Đây là năm thứ 3 liên tiếp Trung Quốc gửi phim võ hiệp dự Oscar. Lần trước, Anh hùng của Trương Nghệ Mưu tuy không giành giải nhưng mới đây rất ăn khách tại Mỹ, khiến Trung Quốc tiếp tục đặt hy vọng vào House of flying daggers (Phi Đao môn - tức Thập diện mai phục). Ngọa hổ tàng long từng đoạt giải Phim nước ngoài hay nhất nên việc trao giải cho một phim võ hiệp nữa khó mà xảy ra, nhưng theo các ý kiến trên mạng, thì Thập diện mai phục cùng với The five obstructions (Năm trở ngại ) của đạo diễn Đan Mạch kỳ cựu Lars von Trier là hai phim sáng giá nhất sẽ lọt vào vòng đề cử.
Mặc dù Cuộc khổ nạn của Mel Gibson nói tiếng Syria đã giành được thắng lợi vang dội cả về dư luận lẫn... tiền bạc, nhưng vì không có nước nào nhận "đỡ đầu" nên bộ phim không được tham dự hạng mục này.
Malaysia đã chọn bộ phim kinh phí 10 triệu USD Tình yêu huyền thoại kể về tình yêu của một vị tướng với công chúa của kẻ thù cách đây 500 năm. Đây là bộ phim đầu tiên của nước này được xét tuyển.
Nga đem đến The night watch (Cảnh tượng về đêm), một phim kinh dị cực kỳ ăn khách trong nước, được hãng Fox nhận phát hành tại Mỹ.
Nhiều nhà phê bình đã tiếc rẻ vì một số phim nước ngoài hay nhất năm nay không có cơ hội tranh tài vì không đáp ứng quy định của giải. Đó là mỗi quốc gia chỉ được cử một phim tham dự Oscar, bộ phim nhất thiết phải do một nước nào đó cử đi. Như thế nếu như bạn có nhiều phim hay muốn gửi đi, hoặc muốn đi thi không thông qua nước mình giới thiệu cũng đành chịu.
Tây Ban Nha đã loại Nền giáo dục tồi tệ của Almodovar để giới thiệu The Sea within (Trong lòng biển) nói về phong trào ủng hộ việc tự sát có trợ giúp. Almodovar là đạo diễn phim không nói tiếng Anh được biết đến nhiều nhất ở Mỹ, từng giành Oscar cho Phim nước ngoài hay nhất với All about my mother (Tất cả về mẹ tôi) năm 2000. Hành động này bị dư luận xem là sự "trả đũa" của những người có thẩm quyền đối với việc Almodovar phê phán họ từng không chịu gửi phim trước đó của ông - Talk to her (Nói với cô ấy) đi dự Oscar, để rồi sau đó khi được tham dự bộ phim đã mang về đề cử phim nước ngoài hay nhất và một giải cho kịch bản xuất sắc nhất.
Việc Nền giáo dục tồi tệ bị loại khiến Gael Garcia Bernal được kỳ vọng sẽ là gương mặt sáng giá cho đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - mất cả chì lẫn chài. Vì bộ phim nổi tiếng khác mà anh tham gia - The Motorcycle Diaries (Nhật ký hành trình mô tô ) trong đó anh vào vai Che Guevara rốt cuộc cũng không được Oscar chấp nhận, vì nó được quay ở không phải một nước mà nhiều nước Nam Mỹ, và với phần lớn tiền đầu tư từ Mỹ.
Jean-Pierre Jenuet, đạo diễn Pháp từng nhận được tới năm đề cử Oscar 2001 cho Armelie cũng đành ôm phim hài Ràng buộc lâu dài ở nhà. Phim phạm quy: không được chiếu ở nước đề cử trước ngày 15-9 (nhà phát hành Warner Independent Pictures đang tìm cách đẩy bộ phim tham dự những hạng mục khác).
Pháp cũng phớt lờ bộ phim rất được tán thưởng tại Cannes vừa rồi Hãy nhìn tôi của đạo diễn Agnes Jaoui (từng có phim được đề cử Oscar) để đưa phim ca nhạc Les Choristes (Dàn hợp xướng) của đạo diễn ít tên tuổi Christophe Barratie đi dự.
Sự thiếu vắng những bộ phim hay này tại giải năm nay đã khiến tờ New York Post mạnh mẽ chỉ trích quy định dự Oscar đối với phim nước ngoài hay nhất là "cổ lỗ, lỗi thời". Điều này có lẽ cũng đúng với "tâm tư" của nhiều quốc gia muốn tận dụng cơ hội Oscar để quảng bá nền điện ảnh của mình.