Cái lạnh đầu đông như tạo cho phố Hà Nội một hình nền trầm mặc hơn, nhưng cũng thắp lên trên hình nền ấy muôn đốm lửa để thấy được chúng ta đi qua thời gian bằng tất cả sự nhiệt thành nồng nàn nhất. Ngoài phố áo khăn muôn sắc, mỗi sắc mỗi dáng đều gói trong nó câu chuyện bản tính, số phận, hoàn cảnh. Người Hà Nội luôn chú trọng việc ăn mặc. Vậy thì giao mùa chẳng phải là thời khắc xứng đáng để họ chăm chút cho mình một dáng vẻ đó sao.
Cũng lúc này, sự tinh tế của người Hà Nội sẽ được bộc lộ một cách khéo léo. Đôi khi chỉ là thêm một chiếc khăn màu này sẽ làm nổi bật chiếc áo màu kia. Đôi khi chỉ là một mái tóc buông lơi cho gió lạnh lùa khe khẽ, chẳng kể đó là mái tóc của thiếu nữ tuổi tròn trăng hay mái tóc đã chớm sương của người phụ nữ trung niên biết chăm chút cho mình.
Còn với nam giới, cái chớm lạnh với họ có thể chỉ là thêm chiếc áo khoác nhẹ hay chiếc ghi-lê bên ngoài sơ-mi rồi một phút lơ đãng nâng chén trà nóng mà nhìn khói nhẹ ngút lên ở một quãng trống vỉa hè. Không phải là sự cầu kỳ, rườm rà, mà vẻ thanh lịch Tràng An nhiều khi chính là mượn thời tiết, khí trời tự nhiên để điểm trang cho mình.
Chớm lạnh cũng là lúc trong lòng mỗi người gọi về những gì ấm áp, thân thương. Nhiều gia đình vì cớ trở lạnh mà người mẹ, người vợ bảo hôm nay sẽ làm món gì đó thật ấm nóng để gia đình cùng thưởng thức. Có những người bạn hẹn gặp nhau nhân dịp chớm đông và cùng nhau ngồi một góc quán chuyện trò. Cái lạnh làm cho giọng bạn giọng mình trở nên ấm áp hơn, những câu chuyện vì thế cũng trở nên dễ chịu hơn, mình và bạn thấu hiểu nhau hơn.
Ở Hà Nội, đôi khi mỗi người chỉ đơn giản đánh dấu sự giao mùa bằng việc tự mình đi ăn một bát phở nóng, một bát cháo quẩy, một bắp ngô nướng... Những món quà quen thuộc mà bẵng đi lâu lâu rồi chưa thưởng thức. Bên cạnh những điều ngọt ngào, dễ chịu thì thời điểm giao mùa cũng dễ gây cho những người có cơ địa mẫn cảm với thời tiết những dấu hiệu về sức khỏe như hắt hơi, sổ mũi, ho hắng. Một số công việc trong cái giá lạnh sẽ trở nên vất vả hơn, nhất là những người phải dậy sớm để đi làm đồng, đi chợ bán hàng, người làm những công việc ngoài trời.
Đặc biệt, mùa đông Hà Nội còn có những ngày mưa phùn gió bấc... Giao mùa vì những cơn cớ đó mà cũng như mang trong mình sự nhạy cảm riêng. Và đó cũng là thời khắc để mỗi chúng ta lại thêm ý thức về thời gian, vẻ đẹp, về tình yêu thương, sự chia sẻ, đâu chỉ với những người thân yêu mà với cả những người chung quanh mình. Những ngày chớm đông này tôi luôn thắp lên cho mình một ngọn lửa, để khi bất kể ai đó cần, tôi sẽ sẻ san.