Ngọc Anh 3A trở lại với concert riêng sau 4 năm

NDO - Sau 4 năm kể từ live concert “Mùa thu giấu em” đầu tiên diễn ra năm 2019, Ngọc Anh trở lại Hà Nội để thực hiện concert thứ 2 trong series mang dấu ấn riêng mình. Chương trình diễn ra vào hồi 20 giờ trong hai ngày 14-15/10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.
0:00 / 0:00
0:00
Ê-kíp nghệ sĩ tham gia liveshow "Mùa thu giấu em" số 2.
Ê-kíp nghệ sĩ tham gia liveshow "Mùa thu giấu em" số 2.

Ngọc Anh tâm sự: “Sau bốn năm, những cảm xúc tuyệt vời từ “Mùa thu giấu em” số 1 vẫn khiến tôi ngây ngất với những tràng pháo tay không dứt, sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả cùng những bản nhạc thăng hoa. Đó là lý do khiến tôi luôn mong chờ thực hiện “Mùa thu giấu em” số 2. Tiếc rằng những năm qua do ảnh hưởng của đại dịch nên nhiều kế hoạch bất thành, đến giờ mới có thể thực hiện được.

Từ khi VietArt quyết định tổ chức “Mùa thu giấu em, số 2”, tôi lúc nào cũng bồi hồi, háo hức cho ngày trở lại. Thường ngày, lúc nào tôi cũng khát khao được hát, luôn muốn được hát nhiều bài trong một đêm diễn, với “Mùa thu giấu em” - series của riêng mình, tôi không chỉ được hát nhiều nhất mà còn được hát đúng vào mùa thu, mùa mà tôi cũng như tất cả người Hà Nội đều yêu say đắm”.

Diễn ra vào mùa thu, lại đúng dịp tôn vinh phụ nữ Việt Nam 20/10, “Mùa thu giấu em số 2 còn mang những ý nghĩa, thông điệp sâu sắc trong việc ca ngợi vẻ đẹp và sức mạnh của một nửa thế giới.

Chị Đoàn Thúy Phương, Tổng Giám đốc VietArt, chỉ đạo sản xuất chương trình chia sẻ, trong mắt chị, Ngọc Anh là người phụ nữ hội tụ rất nhiều yếu tố khiến người khác ngưỡng mộ: vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa nữ tính lại vừa nồng nàn, mạnh mẽ; một phụ nữ hết lòng vì gia đình và trải qua nhiều sóng gió cuối cùng cũng được tận hưởng những ngọt ngào như chị hằng mong. Chính vì vậy, VietArt, đơn vị tổ chức sản xuất chương trình chọn Ngọc Anh để hát về phụ nữ và tình yêu dịp 20/10, trong một mùa thu dịu ngọt và nhiều cảm xúc không phải là ngẫu nhiên.

Ngọc Anh 3A trở lại với concert riêng sau 4 năm ảnh 1

Ca sĩ Ngọc Anh.

Ngọc Anh tâm sự về những điều chị gửi gắm trong đêm nhạc riêng: “Dù phái nữ có được chiều chuộng thế nào đi chăng nữa vẫn không đủ bù đắp hết những gánh nặng về mặt sinh học tự nhiên mà ông trời sắp đặt. Biết là khá thiệt thòi so với đàn ông khi phải chịu đựng và vượt qua nhiều cửa ải của thiên chức làm vợ, làm mẹ, nhưng phụ nữ chúng ta vẫn có nhiều ưu ái hơn đó là được làm đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ tâm hồn đến thể xác, nên trong âm nhạc của Ngọc Anh cũng vậy, chân dung “Em” sẽ được diễn tả qua từng bài hát và sẽ làm mê đắm tất cả những ai thật sự hiểu và thương yêu phụ nữ”.

Hai khách mời của Ngọc Anh trong live concert mang những màu sắc khá khác biệt, một Tấn Minh đàn ông, trầm tĩnh và có nét cổ điển, một Tùng Dương phá cách, hiện đại, không ngại làm mới. Thế nhưng, Ngọc Anh lại thấy ở hai khách mời một điểm rất chung mà chị thú vị và trân trọng. Đây cũng là yếu tố đắp dày thêm ý nghĩa đêm nhạc của chị.

Ngoài Tấn Minh và Tùng Dương, chương trình còn có sự xuất hiện của hai nghệ sĩ violin Anh Tú và sáo trúc Đồng Quang Vinh. Hai nhạc cụ một Đông, một Tây cũng là một ẩn số bất ngờ góp phần mang đến một “Em” đa sắc trong live concert...