Anh Ba Ðua ngồi xoay lại cùng chiều với chúng tôi. Không có văn bản, tài liệu gì, chỉ có trang giấy trắng trước mặt. Anh vạch hai mũi tên thẳng tắp đi lên và đi xuống. Mũi tên đi lên là GDP (tổng sản phẩm nội địa). Mũi tên đi xuống là CPI (chỉ số giá tiêu dùng). Sản phẩm thì tăng, giá cả thì xuống. Thế là trúng, là đúng với yêu cầu mà Nghị quyết 20-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị đã nêu: TP Hồ Chí Minh phải đạt tốc độ tăng trưởng cao, góp phần cùng Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý. Các anh xem, mũi tên đi lên: năm 2011 mức tăng GDP của thành phố gấp 1,65 lần so cả nước; năm 2012, gấp 1,75 lần; năm 2013 gấp 1,70 lần. Còn mũi tên đi xuống: năm 2011, CPI tăng 15,86%, năm 2012 tăng 4,07%, năm 2013 tăng 5,56%.
Một hình dung rất “nét” về thành phố. Một cái “tứ” xuyên suốt bài thơ về thành phố đầu tàu kinh tế. Bởi TP Hồ Chí Minh đóng góp tới 21% GDP của cả nước, gắng gỏi làm sao tăng thêm 1% là đã góp vào 0,21% GDP cả nước. Dẫu rằng trong bước đi lên, do ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng; dù còn những khuyết điểm, thiếu sót, những tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhưng thế đứng và hướng đi lên là rõ nét. Rõ nét ở chỗ, đã duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hợp lý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chỉ số giá tăng thấp, ổn định dần thị trường tài chính, tín dụng, góp phần kiểm soát và kiềm chế lạm phát.
Ðặc sắc kinh tế TP Hồ Chí Minh là gì? Có nhiều điểm đặc sắc. Tết Giáp Ngọ, năm Con Ngựa này xin được nói về nhà nông, nghề nông và một hình dung về nông nghiệp đô thị. Về nông thôn như thành phố vậy. Cũng đường nhựa tới tận miệt vườn, xóm ấp. Cũng nước máy, đồng hồ nước ghim chân tường, xe chở rác đầu ngõ, kẻng gõ keng keng cuối chiều. Nông dân quần soóc, áo phông, thảnh thơi lái ô-tô ra đồng. Ấy là nông thôn không trồng lúa. Và cánh đồng ấy cho mỗi năm không phải một trăm, mà vài trăm triệu đồng/ha. Ðương nhiên không phải tất cả được như thế. Về Tân Thông Hội, Thái Mỹ, An Phú... gặp những cánh đồng bạt ngàn hoa lan, cây cảnh, rau an toàn, những bể nuôi cá cảnh xuất khẩu, những khu vườn đồi nuôi bò thịt, bò sữa, nhím, heo rừng... Anh Mười Bu, Bí thư Huyện ủy Củ Chi dẫn chúng tôi thăm hai xã An Nhơn Tây và An Phú. “Các anh sẽ xem cái cách người dân nuôi bò sữa, rồi nuôi heo máy lạnh, trồng lan hồ điệp trong vườn máy lạnh. Lúc tụi mình nói về công nghiệp hóa nông nghiệp, làm sao hình dung hết. Mọi sáng tạo là ở nơi dân. Có những điều bình thường đã hóa phi thường”.
Thì đây, ông Ba Phi ở Ấp lô 6. Ðại gia nông dân nuôi bò sữa đã được mười năm. Ông Ba sắm được “ô-tô tải để chở sữa. Ô-tô con để đi đâu mình xách mình chạy”. Trúng phóc, từ con bò mà ra cả. Ngày xưa mình mặc quần xà lỏn, hút thuốc rê, vác cái rựa theo chú Hai, anh Tư vào du kích, đâu biết có ngày hôm nay. Ông nuôi 72 con bò. Có 52 con đang cho sữa. Ngày đều đặn vắt sữa hai lần vào 5 giờ sáng và 4 giờ chiều, thu ngót nghét 450 ký, trừ chi phí rồi cũng được chừng ba triệu đồng/ngày. Cỏ cho bò ăn thì trồng ngoài vườn, đất này bạc màu, ngày xưa trồng lúa bông bé như đuôi mèo. Nay trồng liền 1,2 mẫu cỏ VA06. Loại cỏ này gọi là “cỏ vua”, được lai giữa giống cỏ voi và cỏ đuôi sói của châu Mỹ, có thể trồng ở bất cứ loại đất nào kể cả đất khô hạn và đất phèn. Lại hỏi có nhiều người “chăn bò” giàu như ông không? Ông Ba: “Chả đếm được bao nhiêu hộ cỡ này và hơn thế này. Tui, nhằm nhò chi”.
Và đây nữa, anh Võ Thanh Phong ở ấp An Hòa, xã An Phú. Mới đó đã hơn 10 năm. Lúc đầu Phong nuôi thủ công. Gặp lúc dính dịch “tai xanh tai đỏ” heo chết như ngả rạ, lỗ gần ba tỷ bạc. Thế là đọc trong sách mày mò học cách nuôi heo của nước ngoài đọc, nuôi trong chuồng máy lạnh, môi trường tiệt trùng luôn. Phân heo thải hết xuống hầm bi-ô-ga. Khách thăm chuồng trại phải mặc áo ni-lon, đội mũ trắng khử trùng, dận ủng cao-su, cứ như vô... phòng thí nghiệm. Mỗi năm Phong xuất chuồng cỡ 2.500 con. Thời giá hiện nay khoảng 45 đến 47 nghìn đồng một ký hơi là có lãi. Từ nuôi heo máy lạnh, Phong nghĩ cách trồng hoa máy lạnh. Mấy năm trước anh lên Ðà Lạt mày mò hỏi cách trồng lan hồ điệp. Nhưng loài lan quý này chỉ ưa thời tiết mát mẻ nơi cao nguyên. Nghĩ là làm, Phong về quây luôn một nghìn mét vuông, dùng máy lạnh giữ nhiệt độ ổn định trong vườn kín, ban ngày khoảng 23 độ C, ban đêm 18 độ C. Rồi gói bọc tiền bay Ðài Loan mua giống lan hồ điệp. Sau hai năm, cây lan nhỏ xíu đã chuẩn bị ra hoa lứa đầu kịp Tết này. 20 nghìn giỏ, nếu bán từ 100 đến 120 nghìn đồng/ giỏ thì đã cầm chắc lãi tiền tỷ. Nhưng có lo ế? Không! Chắc chắn là không. Hàng hay còn phải khéo chào hàng. Nhu cầu xài loài hoa quý phái này ở thành phố và các tỉnh lân cận ngày càng lớn.
Từ nông thôn trở lại đô thị. “Câu hỏi Tất niên”: Các đồng chí có thể nói gì về chính quyền đô thị của TP Hồ Chí Minh? Anh Trần Vĩnh Tuyến, Bí thư, kiêm Chủ tịch UBND quận 1 trả lời như đã thuộc nằm lòng từ lâu: “Mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phù hợp tính chất của đô thị đặc biệt và điều kiện vận hành của cơ chế thị trường. Qua đó nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng cấp chính quyền, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Nhưng bây giờ ta nói về cái cốt lõi để phục vụ dân tốt hơn, đó là cải cách hành chính”. Quận 1 được cả nước biết đến là quận “giàu nhất nước” - thu ngân sách trên địa bàn mỗi năm hơn 5 nghìn tỷ đồng. Quận 1 cũng là nơi đi đầu thực hiện mô hình “một cửa, một dấu”. Lại cũng đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, giảm phiền hà, sách nhiễu dân.
Nhưng cái mới nhất, phải nói về việc tổ chức tiếp dân. Từ Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận đến các đồng chí lãnh đạo cấp phòng thay nhau tiếp dân hằng ngày. Bí thư Tuyến cho rằng, khi chúng ta nói tới niềm tin, hãy bắt đầu từ việc tôn trọng, lắng nghe dân. Năm 2013, UBND thông qua UBMT Tổ quốc quận đã tiếp nhận 540 lượt thư ngỏ, nêu các vấn đề: thái độ tiếp dân của cán bộ các cấp, an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, xây dựng trái phép... Chủ tịch UBND quận đã trực tiếp viết thư xin lỗi đến người dân trong một số trường hợp đã xác minh rõ.
Tôi đứng trước Bến Nhà Rồng. Sóng sông Sài Gòn lấp lánh nắng thủy tinh. Tại Cảng Sài Gòn cách đây 112 năm, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước.
Xuân nay trong lòng mỗi người dân thành phố mang tên Bác và đồng bào cả nước lại ngân lên giai điệu thiết tha “trong mỗi trái tim, trong mỗi cuộc đời ta luôn có Bác!”.
| Về nông thôn như thành phố vậy. Cũng đường nhựa tới tận miệt vườn, xóm ấp. Cũng nước máy, đồng hồ nước ghim chân tường, xe chở rác đầu ngõ, kẻng gõ keng keng cuối chiều. Nông dân quần soóc, áo phông, thảnh thơi lái ô-tô ra đồng. |
| Mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phù hợp tính chất của đô thị đặc biệt và điều kiện vận hành của cơ chế thị trường. Qua đó nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng cấp chính quyền, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. |