể lực. Trong bối cảnh đó, huấn luyện viên Lionel Scaloni đón nhận tín hiệu tích cực khi Cristian Romero và Julian Alvarez đã trở lại tập luyện cùng toàn đội sau chấn thương.
Theo kế hoạch, Argentina sẽ còn hai trận giao hữu gặp Honduras và Iceland trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương thế giới.
* Trong khi đó, đội tuyển Anh đã có buổi tập đầu tiên trên đất Mỹ sau khi đặt chân tới bang Florida. Huấn luyện viên Thomas Tuchel yêu cầu các cầu thủ vận động với cường độ cao dưới thời tiết nắng nóng khoảng 32 độ C nhằm giúp toàn đội sớm thích nghi với điều kiện thi đấu tại Bắc Mỹ. “Tam Sư” hiện đóng quân tại khu nghỉ dưỡng Belgrove Resort & Spa ở Palm Beach trước khi chuyển tới đại bản doanh chính tại Kansas City vào tuần tới.
Buổi tập của tuyển Anh vẫn thiếu vắng một số trụ cột như Declan Rice, Bukayo Saka hay Eberechi Eze do nhóm cầu thủ này vừa tham dự các trận chung kết cúp châu Âu và đang trong thời gian nghỉ phép. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Anh sẽ có hai trận giao hữu cuối cùng gặp New Zealand và Costa Rica trước khi bước vào trận mở màn bảng đấu với Croatia ngày 18/6.
* Ở loạt trận giao hữu đáng chú ý, đội tuyển Bỉ giành chiến thắng 2-0 trước Croatia trong màn so tài mang đậm tính thử nghiệm chiến thuật. Hai đội nhập cuộc thận trọng và ưu tiên kiểm soát bóng trước khi Youri Tielemans mở tỷ số cho Bỉ ở phút 38 sau pha kiến tạo của Jeremy Doku.
Sang hiệp 2, Croatia nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể tận dụng cơ hội, trong đó cú đánh đầu của Budimir đưa bóng dội xà ngang. Cuối trận, Romelu Lukaku ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho “Quỷ đỏ”.
* Cũng trong ngày 3/6, tuyển Tây Ban Nha công bố số áo chính thức cho World Cup 2026. Tài năng trẻ Lamine Yamal tiếp tục sử dụng áo số 19 quen thuộc trong kỳ World Cup đầu tiên của mình.
Tuy nhiên, quyết định trao áo số 9 cho tiền vệ Gavi mới là chi tiết gây chú ý lớn trong cộng đồng người hâm mộ bởi đây vốn là số áo thường dành cho các trung phong cắm của “La Roja”. Ngoài ra, Dani Olmo nhận áo số 10, Nico Williams mang số 17 còn thủ môn David Raya được trao áo số 1.