Mặc dù đường Chùa Bộc có vỉa hè khá rộng, nhưng lại là khu vực tập trung nhiều trường học như Ðại học Thủy Lợi, Ðại học Y, Học viện Ngân hàng, khách sạn ASEAN, dẫn đến số lượng người, xe qua lại rất đông. Thêm vào đó là thời gian gần đây, các hộ kinh doanh trên tuyến đường thường lấn chiếm vỉa hè để xe đạp, xe máy. Nhiều hộ còn tận dụng vỉa hè làm nơi bày bán quần áo, mũ bảo hiểm, giày dép... Vào giờ tan tầm buổi chiều, hai bên vỉa hè phố Chùa Bộc trở nên nhếch nhác, chật chội, ồn ào. Vỉa hè không còn chỗ cho người đi bộ; dưới lòng đường, xe máy, xe đạp của người mua hàng dựng ngổn ngang, khiến giao thông ách tắc. Kẻ mua, người bán nhộn nhạo, tiếng chào mời, mặc cả, rồi cả tiếng cãi cọ nhau, cộng với tiếng còi xe inh ỏi tạo nên khung cảnh hỗn độn. Ðó là chưa kể tình trạng trộm cắp xảy ra thường xuyên, gây hoang mang cho người dân.
Nhiều người dân sinh sống chung quanh khu vực này đã gọi là "chợ Chùa Bộc", vì hoạt động giao dịch mua bán từ sáng sớm đến tận đêm khuya và đều rất bức xúc với sự tồn tại của "chợ Chùa Bộc". Ðề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải quyết để trả lại sự phong quang cho tuyến phố này cũng như tạo sự thông thoáng cho cả tuyến đường Chùa Bộc - Thái Hà - Tây Sơn.