Những cơn gió mùa xuân

NGUYỄN HOA

Những cơn gió vỗ vào lòng tôi không nguôi
những cơn gió của thật mùa xuân
                                  ấm nồng ẩm ướt
lá cỏ vẫy lay khoảng trời trong suốt
lòng tôi đầy gió biếc giêng hai
bao la đất đai
nở hoa tím hoa vàng của khoai của lạc
của mầu xanh đẫm ướt
trong mắt em cười
                 vai vác cuốc
                        tháng giêng hai...

Những cơn gió vỗ xanh chân trời
vỗ vào đồng lúa quê tôi
lúa dậy sóng vỗ ngực tôi reo hát
hát một thời chọn hạt
hát một thời làm cỏ bắt sâu
hát một thời người đổ mồ hôi
tưới tắm cho mùa xuân đang độ giêng hai...

Những cơn gió mùa xuân những cơn gió ơi
ấm nồng và ẩm ướt
vỗ vào lòng tôi
khiến tôi say như con chim đang hát
như cô gái mắt đẫm xanh đang hát
về tuổi trẻ của mình đang độ giêng hai...

Có thể bạn quan tâm