Hòa trong không khí chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2026), các địa phương khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Từ giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, hội thi ẩm thực, đến các chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng nhà “Mái ấm Biên cương”, thăm hỏi gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó… tất cả đã tạo nên không khí ấm áp nghĩa tình nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Tại xã Đông Thành, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” cấp tỉnh năm 2026 được tổ chức trang trọng, với sự tham dự của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Nhiều ý kiến tâm huyết đã được trao đổi, nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, tiếp tục củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.
Những năm qua, hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới được củng cố, kiện toàn; kinh tế-xã hội từng bước phát triển; quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại biên phòng được tăng cường. Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Ở nơi tuyến đầu Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng Tây Ninh không chỉ chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng mà còn lặng thầm chăm lo đời sống nhân dân.
Từng mái ấm được dựng xây, từng suất học bổng được trao gửi trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi Đồn Biên phòng” đã tiếp thêm nghị lực cho nhiều gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Câu chuyện của chị Lê Thị Hồng, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập là một minh chứng sinh động cho tình quân-dân nơi tuyến đầu. Chồng mất sớm, một mình nuôi con trong điều kiện không ruộng đất, không nghề nghiệp ổn định, chị Hồng phải làm đủ việc mưu sinh. Căn chòi tạm bợ, dột nát từng là nơi hai mẹ con nương náu qua những mùa mưa gió. Điều khiến chị day dứt nhất không phải là thiếu ăn, thiếu mặc mà là nỗi lo con gái phải bỏ dở việc học.
Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, đồng thời đưa con gái chị Hồng (cháu Lê Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Tân Lập) vào diện hỗ trợ học bổng hằng tháng.
Từ sự chung tay của các cấp, ngành và tấm lòng của những người lính quân hàm xanh, mái nhà kiên cố đã được dựng lên, thắp sáng niềm tin cho hai mẹ con.
Trong căn nhà mới, chị Hồng xúc động chia sẻ: Nhờ sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng và địa phương, con gái chị được tiếp tục đến trường, có điều kiện học tập tốt hơn.
Niềm vui ấy ánh lên trong ánh mắt của Ngọc Anh khi cháu nâng niu tấm học bổng trên tay. Mỗi tháng, khoản hỗ trợ 500.000 đồng không chỉ giúp em có thêm sách vở, dụng cụ học tập mà còn giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Từ ngày được tiếp sức, cháu càng chăm chỉ, nỗ lực hơn và đã đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm học vừa qua.
Câu chuyện nhỏ nơi vùng biên Tân Lập không phải cá biệt. Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực hướng về nhân dân.
Hằng năm, đơn vị chủ động phối hợp tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; duy trì Chương trình “Nâng bước em tới trường”, hỗ trợ thường xuyên cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện mô hình “Chắp cánh ước mơ”; tổ chức tặng quà Trung thu, thăm hỏi gia đình chính sách dịp 27/7…
Những việc làm cụ thể, thiết thực ấy đã góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân-dân. Từ sự gắn bó, tin tưởng đó, nhiều người dân đã chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, kịp thời báo tin khi phát hiện dấu hiệu phức tạp ở khu vực biên giới. Nhân dân thực sự trở thành “tai mắt”, là chỗ dựa vững chắc của lực lượng chức năng trong bảo vệ an ninh, trật tự.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lập Nguyễn Hải Ninh cho biết, xã không còn hộ nghèo, chủ yếu là hộ cận nghèo và các trường hợp còn khó khăn cần tiếp tục hỗ trợ.
Mỗi năm, xã chăm lo cho gần 1.000 trường hợp gia đình khó khăn, trong đó có sự đồng hành tích cực của lực lượng Bộ đội Biên phòng và các đơn vị kết nghĩa. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và đồn biên phòng đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của bà con vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.
Ở nơi biên cương nằm trên 19 xã biên giới, tình quân-dân không phải là khẩu hiệu, mà được kết tinh từ những việc làm bình dị: Một mái nhà được dựng lên, một suất học bổng được trao, một cuộc gọi báo tin kịp thời. Chính từ những điều giản dị ấy, thế trận lòng dân được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan biên giới; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.
Giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc là nhiệm vụ cao cả, lâu dài. Song để hoàn thành sứ mệnh ấy, không chỉ cần bản lĩnh, ý chí của người lính nơi tuyến đầu mà còn cần sự chung sức, đồng lòng của toàn dân.
Những “mái ấm biên cương”, những “bước chân tới trường” hôm nay chính là hạt giống của niềm tin, của khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.
Nơi tuyến đầu Tây Nam, những người lính quân hàm xanh vẫn ngày đêm bám trụ, chắc tay súng, vững niềm tin. Và trong từng mái nhà nhỏ sáng đèn nơi biên giới, tình quân-dân tiếp tục được vun đắp, lan tỏa, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.