Trong triển lãm đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh từ mùng 6-30/12 (chung với 2 người bạn là họa sĩ Đặng Quang Tiến và họa sĩ Phạm Thanh Toàn) Nguyễn Ngọc Dân trưng bày 8 tác phẩm sắp đặt, và 15 bức tranh chủ đề dây diện.
Anh chia sẻ: “Tôi sinh sống ở Thủ đô Hà Nội, hình ảnh phố phường và những cây cột điện sắt, dây điện cuộn tròn mang lại ánh sáng cho nhân loại, những chiếc loa phường mang tới thông tin, tin tức từ thôn xóm, phố phường, đất nước và thế giới cho người dân. Nay tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, tôi đi khắp phố phường, hình ảnh những cây cột điện hai bên đường làm tôi xao xuyến và bồi hồi. Tôi vẽ những bức tranh giản dị, ghi lại một đoạn lịch sử, văn minh của đất nước. Tôi làm những sắp đặt cột điện, biến hóa nó thành các tác phẩm mang nhiều màu sắc tươi thắm, như chính nguồn điện và mạng lưới kết nối đã gắn kết con người trên khắp thế giới”.
Cùng ngắm một số hình ảnh về dây điện trong tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Ngọc Dân trong triển lãm mang tên "Toàn Dân Tiến" diễn ra từ mùng 6-30/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh.