9x học hát ca trù

Nhiều người vẫn nghĩ giới trẻ bây giờ chỉ thích những thứ hiện đại, thờ ơ và quay lưng với những giá trị âm nhạc truyền thống. Nhưng khi được nghe, được nhìn các học sinh, sinh viên say sưa biểu diễn ca trù, sẽ cảm nhận được sức sống mới của Di sản văn hóa phi vật thể này.

Tối tối, trong căn nhà cổ tại số 87 phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm), tiếng đàn, tiếng ca của dòng nhạc ca trù truyền thống lại được cất lên, không phải từ những nghệ nhân cao tuổi, mà là từ những học sinh, sinh viên còn rất trẻ. Giọng hát trong trẻo, giàu cung bậc cảm xúc, lúc trầm bổng, lúc da diết của ca nương Đoàn Linh Hương khiến không ít người ngạc nhiên khi biết, năm nay em mới là học sinh lớp 10. Càng ngạc nhiên hơn khi em đã là thành viên "kỳ cựu" của Câu lạc bộ (CLB) Ca trù trẻ thuộc giáo phường Ca trù Thăng Long được bốn năm nay. CLB gồm 20 thành viên và hàng trăm hội viên, nhỏ nhất mới có 12 tuổi, cùng chung một niềm yêu thích bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Dưới sự dìu dắt, chỉ bảo của chủ nhiệm giáo phường là ca nương kép đàn Phạm Thị Huệ, 20 thành viên đều có thể hát và chơi đàn thuần thục. Sau mỗi giờ học tập, làm việc cá nhân, nếu không phải ngày có lịch diễn, các thành viên lại áo the khăn xếp cùng nhau lên lớp luyện tập, trau dồi từng nhịp phách trống chầu, từng tiếng đàn đáy, từng lời ca.

Học ca trù không phải dễ. Bởi vì không thể ghi lại các xướng âm nên người học phải nghe, ghi nhớ bằng cảm nhận của bản thân. Mỗi buổi sinh hoạt, các bạn trẻ không chỉ được nghe ca nương Phạm Thị Huệ thể hiện từng làn điệu ca trù cổ qua giọng hát mượt mà, được làm quen với các nhạc cụ dân tộc, được tập hát mà còn được nghe giải thích ý nghĩa của từng câu hát. Ca nương Linh Hương chia sẻ: "Điều khiến em gắn bó với ca trù chính là vì qua từng làn điệu, em hiểu thêm về lịch sử dân tộc, về văn học qua những lời ca". Bạn Bùi Việt Trung, sinh viên năm thứ 3, Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật, Đại học Văn hóa cho biết, sau khi xem một chương trình biểu diễn trên truyền hình, bạn đã có cảm tình với nhịp điệu và lời ca của ca trù. Thế rồi, Trung tìm đến với giáo phường Ca trù Thăng Long và CLB Ca trù trẻ để có thêm điều kiện tìm hiểu kỹ hơn về loại hình âm nhạc này, cũng như bổ trợ thêm cho những kiến thức văn hóa của chuyên ngành mà Trung đang theo học.

Không chỉ tại địa chỉ 87 Mã Mây, Trường đại học FPT mới đây đã đưa bộ môn âm nhạc ca trù vào giảng đường. Khóa học ca trù tại trường kéo dài 12 buổi. Học viên được học về ba làn điệu căn bản là hát nói, bắc phản, hát mưỡu. Mỗi buổi học, học viên đều ăn mặc chỉnh tề, dành thời gian tĩnh tâm, ngồi xếp chân trên chiếu hoa, nghe các ca nương biểu diễn và hướng dẫn tập theo từng bài học. Ca nương Phạm Thị Huệ tâm nguyện, những hoạt động này sẽ cuốn hút các bạn trẻ, giúp các bạn thêm hứng thú với ca trù, có được tình yêu thi ca, hiểu biết lịch sử, từ đó biết gìn giữ bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của cha ông.

Có thể bạn quan tâm