Ðại diện của Nam Mỹ thắng vất vả
Trong khi đội tuyển Nga có thắng lợi tưng bừng trước A-rập Xê-út trong ngày đầu ra quân, trận đấu giữa Ai Cập và U-ru-goay chỉ có một bàn thắng được ghi với chiến thắng thuộc về U-ru-goay. Nhịp độ trận đấu khá chậm trong hiệp 1 và chỉ thay đổi trong hiệp 2. Thiếu vắng chân sút chủ lực Mô-ha-mét Xa-la, đội tuyển Ai Cập không còn lựa chọn nào khác là chủ động chơi phòng ngự phản công. Ngược lại, U-ru-goay dù có cả hai tiền đạo Lu-ít-xờ Xoa-rét và Ê-đin-xơn Ca-va-ni nhưng với hàng tiền vệ thiếu sáng tạo, đại diện của Nam Mỹ đã không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương. Sự bế tắc trong lối chơi của U-ru-goay khiến bàn thắng duy nhất chỉ được ghi ở phút 90, sau ba tình huống dứt điểm không thành công trước đó của các chân sút U-ru-goay trong các phút cuối hiệp 2. Hậu vệ Giô-xê Ghi-mê-nét là người đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất, trước lúc trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.
Ðội tuyển I-ran bất ngờ được “dâng” chiến thắng
Ðội tuyển Ma-rốc sớm chứng tỏ họ chơi tốt hơn cả trong tiến công lẫn phòng ngự, với rất nhiều pha uy hiếp khung thành đội tuyển I-ran ở những phút đầu trận ra quân bảng B. Giành thế trận lấn lướt hoàn toàn, Ma-rốc ép sân liên tục, song đội bóng châu Á I-ran cũng khá nhanh lấy lại thế trận, chơi phòng ngự phản công và cũng có một vài cơ hội dứt điểm khá thuận lợi. Không phải là đội bóng có lối chơi biến hoá, nhất là những trận khởi đầu Cúp thế giới và ở lần này, các cầu thủ Ma-rốc cũng không thể giành thắng lợi trước đội tuyển I-ran. Bị ép sân, song nhờ hàng phòng ngự chơi tốt, đặc biệt là thủ môn Ali Bây-ran-van thi đấu xuất sắc, trong khi chỉ hy vọng giữ hòa để có được một điểm thì I-ran bất ngờ có chiến thắng ở phút bù giờ gần cuối. Cầu thủ mới vào sân thay người Bu-ha-đu của Ma-rốc đánh đầu phản lưới nhà khi trận đấu chỉ còn khoảng một phút, khiến đội bóng đại diện châu Phi thua trận 0-1 dù họ đã ép sân phần lớn thời gian thi đấu. Một chiến thắng may mắn cho đội I-ran.