Bên lề Ô-lim-pích Luân Đôn 2012

Ba VÐV bị ung thư vẫn giành huy chương

Tại Ô-lim-pích Luân Ðôn 2012, có ba VÐV đã thi đấu và đoạt thành tích vang dội, mang huy chương về cho đoàn thể thao nước họ. Ðó là E-rích San-tô của đội tuyển Mỹ đoạt HCV bơi 4x100m tiếp sức hỗn hợp.

Sau khi phát hiện bị ung thư, San-tô đã phải phẫu thuật và phải chịu đựng các đợt hóa trị trong nhiều tháng liền. Nhưng ý chí đã giúp anh vượt qua bệnh tật để trở lại tập luyện và giành HCV ở đại hội lần này. Người thứ hai là VÐV người Ca-na-đa Bri-an Prai-xơ bị bệnh ung thư máu và cũng phải trải qua nhiều năm chạy chữa nhưng nỗ lực đã giúp anh rất thành công ở môn chèo thuyền để rồi cùng đồng đội giành HCV Ô-lim-pích 2012. Người thứ ba là xạ thủ 31 tuổi Mát Em-mơn bị ung thư tuyến giáp và đã qua phẫu thuật vừa được nhận HCÐ bắn súng.

Ba cầu thủ đội Ô-lim-pích Anh được vào đội tuyển quốc gia

Ngay sau khi kết thúc thi đấu tại Ô-lim-pích, HLV đội tuyển Anh Roi Hót-xơn đã quyết định triệu tập ba cầu thủ trẻ của đội Ô-lim-pích vào đội tuyển chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2014 vào tháng 9 tới. Ðó là ba cầu thủ: Ða-ni-en Xtua-rít, Ri-an Bơ-tơ-ran đang khoác áo đội Chen-xi và Tôm Cli-vơ-li của đội M.U. Ông Hót-xơn cho biết "Họ đã trưởng thành trong những trận đấu tại Ô-lim-pích và tôi triệu tập những cầu thủ có chất lượng như vậy vào đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2014 sắp tới". 

May mắn không bị chấn thương vì sào gãy

Ở môn thi nhảy sào tại sân vận động Ô-lim-pích, VÐV 26 tuổi của Cu-ba La-da-rô Bo-gơ đã may mắn không bị chấn thương vì một "tai nạn nghề nghiệp" đã xảy ra. Khi đang  thực hiện cú nhảy vượt mức xà tại độ cao 5,35 m thì chiếc sào mà anh sử dụng đã bị gãy làm ba. Rất may là VÐV này đã bị rơi trúng tấm nệm bảo hiểm bên dưới nên không bị  thương.

Ẩu đả bóng rổ từ những mâu thuẫn cũ

Năm 2011, cầu thủ hai đội tuyển bóng rổ Pháp và Tây Ban Nha từng ẩu đả nhau trong trận đấu tại Lít-va khi Ru-đi Phéc-nan-đét của Tây Ban Nha phạm lỗi và lần này họ lại tiếp tục diễn ra những màn tương tự khi đội Pháp thất bại với tỷ số 59-66 trận tứ kết

Ô-lim-pích 2012, nhưng lỗi lại là từ đội Pháp. Tuy nhiên, HLV đội tuyển bóng rổ Pháp là Vanh-xăng Côn-lê đã bênh vực cho hành vi của họ khi trả lời báo chí Tây Ban Nha và gợi lại VÐV đã gây ra ẩu đả năm 2011: "Những chàng trai của các bạn không mang món quà nào tới cho chúng tôi và chúng tôi cũng không có quà. Tôi muốn hỏi suy nghĩ của bạn về hành động của Ru-đi Phéc-nan-đét ở trận chung kết giải vô địch châu Âu năm ngoái?". Trong khi đó, HLV đội Tây Ban Nha cho biết, hai VÐV của họ đang phải điều trị sau màn ẩu đả và vắng mặt ở trận bán kết hôm nay.

Màn nhảy cầu tệ hại nhất lịch sử Ô-lim-pích

VÐV của Ðức là Xtê-phan Phếch đã bị các trọng tài "đánh" điểm không trong nội dung nhảy cầu mềm 3 m bởi màn thực hiện quá ư phản cảm. Anh đã có các động tác thật sự tệ hại, không chỉ sai kỹ thuật mà còn không đẹp mắt trong động tác khom người, bó gối trên không và tiếp nước đập lưng khiến nước bắn tung tóe trên bể bơi. Với màn nhảy cầu của mình, Xtê-phan đã trở thành VÐV của Ðức để lại ấn tượng quá xấu song lại trở nên "nổi tiếng" vì được chọn là "Màn nhảy cầu tệ nhất trong lịch sử nhảy cầu Ô-lim-pích".

Có thể bạn quan tâm