Đăng Dương: “Nguyện làm người giữ lửa nhạc cách mạng”

NDO - Là một trong số không nhiều nghệ sĩ lứa “trung” còn kiên trì theo đuổi dòng nhạc cách mạng, nhạc đỏ, NSƯT Đăng Dương tiếp tục khẳng định sứ mệnh “giữ lửa” của mình khi công bố liveshow “Tổ quốc gọi tên mình” vào ngày 26/8 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).
0:00 / 0:00
0:00
NSƯT Đăng Dương (giữa) và các nghệ sĩ tham gia show diễn. (Ảnh: Ban tổ chức)
NSƯT Đăng Dương (giữa) và các nghệ sĩ tham gia show diễn. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Tổ quốc gọi tên mình” là liveshow nối tiếp chuỗi dự án nghệ thuật tôn vinh dòng nhạc cách mạng do Vietart tổ chức sản xuất, hiện sau 2 số concert “Đường chúng ta đi” với “tam ca nhạc đỏ” Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn. Đây cũng là liveshow nhìn lại hành trình 30 năm ca hát của nam ca sĩ gạo cội trong dòng nhạc opera thính phòng, nhạc cách mạng.

Đăng Dương: “Nguyện làm người giữ lửa nhạc cách mạng” ảnh 1

NSƯT Đăng Dương chia sẻ về show diễn của mình.

Tên gọi “Tổ quốc gọi tên mình” của liveshow xuất phát từ kỷ niệm đặc biệt và thiêng liêng của Đăng Dương khi được đến Trường Sa dự khánh thành lá cờ gốm ở đảo Trường Sa lớn. Dù nhiều năm qua đi, nhưng cảm xúc tự hào vẫn luôn vẹn nguyên trong trái tim Đăng Dương, khiến anh luôn xúc động khi hát “Tổ quốc gọi tên mình”.

Đăng Dương: “Nguyện làm người giữ lửa nhạc cách mạng” ảnh 2

Giám đốc Vietart Đoàn Thúy Phương.

Chia sẻ về lý do tổ chức liveshow “Tổ quốc gọi tên mình” vào thời điểm gặp nhiều khó khăn như hiện nay, bà Đoàn Thúy Phương, Giám đốc Vietart, chỉ đạo nghệ thuật cho biết, sự kiện âm nhạc diễn ra đúng thời điểm kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9, cho nên các nhà tổ chức mong muốn sẽ chạm được vào trái tim, trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của đông đảo khán giả yêu mến dòng nhạc Cách mạng, yêu tiếng hát của NSƯT Đăng Dương.

Khách mời của “Tổ quốc gọi tên mình” là những cái tên gây bất ngờ đối với những ai từng dõi theo và yêu mến NSƯT Đăng Dương: ca sĩ Đào Tố Loan, Võ Hạ Trâm, nhóm nhạc Oplus, cùng sự tham gia của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và giám đốc âm nhạc Dương Cầm. Đào Tố Loan là chất giọng opera chuẩn. Võ Hạ Trâm có sự biến chuyển mượt mà trong giọng hát, giúp dòng nhạc thính phòng gần gũi với người nghe.

Một trong những điểm nhấn mà cả giám đốc âm nhạc Dương Cầm và NSƯT Đăng Dương đều nhấn mạnh đến là nhóm nhạc trẻ Oplus. Chia sẻ về việc tham gia show diễn, nhóm Oplus cho biết, ban đầu khi nhận list bài qua tin nhắn, cả nhóm đọc rất hoang mang vì toàn là những ca khúc chưa hát bao giờ, ở thể loại không quen thuộc, lại hát cùng một đàn anh lớn. Sau khi được nhạc sĩ Dương Cầm giải thích, nhóm đã tự tin nhận lời vì vẫn được là Oplus hằng ngày.

Thành lập được 13 năm, trong đó có 9 năm hoạt động chuyên nghiệp, Oplus cho biết, nhóm ở thế hệ chuyển giao và gặp khá nhiều mâu thuẫn, khó khăn giữa hai vấn đề Sáng tạo và Bảo tồn. “Bản thân anh Đăng Dương đang làm rất tốt trong việc bảo tồn còn OPlus đang theo đuổi sáng tạo nhưng trong trường hợp có cơ hội bảo tồn thì OPlus rất nỗ lực để có thể bảo tồn một cách sáng tạo, linh hoạt” - Oplus chia sẻ.

Đăng Dương: “Nguyện làm người giữ lửa nhạc cách mạng” ảnh 3

Các nghệ sĩ đến chia vui cùng NSƯT Đăng Dương.

Lý giải về sự vắng bóng của hai giọng ca nhạc đỏ kỳ cựu từng song hành với mình là Việt Hoàn và Trọng Tấn, NSƯT Đăng Dương cho biết, anh muốn đem tới cho khán giả một màu sắc mới mẻ hoàn toàn với những gương mặt trẻ, những giọng ca trẻ. Và điều đó cũng nhằm thực hiện mục tiêu của nam nghệ sĩ khi mong muốn chuyển tải tình yêu với nhạc cách mạng tới những người trẻ, không chỉ khán giả mà cả các ca sĩ.

Đây là chương trình mà nghệ sĩ Đăng Dương ấp ủ đã từ rất lâu. Thời điểm dịch Covid-19 diễn ra, anh và vợ là nghệ sĩ Kim Xuyến ở nhà đã chọn khoảng 50 bài cho liveshow, sau đó lọc ra tầm 30 bài. “Tôi không muốn chờ đợi. Điều quan trọng nhất của người nghệ sĩ là thích thì phải làm luôn. Đến khi nhiều tuổi hơn, sẽ khó có thể thực hiện chương trình với khoảng 30 tác phẩm”.

Đăng Dương: “Nguyện làm người giữ lửa nhạc cách mạng” ảnh 4

NSƯT Đăng Dương rơi nước mắt khi nói về vợ mình.

Nghệ sĩ Kim Xuyến cũng từng là một ca sĩ của đoàn nghệ thuật Quân khu 2, từng đi công tác, biểu diễn ở nhiều nơi, cho nên chị thấu hiểu những ngóc ngách, tâm sự của nghề ca hát, và của chồng mình. “Nhiều lần đi diễn cùng chồng, thấy các nghệ sĩ nhạc trẻ, ngôi sao… được khán giả săn đón, chờ đợi, còn các nghệ sĩ nhạc cách mạng cứ lủi thủi, tôi thấy thương lắm” - chị chia sẻ. Khi được ngỏ ý tham gia một phần trong liveshow của chồng, chị đã thú nhận: “Chúng tôi đã có 1 năm yêu nhau và 21 năm làm vợ chồng, nhưng chưa từng hát chung vì đứng hát cạnh anh, tôi rất run. Được đứng sau để anh cống hiến, thăng hoa là đã rất mãn nguyện rồi”.

30 bài hát là con số tượng trưng cho 30 năm làm nghề của NSƯT Đăng Dương. Nhưng số lượng bài hát nhiều như thế không khỏi khiến giám đốc âm nhạc Dương Cầm “đau đầu”: “Bài nào anh Dương cũng muốn hát, mấy hôm lại đòi bổ sung bài mới. Với số bài nhiều như vậy, tôi sẽ sử dụng “tuyệt chiêu” mashup. Nhạc trẻ thì mashup nhiều nhưng nhạc đỏ hầu như chưa. Tôi hy vọng điều đó sẽ mang tới những trải nghiệm và cảm xúc mới cho khán giả” - Dương Cầm nói.

Đăng Dương: “Nguyện làm người giữ lửa nhạc cách mạng” ảnh 5

Hai người thầy đầu tiên của NSƯT Đăng Dương: NSND Thanh Tâm và NSND Quang Thọ.

Đối với các nghệ sĩ trẻ, NSƯT Đăng Dương không chỉ là một đàn anh chuẩn mực, nghiêm túc trong cả nghề và cuộc sống, mà còn là người giữ vai trò truyền lửa, truyền tình yêu âm nhạc. Chính vì thế, buổi họp báo công bố liveshow của anh không chỉ đông đảo các nghệ sĩ đến chia vui, từ hai người thầy đầu tiên của Đăng Dương là NSND Thanh Tâm (dạy đàn bầu), NSND Quang Thọ (dạy thanh nhạc), các ca sĩ Phạm Thu Hà, Hoàng Tùng, Vũ Thắng Lợi…, mà còn có cả sự tham gia của nhiều bạn nhỏ đang là học sinh phổ thông, đưa ra những câu hỏi hoặc những đề nghị khá dễ thương đối với NSƯT Đăng Dương.

Trong suốt 30 năm làm nghề, NSƯT Đăng Dương đã luôn kiên định làm một người truyền lửa cho các thế hệ sau về nhạc cách mạng, về tình yêu quê hương đất nước. Đó cũng là mong muốn lớn nhất mà anh muốn lan tỏa qua chương trình “Tổ quốc gọi tên mình”, bằng những sáng tạo đặc biệt của mình.