Bức tranh cao 11,64m, ngang 11m, với tổng diện tích128m2, được tạo nên từ hàng triệu viên gốm mosaic nhỏ (cỡ 2cmx2cm) do các nghệ nhân Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội miệt mài gắn và ghép trong hơn bốn tháng tại xưởng gốm trước khi mang đến tòa nhà. Trong quá trình thi công, các nghệ sĩ rất vất vả bởi chiều cao kỷ lục của bức tranh. Các nghệ sĩ phải làm việc trên một bộ giàn giáo cao lớn xếp từ sàn nhà chạm trần, đeo dây an toàn và phải tuân thủ những kỷ luật an toàn lao động chặt chẽ...
Quá trình thi công bức tranh rất vất vả bởi chiều cao kỷ lục.
Nội dung bức tranh thể hiện toàn cảnh về Hà Nội truyền thống và hiện đại. Trong đó, trung tâm của bức tranh là Văn miếu Quốc tử giám (trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, được xây năm 1057), biểu tượng của tri thức và truyền thống giáo dục lâu đời của Thủ đô.
Phía cao trên cùng bức tranh là hình tượng rồng cuộn mình đang bay thời Lý toả sáng như mặt trời. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ đã đặt tên cho kinh đô mới là Thăng Long khi nhà vua nhìn thấy đám mây hình rồng bay lên từ mặt nước sông Nhị Hà (sông Hồng ngày nay).
Phía tiền cảnh bức tranh là hoa đào và hoa sen, hai loài hoa đặc trưng của Hà Nội (đầm sen và vườn đào quận Tây Hồ). Thiếu nữ Hà Thành thanh lịch, trang nhã, tha thướt được các họa sĩ khắc họa trong những nét bút mềm mại, uyển chuyển, tinh tế...
Ngoài ra, toàn bộ các công trình kiến trúc truyền thống tiêu biểu của Hà Nội theo dọc chiều dài lịch sử như: chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Vũ, Ô Quan Chưởng, 36 phố phường, chợ Đồng Xuân... đều đồng hiện trong bức tranh.
“Ánh bình minh ấm áp đường chân trời tạo cảm giác vui vẻ và tràn ngập tình yêu Hà Nội. Hà Nội ngày nay vẫn luôn tiếp tục lớn mạnh và phát triển với những dấu ấn kiến trúc hiện đại mới, trong đó Lotte là một toà tháp đẹp được lấy cảm hứng sáng tạo từ tà áo dài truyền thống của Việt Nam”, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy cho biết.
Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy ghép tranh tại xưởng gốm.
Ngoài ra, trên tầng 38 của tòa nhà còn bức một bức tranh ghép gốm khác mang tên Lotte với mùa thu Hà Nội kích thước nhỏ hơn do hoạ sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Tùng thiết kế, khắc họa toàn cảnh Hà Nội truyền thống với bởi những dãy phố cổ với hàng cây vàng rực mùa thu và cuộc sống nhộn nhịp hàng ngày của người Hà Nội...
Trước đó, từ tháng 11-2013, công ty Lotte Coralis đã mời và tổ chức thi sáng tác giữa 5 công ty mỹ thuật để chọn ra phương án tốt nhất. Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam được mời làm cố vấn cho dự án.
Qua hai vòng tuyển chọn khắt khe, họa sĩ Nguyễn Thu Thuỷ, Giám đốc Công ty TNHH Nghệ thuật Tân Hà Nội đã lọt vào vòng chung kết với ý tưởng thể hiện toàn cảnh Hà Nội nhìn từ trên cao với sự pha trộn giữa vẻ đẹp truyền thống và hiện đại, giữa lịch sử với đương đại trên chất liệu gắn gốm mosaic vốn là sở trường của chị qua nhiều công trình nghệ thuật như Con đường gốm sứ, Cờ Tổ quốc bằng gốm lớn nhất ở Trường Sa, tranh gốm Trường Sa - Sức mạnh Việt Nam, vẽ Bản đồ CHXH CN Việt Nam bằng gốm tại nhà khách Thủ đô, đảo Trường Sa Lớn...
Các đại biểu tham quan bức tranh "Lotte với mùa thu Hà Nội" trên tầng 38.
Trong buổi lễ khánh thành chiều qua, Chủ tịch Tập đoàn Lotte- ông Shin Dong Bin đã đến thăm và hết lời khen ngợi bức tranh ghép gốm với vẻ đẹp văn hoá truyền thống của Hà Nội cả trên nội dung diễn tả lẫn chất liệu thể hiện.
Bức tranh đã góp phần quảng bá vẻ đẹp truyền thống của Hà Nội, giúp du khách hiểu hơn về nguồn cảm hứng nghệ thuật đã giúp các kiến trúc sư sáng tạo nên tòa tháp Lotte và góp phần phát triển cây cầu nối tình hữu nghị Việt - Hàn.
Toàn cảnh bức tranh.